"Tứ quái U50" và màn móc túi "thần sầu" đêm giao thừa khiến dân mạng chỉ biết ngã ngửa

MiuKute5727

New member
c94531b698543dafc5d7.jpg


Tối 31/12/2015, giữa lúc hàng nghìn người dân Hải Phòng đang chill với concert chào năm mới 2016 thì có 4 đối tượng đang âm thầm lượn lờ, trà trộn vào đám đông. Họ đã bàn bạc ngấm ngầm cấu kết với nhau để hành nghề "hai ngón" siêu vi diệu. Băng đảng móc túi huyền thoại này do Vũ Thị Liệu, sinh 1963, ở 43/19 Hồng Quang, Nguyễn Trãi, TP Hải Dương làm trùm...

Nói đến quá khứ của "nữ quái U50" này, nhiều người phải giật mình bởi chị có một bảng "thành tích" dài như sớ tích lũy lâu năm với nhiều lần "ăn cơm nhà nước"

Năm 2001, TAND thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xử phạt chị 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Chỉ 2 năm sau, đến 2003, TAND tỉnh Hải Dương lại "tặng" tiếp cho Liệu 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi chấp hành bản án dài như Sở Khanh, tưởng Liệu đã biết "đường nào đi nấy" nhưng không, chị lại tiếp tục "ẵm" thêm 12 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản do TAND huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên xét xử.

Ra tù xong, để chuyên tâm vào sự nghiệp "trộm cắp" nên Liệu cũng nhanh chóng "tuyển dụng" một số đối tượng vào băng. Chẳng biết Liệu tuyển người theo chuẩn gì, chỉ biết 3 người còn lại trong "bộ tứ siêu đẳng" này cũng có thành tích "xịn xò" không kém "chị cả"

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, riêng đối tượng Hoàng Thị Nhung, sinh 1958, ở khu Ga Bắc, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, có đến tận 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Trần Văn Thắng, sinh 1962, ở 43 Chi Ly, Trần Phú, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, có đến 3 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản của công dân", "Gây rối trật tự công cộng", "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Riêng Nguyễn Văn Thủy, sinh 1963, là chồng của Hoàng Thị Nhung, có 3 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản XHCN", "Cướp tài sản của công dân", "Mua bán trái phép chất ma túy".

Line-up đã đủ, băng "siêu móc túi" này nhanh chóng hẹn nhau tụ tập về Hải Phòng để tranh thủ "kiếm chác" trong đêm giao thừa.

Đây là lúc hàng nghìn người tập trung ở những tuyến phố trung tâm để đón năm mới nên thường mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản. Lợi dụng điều này, "bộ tứ" đã lấy vỏ bọc là những người trung niên bình thường đi xem ca nhạc.

02496d3e4c0993bc7700.jpg


ac3da352e4f00f7a53f3.jpg


c5c098bbc35c0f5e0fe8.png


Họ bàn bạc lên kế hoạch tỉ mỉ và tinh vi: hai nữ quái Nhung và Liệu sẽ trà trộn vào khu vực Quảng trường Nhà hát lớn, lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hành vi lấy tài sản; còn Thắng, Thủy đứng ngoài cất giữ "chiến lợi phẩm". Với plan này, từ khoảng 20h đến 22h ngày 31-12-2015, Vũ Thị Liệu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lấy tài sản của nhiều người.

Loanh quanh ở khu vực đài phun nước, Liệu nhanh chóng "soi" thấy chị Nguyễn Thị Liên đang đứng xem ca nhạc. Thấy sơ hở, chị nhanh chóng áp sát chị Liên, vừa quan sát trước sau, vừa nhẹ nhàng "cuỗm" đi chiếc điện thoại iPhone 4 trong túi áo khoác bên phải của chị Liên trong tích tắc. Điện thoại bị mất mà chị Liên lúc đó không hề hay biết bởi Liệu ra tay quá nhanh và nhẹ nhàng. Lập tức Liệu giấu đồ vào túi xách rồi mang ra ngoài đưa cho Thắng.

Nhiều năm kinh nghiệm hành nghề "hai ngón" nên thủ đoạn của Liệu và đồng bọn tỏ ra cực kỳ chuyên nghiệp. Chỉ một cái chạm nhẹ, không gây cảm giác giật mình cho người bị hại, là đối tượng đã rút từ trong túi họ các đồ vật, tài sản giá trị như điện thoại di động... Skill đỉnh cao không chịu nổi!

Liền sau đó, cũng với thủ đoạn tương tự, Liệu tiếp tục "chôm" được chiếc điện thoại hiệu Samsung Galaxy win màu đen của chị Hoàng Kim Thanh, chiếc điện thoại Sony Xperia R4 màu đen của chị Tô Thúy Hằng.

Cũng như Liệu, nữ quái Hoàng Thị Nhung từng 5 lần "bóc lịch" về tội trộm cắp cũng ra tay nhanh không kém. Chỉ trong buổi tối đêm giao thừa, Nhung đã móc trong túi áo, túi xách của 7 người, chiếm đoạt 7 chiếc điện thoại di động…

Tuy nhiên, dù có xảo quyệt đến mấy thì hành vi phạm tội của bộ tứ U50 này cũng khó thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng chức năng ✋

Làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT cho đêm giao thừa, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã nhanh chóng phát hiện những biểu hiện bất thường của nhóm đối tượng trung tuổi này và ngầm theo dõi.

Đến 22h cùng ngày, Liệu, Thắng, Thủy, Nhung bị Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật. Theo đó, tổng số tài sản bộ tứ trộm cắp được trong đêm 31-12-2015 trị giá 15,4 triệu đồng.

Năm 2016, TAND TP đã xử phạt Vũ Thị Liệu 4 năm tù, Hoàng Thị Nhung 2 năm tù, Trần Văn Thắng và Nguyễn Văn Thủy cùng mức án 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top