Tưởng đâu là hội nhóm "tâm sự tiểu tam" để than vãn hả trời?
Mới đây, trong khi hội "500 chị em" đang rần rần nhắc nhau vui vẻ đón năm mới, không được buồn bã hay kể chuyện tình cảm bi kịch thì cô nàng dưới đây lại... "phá luật" trắng trợn luôn á!
Chị em ơi, cô nàng này đã "tự thú" mình là người thứ ba (aka tiểu tam), còn buồn bã than vãn vì bạn trai đang sum vầy hạnh phúc bên gia đình chính thức dịp đầu năm Đỉnh điểm là cô còn đăng đàn thỉnh cầu chị em trong group "chửi em đi" nữa chứ. Full drama như sau:
"Giờ này chắc anh ấy đang vui vẻ bên gia đình vợ con anh ấy. Những người nói yêu em giờ không ai bên em, không ai chấp nhận vì em là người thứ 3. Mọi người chửi em đi".
Thế là status này nhanh chóng "viral" và thu hút cả núi sự chú ý từ cộng đồng mạng vì độ "buồn thảm" và "drama" quá trời quá đất
Thật ra thì hiếm lắm mới có một "tiểu tam" dám lên mạng "tự thú" còn than vãn ầm ĩ thế này, khiến ai đọc vào cũng phải bật ngửa mà buông lời "góp ý chân tình" hết sức nồng nhiệt
Ngoài những comment đúng như lời "thỉnh cầu" của cô nàng, còn có hẳn một đội quân chị em dù đang bận rộn ăn Tết nhưng vẫn cố gắng "dành thời gian quý báu" để viết dài dòng, "giác ngộ" cho cô nàng biết tự trọng
Chị Phạm Vân Anh comment: "Có học thức, có văn hóa, có nhân phẩm thì không ai làm kẻ thứ 3 đâu em nhé. Tỉnh táo sớm trước khi quá muộn. Cái gì cũng có cái giá của nó. Chưa phải trả giá ngay bây giờ nhưng rồi sẽ có lúc về sau.
Càng lâu càng nghiệt ngã. Cho dù có 100 cái Tết nữa em cũng chỉ là người đứng trong bóng tối nhìn người ta hạnh phúc mà thôi, em mù quáng, bán rẻ nhân phẩm của mình thì em tự chịu".
Chị Pucca thì gần như "nổi đoá" luôn á: "Sao cứ thích dùng chung một thằng đàn ông làm gì hả em? Không thấy nhân cách của em rẻ mạt đi chục phần hả?
Sau này có con rồi thì làm sao mà dạy dỗ nó hả em? Biết người ta có gia đình còn bày đặt yêu đương, mà đã yêu thì ngậm miệng mà kin kín thôi, đằng này còn tỏ vẻ đáng thương vô tội. Tin chị đi, trời hành em sớm thôi".
Chị Linh Nguyễn thì có comment được hội chị em thả tim rần rần: "Nhầm hội rồi hả em, đây đâu phải hội góc khuất người thứ 3. Mà sẵn chị có đôi lời muốn nói. Thằng đàn ông nào cũng ham của lạ em ạ. Và em chính là cái thứ lạ lùng mà thằng nào cũng muốn thử chinh phục ấy.
Nhưng chinh phục được rồi các anh sẽ vội vàng leo sang chinh phục một thứ lạ lùng khác, giống như em. Cứ thế, cứ thế. Mệt thì quay về bên gia đình thôi. Gia đình là thứ duy nhất, của lạ thì cứ có hoài hoài. Hy vọng em hiểu lời chị".
Hiện tại, câu chuyện "drama vô cực" của cô nàng "tiểu tam" vừa tự thú vừa than vãn này vẫn đang thu hút sự chú ý khủng từ cộng đồng mạng. Và dĩ nhiên, "gạch đá" từ hội 500 chị em vẫn cứ rơi xuống liên tục từng phút từng giây
Nguồn: soha.vn