Từ thần đồng 10 tuổi đã vào đại học đến tiến sĩ thất nghiệp: Chuyện buồn của "thiên tài" chọn cách "ăn bám" bố mẹ

CherryAngel

New member
Hồi xưa được cả nước ngợi ca là thần đồng khi 10 tuổi đã vào đại học, 16 tuổi học tiến sĩ, nhưng giờ Trương Tín Dương lại khiến netizen sốc nặng khi chọn lối sống "nằm không ăn bám" bố mẹ và còn nói đó là món nợ họ phải trả

Trương Tín Dương từng là biểu tượng của sự thông minh xuất chúng ở Trung Quốc. Chỉ mới 2 tuổi rưỡi thôi mà cậu bé đã thuộc hơn 1000 chữ Hán trong vòng 3 tháng - nghe mà choáng! Lộ trình học tập của cậu chính là chuỗi nhảy cấp kinh hoàng: 4 tuổi vào tiểu học, 6 tuổi học lớp 5, 9 tuổi đã ngồi ghế lớp 12 rồi

Đỉnh cao của hào quang đến khi cậu 10 tuổi - trở thành sinh viên đại học trẻ nhất Trung Quốc tại Đại học Kỹ thuật và Sư phạm Thiên Tân. Nhưng đằng sau ánh đèn flash rực rỡ kia là cả một quá trình lớn lên đầy áp lực và chấn thương tâm lý...

207b4a95a8b151463f18.jpg


Trương Tín Dương sinh năm 1995, được gắn mác "thần đồng", "sinh viên đại học trẻ nhất Trung Quốc" hay "nghiên cứu sinh trẻ nhất Trung Quốc". Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường ở Liêu Ninh, mẹ là cô giáo, bố làm hành chính.

Thành công của Trương phần lớn đến từ sự "gồng" cực mạnh của bố. Bố cậu hồi trước cũng giỏi nhưng không có điều kiện học hành, nên đã đổ hết ước mơ dở dang lên vai con trai. Ông mong Trương sẽ đạt được tất cả những gì ông đã miss, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng khi cậu càng thông minh, thái độ của cậu với gia đình lại càng... toxic

13 tuổi, Trương học thạc sĩ ở Bắc Kinh. 16 tuổi, khi hội bạn cùng lứa còn lo lắng thi đại học, cậu đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Toán ứng dụng tại Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh (BUAA) rồi.

Nhưng plot twist: chỉ 1 tháng sau khi vào học, cậu không gây sốt bằng nghiên cứu khoa học gì cả, mà bằng một... tối hậu thư gửi bố mẹ nghèo: hoặc mua cho cậu căn hộ ở Bắc Kinh, không thì cậu bỏ học luôn

76834fd2a145f9272be7.jpg


Từ nhỏ, bố Tín Dương đã phát hiện con có IQ khủng. 2 tuổi thuộc hơn 1000 chữ Hán, 5 tuổi vào tiểu học và xong chương trình trong 2 năm. Sau đó lên cấp 2 và học xong lúc 8 tuổi. Cậu tiếp tục cấp 3 và chính thức thi đại học khi mới... 10 tuổi thôi các bạn ơi!

Trong một cuộc phỏng vấn trên TV lúc 16 tuổi, chàng thiếu niên thẳng thắn tuyên bố: "Bố mẹ muốn tôi ở lại Bắc Kinh. Nhưng không có nhà riêng thì tôi chẳng khác gì mấy người 'Bắc phiêu' lang thang. Sống như họ thì học tiến sĩ làm gì cho mệt?"

Cậu nhấn mạnh bố mẹ "phải chịu trách nhiệm tạo môi trường sống tốt" cho mình. Để giữ con ở lại học, bố mẹ cậu phải cắn răng thuê căn hộ rồi... nói dối rằng đã mua

ae016b6bd5de1c62f4eb.jpg


Kỳ thi đại học 2005, Trương Tín Dương đạt 510 điểm cực khủng. Dù không được nhận vào trường vì quá nhỏ tuổi, nhưng bố mẹ vẫn muốn cho con học chuyên nghiệp. Vì vậy họ đăng ký cho con vào Trường Cao đẳng Kỹ sư Thiên Tân (giờ đổi tên thành Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Dạy nghề Thiên Tân). Năm đó, Trương Tín Dương chính thức trở thành sinh viên đại học trẻ nhất Trung Quốc.

Dư luận chỉ trích ầm ĩ nhưng Trương vẫn cứng đầu. Cậu càng tin chắc rằng mình chỉ là nạn nhân của sự kỳ vọng quá đáng. "Bố mẹ sinh ra tôi và áp đặt giấc mơ của họ lên tôi. Họ plan cả cuộc đời tôi, cố làm tôi nghĩ đó là những gì tôi muốn", Trương chia sẻ. Dù bố mẹ cậu đôi khi hối hận vì push con quá mức, họ vẫn hy vọng thành công sau này của con sẽ đền đáp lại tất cả.

Nhưng reality check: bây giờ là một bức tranh hoàn toàn xám xịt. Trương Tín Dương không trở thành nhà toán học đỉnh cao hay giáo sư danh tiếng như mong đợi. Cậu vẫn sống trong căn hộ thuê năm xưa, vẫn để bố mẹ trả tiền thuê nhà, nhưng hoàn toàn không có việc làm ổn định. Cậu dành phần lớn thời gian để "nằm không", thỉnh thoảng làm freelance vài việc và cảm thấy hài lòng với lối sống dựa dẫm này. Cậu tin rằng đây mới là hạnh phúc thực sự.

Thậm chí, sự oán giận với bố mẹ vẫn còn nguyên trong đầu cựu thần đồng. Nhắc đến bố mẹ, Trương lạnh lùng: "Họ nợ tôi. Căn hộ mà họ chưa bao giờ mua cho tôi giờ đáng giá hơn 10 triệu nhân dân tệ rồi đấy". Quan điểm về sự nghiệp cũng full mindset buông xuôi: "Làm thuê cho người ta thì không có tự do tài chính, đó là trò đùa. Ít nhất bây giờ tôi không cần phải nhìn mặt ai cả".

ebfdfe086a67b6df19ef.jpg


Câu chuyện của Trương Tín Dương đang gây drama cực mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bên chỉ trích sự ngạo mạn, vô ơn và lối sống ỷ lại của chàng trai 28 tuổi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top