Nhắc đến danh hiệu "Sao Tháng Giêng" chắc nhiều bạn trẻ sẽ nghĩ ngay đến những gương mặt sinh viên xuất sắc của năm tháng học sinh. Và câu chuyện hôm nay sẽ kể về hành trình "lên đời" đỉnh của chóp của một cô nàng từng được vinh danh năm 2015 đó nha!
Nguyễn Ngọc Trâm - cái tên từng được T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu "Sao Tháng Giêng" danh giá. Thời sinh viên Học viện Ngoại giao, sau khi nhận bằng tốt nghiệp, cô nàng đã quyết định "xách ba lô lên và đi" sang xứ sở hoa Tulip để chinh phục ước mơ lớn hơn.
Và rồi plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ ship hàng! Sau khi có tấm bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Chính sách công và phát triển tại Pháp trong tay, Ngọc Trâm tiếp tục cháy hết mình với sự nghiệp Quản lý dự án trong lĩnh vực giáo dục tại Trụ sở chính của UNESCO tại Paris luôn. Xịn xò chưa nào!
Đỉnh cao drama đến vào năm 2020 nè! Ngay trước khi đợt lockdown đầu tiên ập đến Châu Âu, Ngọc Trâm nhận được lời mời làm Giám đốc Chương trình cho công ty đa quốc gia về Công nghệ Scaleflex. Nghe thì ngầu nhưng thật ra đây chính là giai đoạn "chặng đường gian nan" nhất của cô nàng đó!
"Mình nhận việc đúng lúc Pháp bắt đầu lockdown lần đầu, cũng là đợt cách ly nghiêm ngặt nhất từ trước đến giờ luôn," Trâm kể lại. Không thể gặp mặt trực tiếp đồng nghiệp, phải làm quen với công việc mới hoàn toàn qua màn hình máy tính. Mệt gấp đôi gấp ba so với làm việc truyền thống cơ!
Cả team đều phải adapt với nhịp độ làm việc online hoàn toàn. Muốn trao đổi gì cũng phải đặt lịch họp, lên agenda rõ ràng chứ không thể ghé bàn chat chit như trước được. Khổ thật sự!
Với vai trò Giám đốc chương trình trong công ty đa quốc gia, Trâm còn phải quản lý team ở nhiều múi giờ khác nhau nữa chứ. COVID-19 làm lịch làm việc của mọi người lung tung hết, đòi hỏi phải siêu linh hoạt để điều phối thời gian làm việc chung của các nhóm.
Và điều nghịch lý là trong khi nhiều người bị mất việc hay cắt giảm giờ làm, thì khối lượng công việc của Trâm lại... tăng gấp đôi gấp ba so với trước dịch!
Lý do à? Trong thời gian giãn cách, cuộc sống thực được chuyển hết lên online. Nên các sản phẩm công nghệ chất lượng đều boom mạnh, kéo theo khối lượng công việc cần quản lý cũng tăng vọt theo.
Chưa hết đâu nha! Với vai trò chuyên gia tư vấn độc lập tại UNESCO trong lĩnh vực giáo dục, Trâm còn phải theo dõi tình hình đóng cửa trường học trên toàn thế giới, hỗ trợ chính phủ các nước tìm giải pháp thay thế cho việc học trên lớp, đặc biệt là các nước chưa phát triển, nơi người dân chưa có điều kiện truy cập Internet.
Cho đến bây giờ, công việc liên quan đến COVID-19 và khắc phục hậu quả vẫn còn nhiều vô kể: giảm thiểu thiếu hụt kiến thức trong học tập, đảm bảo học sinh không bỏ học sau kỳ nghỉ dài, tổ chức và điều chỉnh các kỳ thi quốc gia...
Tóm lại, thách thức lớn nhất của Trâm trong 1 năm rưỡi qua chính là phải time management thật xịn để xử lý khối lượng công việc khủng mà vẫn đảm bảo chất lượng cho mọi dự án. Respect!
Về cuộc sống cá nhân thì chắc chắn COVID-19 đã làm thay đổi mọi thứ rồi. Từ việc hạn chế ra ngoài, tụ tập đông người, giảm bớt các hoạt động giải trí cho đến việc phải sắp xếp lại nhà cửa để vừa làm việc vừa sinh hoạt. Với đặc thù công việc cần di chuyển công tác nhiều nơi, Trâm luôn phải đảm bảo các biện pháp an toàn để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh.
Hiện tại, cuộc sống tại Paris và nhiều nơi ở Châu Âu đang dần trở lại bình thường. Nhưng cũng phải luôn chuẩn bị tinh thần cho những đợt dịch phức tạp hơn nữa thôi.
Có thể nói, COVID-19 đã tạo ra "bình thường mới" với vô vàn thách thức chưa từng có. Tất cả chúng ta đều cần làm quen với trạng thái này, đồng thời sẵn sàng đối mặt với những hoàn cảnh bất ngờ tương tự trong tương lai.
Câu chuyện của Ngọc Trâm là minh chứng sống động cho việc dù gặp khó khăn gì, miễn quyết tâm và nỗ lực thì vẫn có thể vượt qua và tỏa sáng thôi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn