Hội gen Z giờ đâu chỉ lo "cày view" TikTok hay "flex" hàng hiệu nữa đâu! Có một nhóm bạn trẻ đang âm thầm làm việc cực kỳ ý nghĩa: mang sách, truyện và đồ chơi đến với các em nhỏ vùng cao. Bởi vì thực tế là, nhiều điểm trường ở miền núi vẫn chưa có tủ sách, các em rất ham học nhưng không có cơ hội "hóng" những câu chuyện hay ho trong sách vở. Thế là dự án "Tủ sách Nuôi em" được sinh ra để "giải cứu" tình trạng này!
Dự án này nằm trong hệ sinh thái "Nuôi em" do anh Hoàng Hoa Trung (sinh năm 1990) sáng lập, với mục tiêu kép siêu ngầu: vừa giúp các em giảm tỉ lệ bỏ học, vừa mang tri thức đến gần hơn với các em học sinh vùng cao.
Chính thức "lên sóng" từ ngày 24/3/2023, "Tủ sách Nuôi em" do Lê Minh Ngọc (sinh năm 2002, đang học trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) làm "captain". Bạn ấy chia sẻ: "Chúng mình nhận thấy sách và đồ chơi sau khi được các bạn nhỏ sử dụng còn rất mới, đây chính là một nguồn tài nguyên quý để có thể thực hiện dự án 'Tủ sách Nuôi em'. Dự án giúp kéo dài thời gian sử dụng của các món đồ, tiết kiệm chi phí, đồng thời cũng nhân lên ý nghĩa".
Điểm "chất" của dự án là để người gửi tự chủ động liên lạc với thầy cô và gửi sách lên các điểm trường thông qua các đơn vị vận chuyển. Vừa minh bạch, vừa dễ tracking thông tin - chuẩn phong cách làm việc thời 4.0 luôn! Team dự án cũng "check" hằng ngày để đảm bảo mỗi quyển sách, mỗi món đồ chơi đều đến tay các em an toàn.
"Để đảm bảo văn hóa đọc sách và giữ gìn các món quà, 'Tủ sách Nuôi em' sẽ nhờ các thầy cô tại các điểm trường thường xuyên cập nhật hình ảnh các em sử dụng tủ sách, đồ chơi và kèm lời cảm ơn đến các anh chị đã gửi sách trong nhóm riêng của dự án", Minh Ngọc cho biết thêm.
Một điều quan trọng nè: dự án khuyến khích mọi người gom tối thiểu từ 50 món trở lên để đủ cho ít nhất một điểm trường nhỏ. Nghe có vẻ "khó nhằn" nhưng đừng lo, bạn hoàn toàn có thể rủ gia đình, hội bạn thân, đồng nghiệp cùng góp sách để dự án được "lan tỏa" rộng hơn nha!
Thanh Ngân (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM), một trong những sinh viên tham gia dự án, bật mí: "Mình biết đến dự án thông qua mạng xã hội. Mình thấy dự án này thiết thực vì có thể mang tặng những quyển sách, đồ chơi đến các em ở vùng khó khăn, góp một phần nhỏ giúp các em được tiếp cận với con chữ hơn".
Và giờ là phần thành tích "khủng" của dự án nè! Tính đến ngày 9/11/2023, dự án đã kết nối với 369 điểm trường để tặng tủ sách và 231 điểm trường để trao tặng tủ đồ chơi. Các tủ sách và tủ đồ chơi đã được gửi tới các tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Gia Lai, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai,... Nghe mà "sốc" phết đúng không!
"Mỗi khi hoàn thành một tủ sách, mình cảm thấy rất hạnh phúc vì đã nối dài thêm được cơ hội cho các bạn nhỏ được tiếp cận với sách và đồ chơi và rất biết ơn các anh chị đã tin tưởng lựa chọn dự án để gửi đồ, lấp đầy những chiếc tủ 'đói'. Tuyệt vời hơn nữa, khi bản thân mình đã góp phần vào việc lan tỏa những yêu thương", Minh Ngọc tâm sự.
Về tương lai, Minh Ngọc "mơ ước" dự án "Tủ sách Nuôi em" sẽ tiếp cận được nhiều người hơn, thu về được nhiều tủ sách và tủ đồ chơi hơn cho các em, sớm phủ kín được các tủ sách tại các điểm trường vùng cao. Đồng thời, cũng muốn tạo ra được thói quen đọc sách tích cực cho các em học sinh và thúc đẩy văn hóa đọc sách, tình yêu với sách cho những người tham gia dự án luôn!
Thật sự là một dự án "xịn xò" và đầy ý nghĩa phải không nào! Nếu bạn nào có sách cũ, đồ chơi còn tốt đang "đắp chiếu" thì đừng ngần ngại mà hãy contribute vào dự án này nhé! Một quyển sách nhỏ có thể thắp sáng cả tương lai của một em bé vùng cao đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn