Tù nhân "chết" tỉnh dậy trong nhà xác, ngáy ầm ĩ trong túi thi thể khiến bác sĩ pháp y hoảng hồn

BoBong7388

New member
c716b274f708c37bcc65.jpg


Các nhà chức trách quản lý nhà tù ở Tây Ban Nha đã từng có một phen hoảng hồn kinh khủng khi một tù nhân được tận ba bác sĩ khác nhau tuyên bố đã chết, bất ngờ tỉnh dậy ngay trong nhà xác - chỉ vài giờ trước khi cuộc khám nghiệm tử thi được bắt đầu. Nghĩ mà rùng mình luôn đó mọi người ơi!

dfdf9572a46f8d92a732.jpg


76dc2a07e957f1eb5e9a.jpg


Câu chuyện bắt đầu vào buổi sáng ngày 7 tháng 1 năm 2018, khi tù nhân Gonzalo Montoya Jiménez, 29 tuổi, được phát hiện trong tình trạng hoàn toàn không phản ứng tại phòng giam của anh ta trong buổi điểm danh sáng. Anh được chuyển đến nhà xác bệnh viện trong một túi thi thể và đó là khi các nhà nghiên cứu bệnh học nghe thấy điều gì đó cực kỳ kỳ lạ...

Tiếng ngáy. Phát ra từ bên trong túi!

a0af766202a1c3271403.jpg


Jiménez, người đang thụ án vì tội trộm cướp trong khu vực an ninh tối đa của nhà tù Asturias Central Penitentiary ở tây bắc Tây Ban Nha, ban đầu được hai bác sĩ làm nhiệm vụ trong nhà tù đến khám. Anh được phát hiện ngồi bất tỉnh trên ghế trong phòng giam, không có dấu hiệu bạo lực gì cả.

Không phát hiện thấy dấu hiệu sinh tồn nào, các bác sĩ tuyên bố anh ta đã chết. Một giờ sau, bác sĩ pháp y kiểm tra cơ thể, đồng ý với những đánh giá ban đầu và đưa ra báo cáo tử vong lần thứ ba. Ai ngờ plot twist đang chờ ở phía trước!

Chỉ sau đó trong nhà xác, các pháp y mới nhận ra có điều gì đó không ổn chút nào. Lúc này, Jiménez đã được đưa vào phòng trữ lạnh để bảo quản thi thể, và da của anh ta đã được đánh dấu bằng các chỉ dẫn của dao mổ để chuẩn bị cho cuộc khám nghiệm tử thi sắp xảy ra - thì "cái xác" đột nhiên cử động nhẹ!

2ab371abea0582e7f685.jpg


Các bác sĩ pháp y bắt đầu nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong chiếc túi. Montoya vẫn chưa chết, hoàn toàn ngược lại luôn á! Pháp y đã tiến hành mở chiếc túi và phát hiện ra tù nhân vẫn còn sống.

Jiménez sau đó được chuyển đi trong xe cấp cứu đến một bệnh viện khác để hồi phục và cuối cùng được báo cáo là trong tình trạng ổn định. Nhưng về lý do tại sao anh "chết giả" như vậy, các nhà quản lý nhà tù vẫn chưa thể biết được.

Người phát ngôn của Cơ quan Nhà tù Tây Ban Nha nói với giới truyền thông: "Cả ba bác sĩ đã nhìn thấy dấu hiệu lâm sàng của cái chết nên hiện tại vẫn chưa rõ chính xác tại sao điều này xảy ra". Thật sự là case y học bí ẩn đây rồi!



Một ngày trước khi Jiménez được phát hiện là "đã chết", anh ta phàn nàn về cảm giác ốm. Các quan chức mô tả cơ thể anh ta có dấu hiệu tím tái - da đổi màu tía do tuần hoàn kém hoặc thiếu oxy.

Các quan chức bệnh viện cho biết sự cố này có thể là một trường hợp của chứng giữ nguyên thế - một trạng thái thần kinh đặc trưng bởi sự cứng cơ và tư thế bất động bất kể kích thích từ bên ngoài, cũng như giảm cảm giác đau và chậm các chức năng của cơ thể như hô hấp.

Không rõ bằng cách nào Jiménez rơi vào trạng thái này. Trước đó anh đã trải qua chứng động kinh và uống thuốc điều trị - nhưng gia đình cho biết không phải lúc nào Jiménez cũng tuân thủ lịch uống thuốc khi bị giam, vì vậy đó có thể là nguyên nhân.

Trong bệnh viện, phải mất 24 giờ sau Jiménez mới hồi phục ý thức trong quá trình chăm sóc đặc biệt và bắt đầu nói được - các bác sĩ cho rằng đó là dấu hiệu tốt.

Và đoán xem điều đầu tiên "người chết" tỉnh dậy hỏi là gì? Anh ta hỏi liệu có thể cho anh gặp vợ không. Ôi chao, cảm động quá đi mất thôi! ❤️

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top