Nguyễn Đức Mạnh hay còn được biết đến với nghệ danh N.D.Kallmin (sinh năm 2003) hiện đang là sinh viên khoa Âm nhạc, Sân khấu và Điện ảnh của trường Đại học Văn Lang. Ngoài việc học, anh còn là giáo viên dạy thanh nhạc tại một trung tâm âm nhạc. Tháng 2/2025, Đức Mạnh vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên "Để anh chạy mãi sao", do chính anh sáng tác và sản xuất.
Suốt 7 năm trời, Đức Mạnh đã theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và giành được nhiều giải thưởng ấn tượng. Thế nhưng, sau nhiều lần chấn thương, sự nghiệp bóng đá của anh phải khép lại. Khi tưởng chừng như mọi thứ sụp đổ trước mắt, thì một cánh cửa mới đã mở ra, mang đến cho Đức Mạnh một nghệ danh N.D.Kallmin như hiện tại.
Mặc dù mới tiếp cận âm nhạc và nghệ thuật được 4 năm, nhưng Đức Mạnh đã đạt được những thành tựu đáng kể nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng. Anh xem đây là một tín hiệu tốt để có thể đi một chặng đường dài trong nghệ thuật.
7 năm thanh xuân cháy hết mình với trái bóng tròn
Ít ai biết rằng, trước khi đến với âm nhạc, Đức Mạnh đã có 7 năm gắn bó với bóng đá. Năm 12 tuổi, anh rời xa gia đình để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại Học viện bóng đá PVF ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Những năm tháng tại PVF là quãng thời gian tươi đẹp, nơi Đức Mạnh được nuôi dưỡng đam mê và rèn luyện bản lĩnh. Anh tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế, gặt hái được những thành tích ấn tượng.
Tuy nhiên, biến cố đã ập đến vào năm Đức Mạnh 16 tuổi, anh gặp phải chấn thương nghiêm trọng: rạn xương khớp háng và đứt dây chằng bán phần ở cổ chân. Chấn thương khiến Đức Mạnh phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Anh tâm sự: "Ngày qua ngày chứng kiến những người đồng đội được đi thi đấu, được ra với sân cỏ, được thoả sức với đam mê mà bản thân mình phải khép mình lại với chấn thương dài hạn. Đây thật sự là một cảm xúc khó tả".
Sau gần một năm điều trị, Đức Mạnh trở lại với sân cỏ. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về chấn thương vẫn đeo bám anh. Và một lần nữa, anh lại tái phát chấn thương ở chỗ cũ
Cơ duyên "trời định" với âm nhạc
Cơ duyên đến với âm nhạc của Đức Mạnh bắt nguồn từ một cuộc thi hát do Học viện bóng đá PVF tổ chức. Sau khi được một người chị trong học viện khuyến khích, anh đã đăng ký tham gia và bất ngờ giành giải Nhất. Tuy nhiên thời điểm đó, Đức Mạnh chưa có suy nghĩ nhiều về việc ca hát hay nghệ thuật.
Một sự kiện khác đã thay đổi cuộc đời Đức Mạnh. Khi anh nhìn thấy một người chơi guitar trên mạng và cảm thấy hứng thú. Sau khi quyết định mua một cây guitar về tự học trong thời gian chấn thương và chỉ sau một tháng, anh đã có thể chơi được "kha khá". Từ đây, Đức Mạnh nhận ra, bản thân cũng có thể chơi được nhạc cụ và sáng tác nhạc.
Khi vừa hồi phục chấn thương và trở lại sân tập, Đức Mạnh lại một lần nữa gặp chấn thương chỉ sau một tuần. Lần này, tâm lý của anh bị sa sút nghiêm trọng, đồng thời nhận phải những lời phán xét, chê trách từ những người xung quanh. Cuối cùng, Đức Mạnh đã đưa ra một quyết định táo bạo, đó là dừng lại sự nghiệp cầu thủ.
Đức Mạnh nhớ lại: "Lúc đó, mình đã rất hoang mang và hoài nghi về bản thân, mình hoàn toàn không định hình được bản thân sẽ phải làm gì nếu không tiếp tục sự nghiệp bóng đá".
Tuy nhiên, Đức Mạnh cũng luôn biết ơn những người thầy, người bạn và gia đình đã luôn động viên anh trong giai đoạn khó khăn này.
Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra
Sau khi rời khỏi Học viện bóng đá PVF, Đức Mạnh trở về Quảng Bình sinh sống, thử sức tham gia một cuộc thi hát chuyên nghiệp và bất ngờ lọt vào đêm chung kết. Mặc dù kết quả không cao, nhưng việc được vào chung kết đã là một bất ngờ lớn và là một tín hiệu tốt đối với anh.
Từ cuộc thi này, Đức Mạnh nhận ra rằng, khi cánh cửa này đóng lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Anh quyết định theo đuổi nghệ thuật và xem đây là cánh cửa thứ hai của bản thân mình.
Nguồn: svvn.tienphong.vn