Truyền thông Mỹ vừa đưa tin một tù nhân siêu nguy hiểm đã vượt ngục thành công sau khi đục thủng tận 2 bức tường của phòng biệt giam. Chuyện này không phải trong phim đâu nha mọi người!
Cảnh sát Mỹ đang ra sức tìm kiếm Christopher Nicholas Carroll - anh chàng đã thoát khỏi nhà tù quận Lamar, bang Georgia vào rạng sáng 27/12 vừa rồi. Các nhà chức trách quận Lamar cho hay Carroll đã sử dụng một thanh kim loại để vượt qua 2 bức tường của phòng biệt giam. Skill như game thế này là cùng!
Cảnh sát trưởng Brad White cho biết Carroll dùng thanh kim loại lấy từ một chiếc bàn để phá tường phòng biệt giam mà tù nhân này vừa được chuyển vào có 6 ngày trước đó thôi. Sau khi đi qua khu vực phòng cất đồ, Carroll bò qua lỗ thủng trên hàng rào để tẩu thoát. Luôn!
Tiếp theo đó, tù nhân sau khi vượt ngục thành công đã lấy trộm một chiếc ôtô vào khoảng 1h30 sáng. May là chiếc xe tải này có bộ theo dõi GPS nên các cơ quan chức năng đã nhận ra nó bị mất cắp ngay.
Đến khoảng 7 giờ sáng ngày 27, cảnh sát phát hiện chiếc xe bị bỏ lại ở Olar, South Carolina, cách nhà mẹ của Carroll khoảng 7km. Cảnh sát South Carolina đã ngay lập tức đến khu vực mà tù vượt ngục bỏ lại chiếc xe, chỉ trong vòng 20 phút nhưng anh ta đã biến mất luôn rồi. Tốc độ đáng sợ quá đi!
Carroll bị giam ở nhà tù hạt Lamar sau khi bị bắt ngày 30/10 trong lúc lái chiếc xe bị đánh cắp ở South Carolina.
Carroll bị cáo buộc ba tội danh cản trở người thi hành công vụ vì chống đối cảnh sát khi bị bắt và cố cướp vũ khí của giới chức. Kết hợp các tội danh bị cáo buộc ở South Carolina, tòa kết án Carroll 5 năm tù giam.
Trong lần cuối xuất hiện, Carroll mặc bộ quần áo tù nhân màu da cam. Tù nhân này được mô tả là đàn ông da trắng, cao 1m75, nặng 75 kg, không mang theo giày khi bỏ trốn. Giới chức xác định Carroll nguy hiểm và không rõ y có vũ khí hay không. Nghe mà thấy hơi run luôn á!
Cảnh sát trưởng White nói: "Tôi không biết làm thế nào để giải thích việc hắn ta vượt ngục thành công... có thể là vì may mắn". Ủa vậy may mắn hay skill đây các bác?
Nguồn: soha.vn