Han2k62034
New member
Dạo này cứ nhắc đến Vũ Hán là người ta đã "né như né tai nạn" rồi. Và thế là giữa cơn bão Coronavirus đang hoành hành, đội bóng Wuhan Zall đành phải lang thang khắp nơi trong cảnh bị "kẻ tránh người né"
Tuần trước, CLB Wuhan Zall (tên tiếng Việt là Vũ Hán Trác Nhĩ) bay xuống Malaga, Tây Ban Nha để chuẩn bị cho mùa giải China Super League 2020. Bình thường thì một đội bóng ít ai biết đến kiểu này chả mấy ai quan tâm, nhưng vì họ đến từ Vũ Hán - nơi "ground zero" của đại dịch corona, nên giờ đi đâu cũng bị dòm ngó kèm ánh mắt lo lắng
Vừa đặt chân xuống sân bay, Bộ y tế Tây Ban Nha đã cử người đến kiểm tra y tế "full combo" để chắc chắn các thành viên Wuhan Zall không có vấn đề gì, cũng để dân Malaga đỡ phải lo lắng.
Sự thật là team này clean 100% luôn! Họ rời Vũ Hán từ 02/01 và bay thẳng đi tập ở Quảng Châu (cách Vũ Hán tầm 1.000 km) rồi. Từ đó đến giờ chưa quay lại Vũ Hán lần nào. Đã qua hẳn 14 ngày (thời gian ủ bệnh của virus corona chủng mới), nên về mặt y học thì có thể loại trừ 100% khả năng nhiễm bệnh rồi
Thế mà chỉ vì cái tên "Vũ Hán", đội bóng này vẫn bị kỳ thị nặng nề. Cả 3 đội được liên hệ đá giao hữu là Krasnodar (Nga), Alpa (Đan Mạch) và Europa Point (Gibraltar) đều "xin phép hủy kèo" Nghĩa là Wuhan Zall giờ chỉ còn cách tập chay không có trận nào để làm nóng cả.
Trước tình cảnh "dở khóc dở cười" này, HLV trưởng Jose Manuel Gonzalez Lopez phải lên tiếng kêu gọi ngừng phân biệt đối xử. Theo ông, Wuhan Zall "không phải ổ virus corona di động" và "chắc chắn 100% không ai nhiễm bệnh", kể cả chính ông - người rời Vũ Hán muộn nhất vào 09/01 "để lo giấy tờ visa".
"Tôi hiểu mọi người lo và cẩn thận, nhưng chúng tôi cần được thông cảm chứ không phải bị kỳ thị", vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tâm sự
Theo plan ban đầu, các cầu thủ Wuhan Zall sẽ từ Quảng Châu về Vũ Hán ăn Tết sum họp gia đình. Nhưng vì dịch bùng phát, họ đành phải bỏ luôn dịp đoàn viên. Sau đó bay thẳng sang Tây Ban Nha luôn
"Chúng tôi đang trong tình huống siêu phức tạp", Rafael Silva - ngôi sao người Brazil của Wuhan Zall chia sẻ, "Vũ Hán giờ đóng cửa hẳn rồi nên chúng tôi bị kẹt ở Quảng Châu, rồi lang thang sang Tây Ban Nha để tiếp tục tập. Giờ chỉ biết chờ đợi thôi"
Vì dịch bệnh, Wuhan Zall hiện vẫn chưa chiêu mộ được cầu thủ nước ngoài dù còn tận 2 suất trống. Trong khi đó việc giữ chân các ngôi sao hiện tại cũng khó khăn khi ngày càng nhiều cầu thủ ngoại muốn "chạy khỏi" China Super League.
May mắn là Rafael Silva cam kết sẽ tôn trọng hợp đồng còn 1 năm với CLB và không tính "bỏ trốn". Nhưng anh cũng thừa nhận "sợ dịch bệnh lắm", và "ngay cả khi dịch hết rồi vẫn sợ phải quay lại Vũ Hán"
Tiền đạo người Brazil còn tiết lộ gia đình nhiều đồng đội vẫn đang ở Vũ Hán và sống trong sợ hãi. Mọi người chỉ có thể gọi điện cho người thân và cầu nguyện họ bình an. HLV Lopez cho biết thêm "các học trò không còn tâm trí tập luyện nữa", "một số em còn khóc vì lo lắng cho gia đình, con cái ở quê nhà"
Hiện China Super League 2020 đã bị hoãn vô thời hạn cho đến khi có thông báo mới. Còn Wuhan Zall thì cũng chẳng biết đến bao giờ mới được về nhà...
Nguồn: kenh14.vn