Từ sa mạc hoang vu, Trung Quốc dựng nên 'Vạn Lý Trường Thành điện mặt trời'

28951249aaccb5cc0569.png


Một dự án "khủng" đang gây bão cộng đồng quốc tế vì quy mô siêu to khổng lồ giữa sa mạc, trải dài cả trăm km và tham vọng gì cũng to hơn người

044100fb6c15ce3167f1.jpg


Nội Mông giờ không chỉ có đồng cỏ và ngựa phi nữa đâu các bạn ơi! Trung Quốc đang biến sa mạc Kubuqi thành một "Vạn Lý Trường Thành điện mặt trời" dài tận 400km luôn Nghe tên đã thấy epic rồi ha!

Điểm highlight phải kể đến hình con ngựa phi nước đại siêu khổng lồ được làm từ pin mặt trời, còn lập kỷ lục Guinness thế giới nữa chứ không phải đùa ✨

Trong lúc Mỹ vẫn đang "cãi nhau" về chuyện dùng năng lượng sạch hay tiếp tục "quẩy" với nhiên liệu hóa thạch, thì Trung Quốc đã âm thầm "cày" cả nhà máy điện hạt nhân lẫn các dự án năng lượng tái tạo khủng rồi nha

Ảnh vệ tinh Landsat 8 và Landsat 9 chụp cách nhau 7 năm cho thấy tốc độ "lên đời" nhanh như chớp của dự án này. Nhìn từ không gian xuống, dải pin mặt trời hiện rõ mồn một giữa sa mạc, đúng là "flex" theo kiểu vũ trũ ️

Theo plan thì hành lang điện mặt trời dài khoảng 400km, rộng gần 5km này sẽ cung cấp khoảng 40 tỷ kWh điện sạch mỗi năm cho khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc vào cuối thập kỷ này. Con số nghe đã thấy "choáng" rồi đúng không?

Target của Trung Quốc là xây dựng tổng công suất điện mặt trời lên tới 100GW tại khu vực này. Đến năm 2024, khoảng 5,4GW đã hoàn thành, trong đó riêng tổ hợp Three Gorges Kubuqi đóng góp 2GW.

Dự báo cho thấy khoảng 7GW công suất mới sẽ "lên sóng" trong năm nay. Khi hoàn tất, Tổ hợp năng lượng Tam Hiệp Kubuqi sẽ đạt tổng công suất 16GW, gồm 8GW điện mặt trời, 4GW điện gió và 4GW điện than để giữ cho lưới điện không bị "lag" khi năng lượng tái tạo lên xuống thất thường

Nhà máy điện mặt trời Junma với hình tượng ngựa phi khổng lồ không chỉ đẹp mà còn "xịn" nữa nha! Cơ sở này có thể sản xuất khoảng 2 tỷ kWh điện mỗi năm luôn

Plot twist là các tấm pin còn được lắp đặt cao hơn bình thường để làm hàng rào chắn gió giảm tốc độ gió trên sa mạc. Bóng râm từ các tấm pin giúp giảm bốc hơi nước và tạo điều kiện cho cỏ cùng cây trồng phát triển. Vừa có điện vừa trồng cây, đúng là "multitasking" đỉnh cao

Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều khu vực từng lắp đặt pin mặt trời đã "xanh mướt" hẳn lên. Các nhà khoa học hiện vẫn đang nghiên cứu xem sự thay đổi này có ảnh hưởng đến lượng mưa và biến đổi cảnh quan sa mạc trong tương lai không nữa

Thử thách "khó nhằn" nhất của dự án là truyền tải lượng điện khủng tới các đô thị cách đó khoảng 1.300km. Nhưng Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng các tuyến truyền tải điện kết nối Nội Mông với nhiều thành phố ở phía Đông và phía Nam để "xử" bài toán này rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top