Trượt nguyện vọng 1 nhưng lại "gặp đúng người"
Nghe thì hơi buồn, nhưng thực ra là cái duyên lắm luôn! Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 2004) từng trượt nguyện vọng đầu tiên, nhưng rồi lại tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo tại Học viện Chính sách và Phát triển. Và đoán xem? Cô nàng vừa "xé" luôn danh hiệu thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh với GPA 3.87/4.00 cùng vô vàn thành tích khủng khác
Lúc đầu, Thuận biết đến trường qua mạng xã hội (ai bảo lướt TikTok không có ích nào!). Cơ sở vật chất xịn xò, vị trí thuận tiện, môi trường đào tạo chất lượng - tick hết các ô trong checklist luôn! Thế là cô quyết tâm apply vào ngành Quản trị Kinh doanh, và từ đó bắt đầu hành trình 4 năm "biến hóa" của mình.
Những ngày đầu "chanh chát" trên giảng đường đại học
Ai cũng từng bỡ ngỡ với đời sinh viên cả mà, đúng không nè? Thuận cũng vậy, từng phải đau đầu với cách học mới, hình thức đánh giá mới toanh. Nhưng thay vì ngồi than vãn, cô nàng chọn cách "lột xác": chủ động hỏi thầy cô, kéo bạn bè thảo luận, cày tài liệu tham khảo như "đọc truyện"... Dần dần, từng học kỳ trôi qua, Thuận đã tìm ra công thức học tập phù hợp với bản thân.
Theo cô chia sẻ, thảo luận nhóm giúp nhìn vấn đề đa chiều hơn, hiểu sâu và nhớ lâu (chứ không phải học vẹt kiểu ngày xưa nữa nhé!). Thuận còn siêng theo dõi tin tức thực tế để kết nối kiến thức với thị trường. Mặc dù đôi khi vẫn... deadline fighter (ai mà chẳng có lúc trì hoãn đúng không ), nhưng nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng: GPA 3.87/4.00, học bổng khuyến khích học tập trong 4/8 học kỳ và học bổng toàn khóa. Xịn sò chưa nào!
Làm nghiên cứu khoa học: Áp lực nhưng "lên level" cực mạnh
Năm học 2024-2025, Thuận cùng bốn bạn nghiên cứu về "Ảnh hưởng của nhận thức và chuẩn mực tới hành vi tiêu dùng thời trang bền vững của giới trẻ tại Hà Nội" (nghe tên là biết xịn rồi ha!). Kết quả? Giải Nhất cấp Khoa/Viện và giải Nhì cấp Học viện luôn
Nhưng đường đến vinh quang không hề dễ dàng tí nào. Thu thập dữ liệu khó, xử lý số liệu khó, áp dụng mô hình định lượng còn khó hơn. Có lúc mẫu khảo sát không đạt, kết quả phân tích "fail", tiến độ bị chậm... mà lại còn phải ôn thi cuối kỳ nữa chứ. Stress level: max!
Nhưng từ những trải nghiệm "máu lửa" đó, Thuận học được cách phân chia công việc, lắng nghe đồng đội và kiên trì tìm giải pháp. "Mình hiểu rằng, nghiên cứu khoa học không chỉ là phân tích số liệu, mà là cách nhìn nhận thực tế một cách khách quan, chứng minh bằng bằng chứng và đề xuất những giải pháp có giá trị", cô chia sẻ. Đúng chuẩn mindset của người làm nghiên cứu đó!
Không chỉ giỏi học, còn "chơi" cực sung
Bên cạnh cày cuốc với sách vở, Thuận còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên. Trải nghiệm đáng nhớ nhất? Chơi bóng đá trong đội nữ của Khoa tại giải đấu của Học viện! Vừa thỏa mãn đam mê thể thao, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa mở rộng "team chơi" và tự tin hơn hẳn. Balance cuộc sống như này mới gọi là chuẩn sinh viên thời @4.0 chứ nhỉ!
Thủ khoa - không phải đích đến mà là điểm khởi đầu
Khi biết mình trở thành thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh, Thuận vui lắm vì "mình đã làm được" và khiến gia đình tự hào. Cô biết ơn người thân, thầy cô và hội bạn thân đã "cõng" mình đến đây. Nhưng với Thuận, danh hiệu này không phải là điểm dừng, mà là động lực để tiếp tục "cháy" hết mình!
Cô từng bán hàng, làm nhân viên quán cà phê để kiếm thêm thu nhập và học hỏi kỹ năng "mềm": giao tiếp với khách, ứng xử khi gặp áp lực, và hiểu thêm giá trị của đồng lương. Những trải nghiệm này giúp Thuận trưởng thành hơn rất nhiều.
Hiện tại, cô đang làm nhân viên kinh doanh tại một công ty ở Hà Nội. Mục tiêu ngắn hạn? Trau dồi kiến thức, kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm để trở thành sales xuất sắc. Còn về lâu dài, Thuận mơ ước xây dựng hoạt động kinh doanh riêng, mang đến những sản phẩm, dịch vụ có giá trị thực sự cho cộng đồng. Tham vọng "đỉnh của chóp" luôn!
Thông điệp "xịn xò" từ nữ thủ khoa
Nhìn lại hành trình từ những ngày đầu bỡ ngỡ đến lúc "lên đỉnh vinh quang", Thuận rút ra một bài học: xuất phát điểm hay khó khăn ban đầu không quyết định thành công. Áp lực và thất bại? Đó chỉ là một phần của quá trình trưởng thành thôi! Còn sự kiên trì, tinh thần học hỏi và nỗ lực từ những điều nhỏ nhất mới chính là chìa khóa để hiện thực hóa ước mơ
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn