Từ chỗ là "quái vật nhạc số" được cả Hàn Quốc mê mệt, giờ đây ngôi sao này mãi mãi không thể comeback vì 1 sai lầm định mệnh huhu
Sinh năm 1979, MC Mong (tên thật Shin Dong-hyun) từng là hiện tượng hiếm có của Kpop đầu thập niên 2000s. Khác với những idol được đào tạo kỹ lưỡng, anh là nghệ sĩ solo với phong cách cực độc: hip-hop pha ballad, rap về chuyện đời thường, đặt cảm xúc lên trên hết. Giữa thời đại Kpop toàn nhóm nhạc thần tượng, MC Mong nổi bật như một làn gió mới mẻ và cực kỳ gần gũi với công chúng nha!
Thời hoàng kim, MC Mong là gương mặt quen thuộc trên truyền hình qua show thực tế đình đám "2 Days & 1 Night", đồng thời sở hữu loạt hit bùng nổ như "Circus", "Ice Cream" hay "Indian Boy". Lúc đó anh thực sự là nghệ sĩ "quốc dân": nhạc dễ nghe, hình ảnh thân thiện, xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình và được cả giới trẻ lẫn khán giả trung niên đón nhận nhiệt tình
Đỉnh cao sự nghiệp của MC Mong được khẳng định qua ca khúc "Sick Enough to Die" phát hành năm 2010. Đây là bản rap-ballad kinh điển từng thống trị mọi bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc và cả Việt Nam luôn! Điều đỉnh nhất là dù gần như không có chiến dịch quảng bá nào, bài này vẫn trở thành hit "nằm lòng" của cả thế hệ 8x, 9x đấy
Nhưng mà... plot twist chết người đến rồi! Năm 2010, tất cả sụp đổ chỉ trong tích tắc. MC Mong bị tố cáo cố tình nhổ 12 chiếc răng để né tránh nghĩa vụ quân sự Điều tra cho thấy anh đã nhiều lần trì hoãn nhập ngũ với các lý do bị cho là không thỏa đáng.
Về mặt pháp lý, tòa án không đủ bằng chứng kết luận MC Mong cố ý nhổ răng để trốn nghĩa vụ. Tuy nhiên, anh vẫn bị tuyên án 6 tháng tù treo, 1 năm quản thúc và 120 giờ lao động công ích vì hành vi cố tình trì hoãn nhập ngũ trái phép. Phán quyết này chính là "cái kết" cho sự nghiệp truyền hình của MC Mong luôn
Ngay sau đó, các đài lớn như KBS và MBC cấm cửa anh hoàn toàn. Tính đến giờ, MC Mong đã bị hạn chế lên sóng truyền hình suốt 15 năm trời! Dù bị cấm sóng và tẩy chay, anh vẫn chứng minh được năng lực âm nhạc đáng nể. Mỗi lần ra sản phẩm mới, anh đều đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng nhạc số, điển hình là album "Miss Me or Diss Me" năm 2014. Điều này cho thấy công chúng vẫn nghe nhạc của MC Mong, nhưng không thể chấp nhận hình ảnh anh trên truyền hình nữa
Những năm gần đây, MC Mong dần rút lui khỏi vai trò nghệ sĩ biểu diễn để chuyển sang hậu trường làm nhà sản xuất và điều hành. Năm 2023, anh cùng Chủ tịch Cha Ga-won đồng sáng lập công ty ONE HUNDRED, xây dựng cả một hệ sinh thái giải trí quy mô với nhiều công ty con. Trong đó có BPM Entertainment - nơi quản lý các nghệ sĩ như VIVIZ, Taemin và The Boyz, cùng INB100 hiện quản lý bộ ba Baekhyun, Xiumin và Chen (EXO) nữa đó!
Tưởng chừng đã tìm được con đường mới để tiếp tục đam mê âm nhạc, thì năm 2025 lại thành năm "drama nhất đời". Giữa năm, truyền thông Hàn đưa tin MC Mong rời vị trí giám đốc sản xuất tại ONE HUNDRED vì lý do cá nhân và mâu thuẫn nội bộ, đồng thời tuyên bố sẽ ra nước ngoài du học. Chưa hết, đến tháng 11/2025, báo chí tiếp tục tiết lộ anh từng rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, có thời điểm nảy sinh ý định cực đoan và phải can thiệp y tế khẩn cấp
Sáng 24/12, tờ The Fact thả "bom tấn" với bài điều tra độc quyền về vụ kiện chấn động giữa MC Mong và Chủ tịch Cha Ga-won. Theo đơn kiện, bà Cha yêu cầu MC Mong hoàn trả số tiền lên tới 12 tỷ won, tương đương khoảng 215 tỷ đồng luôn á! The Fact cho biết hai người có mối quan hệ tình cảm kéo dài nhiều năm, dù bà Cha đã có gia đình. Trong thời gian yêu đương, bà được cho là đã nhiều lần hỗ trợ MC Mong về tài chính, từ tiền mặt, quà tặng đắt tiền đến việc trả nợ thay, với tổng giá trị vượt xa con số 12 tỷ won.
Nguồn: kenh14.vn