Khởi đầu từ một quyết định "chọn mặt gửi vàng" hơi mù mờ về thế giới thời trang, Nguyễn Thị Hải Như đã tự mình viết nên câu chuyện comeback đầy bản lĩnh. Bằng ý chí "ngầu lòi" và những đêm cày cuốc không ngủ để vượt qua "cơn bão" tốt nghiệp, cô nàng không chỉ xuất sắc ẵm luôn danh hiệu Á khoa 3 ngành Thiết kế Thời trang, mà còn trở thành nhà thiết kế tự do và quản lý xưởng đính kết đầm dạ hội xịn sò.
Hành trình của Hải Như với thiết kế thời trang bắt đầu khá... tình cờ luôn á. Sau khi "sóng gió" xong lớp 12, cô đứng trước milestone lựa chọn ngành học siêu quan trọng. Với background gia đình ở quê chưa ai từng đặt chân vào giảng đường đại học, thông tin về các ngành học cũng khá "mờ mịt", sở thích hay passion của Hải Như lúc đó vẫn chưa clear. Thời điểm ấy, gia đình chưa có điều kiện lắm, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng việc đi học đại học sẽ giúp không phải vất vả làm vườn như ba mẹ.
Trong hoàn cảnh đó, Hải Như đã chọn ngành hoàn toàn bằng... "cảm tính", gửi gắm ước mơ vào hai bộ hồ sơ Quản trị Kinh doanh và Thiết kế Thời trang tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Plot twist là Hải Như trúng tuyển vào Thiết kế Thời trang luôn! Mặc dù đạt điểm tốt nghiệp khá cao, nhưng do một vài biến cố cá nhân, cô đã quyết định nhập học sớm hơn thời điểm công bố điểm.
Bước vào giảng đường với tư duy đơn giản rằng thiết kế thời trang chỉ là vẽ vời và may vá thôi, Hải Như nhanh chóng phải "choáng váng" với thực tế đầy thử thách. Sự rộng lớn của ngành học cùng những kiến thức nền tảng trong năm nhất từng khiến cô cảm thấy overwhelmed, lạc lõng đến mức có lúc muốn "bỏ cuộc luôn quá".
Hải Như thừa nhận môi trường đại học đã "mở mang tầm mắt" cực kỳ, đập tan những suy nghĩ hơi "non và xanh" ban đầu, buộc cô phải nhìn nhận thời trang như một thế giới nghệ thuật đa chiều, đòi hỏi sự dấn thân nghiêm túc cực kỳ.
Nhưng mà bằng sự kiên trì và nỗ lực "gắt" của bản thân, bước ngoặt đã đến với Hải Như vào năm thứ hai. Khi bắt đầu đào sâu vào kiến thức chuyên ngành, được các thầy cô dẫn dắt và cùng các anh chị khóa trên "chiến" với thực tế, ngọn lửa passion trong cô mới thực sự được "thắp sáng" . Những trải nghiệm thực tế ấy đã thôi thúc cô không ngừng research, mày mò tìm hiểu sâu hơn về thời trang và nghệ thuật.
Hải Như chia sẻ: "Khi đã cố gắng đi tiếp, mình không còn gì phải hối hận nữa cả. Đến năm hai, mình biết bản thân đã đi đúng đường rồi". Sự kiên định ấy đã biến một lựa chọn cảm tính ban đầu thành tình yêu thật sự, chứng minh rằng đam mê không chỉ tự nhiên mà có, mà còn được tôi luyện từ lòng kiên trì nữa nha!
Trái với vẻ hào nhoáng thường thấy trên sàn catwalk, thực tế của sinh viên ngành thiết kế là chuỗi ngày miệt mài trong xưởng may không hề "glamorous" tí nào. "Học thiết kế thật sự rất nặng đô luôn á", Hải Như khẳng định.
Để cho ra đời một tác phẩm hoàn chỉnh, người làm sáng tạo phải "đổ" hàng trăm giờ lao động, từ khâu "ấp ủ ý tưởng" đến "sản xuất thực tế". Chuyện thức đêm cày ngày để chạy deadline các đơn hàng gấp đã trở thành một phần "quen thuộc đến nỗi" trong cuộc sống của cô.
Thử thách khủng nhất ập đến vào cột mốc siêu quan trọng: Bộ sưu tập tốt nghiệp. Với quỹ thời gian vỏn vẹn 2 tháng để hoàn thiện toàn bộ các công đoạn từ thiết kế đến đính kết, Hải Như bất ngờ đối mặt với drama lớn khi bị hội đồng "reject" và yêu cầu làm lại từ đầu luôn . Áp lực đè nặng, thời gian cạn kiệt, cùng sự kiệt sức khiến cô gái trẻ có lúc rơi vào trạng thái "hopeless", muốn buông xuôi.
Chính trong khoảnh khắc "sát nút" ấy, bản lĩnh và ngọn lửa đam mê đã "cứu vớt" Hải Như. Nhờ sự support, tiếp sức của các anh chị khóa trên, cô bắt tay vào cuộc "comeback", vẽ lại toàn bộ bộ sưu tập trong trạng thái race với thời gian. "Có những ngày đầu tóc rối bời, chỉ ngủ 2-3 tiếng, đến ngày chấm bài thì thức trắng luôn, không ăn uống nổi gì cả", Hải Như nhớ lại.
Nhưng rồi mọi giọt mồ hôi đều được "trả công" xứng đáng. Khoảnh khắc Hải Như đứng trên bục thuyết trình, nhìn "đứa con tinh thần" được công nhận, cũng là lúc mọi mệt mỏi tan biến, nhường chỗ cho niềm tự hào vô bờ khi bài tốt nghiệp đạt kết quả xuất sắc với danh hiệu Á khoa 3 ngành Thiết kế Thời trang (trường Đại học Công nghiệp TP.HCM) . Đồng thời ghi danh vào Top 45 cuộc thi Thiết kế trang phục Carnival của Miss Cosmo nữa nha!
Nhìn lại chặng đường gian nan đã qua, Hải Như rút ra bài học: "Trước hết phải tin vào chính mình, cố gắng theo đuổi đam mê hết mình và thực sự yêu thích điều mình chọn. Khi bạn kiên định không bỏ cuộc, may mắn và sự giúp đỡ tự khắc sẽ xuất hiện thôi".
Vượt qua "cơn bão" tốt nghiệp, Hải Như nhận ra giảng đường mới chỉ là "tutorial", còn thực tế và thương trường mới là bài kiểm tra "hardcore" thật sự. Thế nhưng mindset của cô giờ đây đã khác: kiên trì và bản lĩnh hơn hẳn. Để rồi khi look back, Hải Như nhận ra những rào cản từng khiến mình "sợ hãi" hóa ra không đáng ngại như hình dung.
Hiện tại, Hải Như đang "flex" khả năng đa năng và sức thích nghi bền bỉ trong vai trò nhà thiết kế freelance, mẫu ảnh, và đặc biệt là quản lý một xưởng đính kết đầm dạ hội cực xịn.
Nhìn về future, cô đã vạch sẵn cho mình roadmap rõ ràng. Mục tiêu ngắn hạn là không ngừng update trend, tích lũy kinh nghiệm để tạo nên một bản sắc cá nhân "độc nhất vô nhị". Xa hơn nữa, Hải Như ấp ủ khát vọng build một thương hiệu thời trang của riêng mình, để từ đó dùng chính những trải nghiệm "máu lửa" của tuổi trẻ làm nền tảng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho các thế hệ sau
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn