Chiều 12/10, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng PC67 – Công an TP. Hà Nội đã có một màn "trả của rơi" cực xịn sò khi bàn giao 2 chiếc xe máy cho chủ nhân bị mất cắp từ... tận mấy năm trước rồi nha mọi người ơi! ️
Hai anh may mắn gồm có anh Nguyễn Văn Sứ (sinh năm 1990, đang sống tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và ông Nguyễn Ngọc Quỳnh (sinh năm 1950, ở Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội).
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 29/7/2014, khi Đội CSGT số 2 tạm giữ chiếc xe Honda không biển số do anh Nguyễn Tư Hoàng (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) chạy.
Chiếc xe này vi phạm cả rổ luôn á: không có gương chiếu hậu bên trái, không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển số, không có giấy phép và đăng ký xe. Tóm lại là sai hết trơn
Sau khi hết 30 ngày tạm giữ, anh Hoàng cũng mặc kệ không đến giải quyết dù đã có giấy mời từ CSGT rồi.
Đến ngày 28/5/2015, các anh CSGT Đội 2 mới cử người đi xác minh dựa theo số máy, số khung trên hệ thống Phòng PC67. Plot twist đây rồi: hóa ra chiếc xe này có BKS nguyên thủy là 88K – 2447, đăng ký dưới tên anh Nguyễn Văn Sứ ở Vĩnh Phúc!
Khi CSGT liên hệ, anh Sứ mới kể là chiếc xe bị mất cắp từ tháng 11/2011 nhưng không trình báo. May là anh vẫn còn giữ hết giấy tờ gốc nên việc xác minh cũng dễ dàng hơn.
Trong lúc làm việc, các anh CSGT còn phát hiện thêm một chiếc xe mang BKS 30K - 2517 cũng có vấn đề tương tự.
Check kỹ thì ra chiếc xe này có BKS nguyên thủy là 30H - 9526, đăng ký tên ông Nguyễn Ngọc Quỳnh.
Case của ông Quỳnh cũng na ná anh Sứ - bị mất xe Wave Alpha từ tháng 7/2010 và cũng không trình báo công an.
Chiều 12/10, team CSGT gồm Đại úy Nguyễn Công Hà, Trung úy Nguyễn Thành Trung và Thiếu úy Nguyễn Ngọc Nghĩa đã chính thức bàn giao 2 chiếc xe cho hai chủ nhân.
Tại trụ sở Đội CSGT số 2, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh chia sẻ: "Tôi để xe ở trước cửa nhà trong khu triển lãm Giảng Võ, bị kẻ trộm lấy lúc nào mà cả gia đình không hay biết.
Tôi không nghĩ mình có diễm phúc, may mắn nhận lại được chiếc xe máy bị mất cắp cách đây 5 năm rồi, tự nhiên CSGT gọi điện bảo tôi đến nhận lại xe". Nghe mà thấy sướng hộ luôn nha!
Còn anh Nguyễn Văn Sứ thì tỏ ra bất ngờ vô cùng: "Tôi bị mất xe khi đang chơi game ở hàng internet, sau đó không trình báo cơ quan công an vì không hy vọng tìm lại được xe.
Khi nhận được thông báo của CSGT yêu cầu chứng minh giấy tờ liên quan đến phương tiện để nhận lại, tôi vô cùng ngạc nhiên và rất cảm ơn các đồng chí CSGT". Quả này là định mệnh thật sự!
Nguồn: soha.vn