Từ ngôi sao MU thành cầu thủ phá sản: Câu chuyện buồn của Eric Djemba-Djemba - bạn thân Ronaldo người không biết... tiêu tiền

8c88830ed932f02cf01e.jpg


Nghe thật vô lý nhưng mà true story đấy! Eric Djemba-Djemba - cựu sao MU - đã phá sản và phải lưu lạc khắp nơi để kiếm tiền trả nợ chỉ vì... không biết cách tiêu tiền cho đúng. Trời ơi, giàu mà không biết tiêu thì cũng khổ nhỉ?

**Ngày vinh quang cùng Ronaldo tại Old Trafford**

16/08/2003 - một ngày lịch sử của MU khi Cristiano Ronaldo ra mắt. Nhưng mà ít ai biết hôm đó còn có một cái tên khác cũng lần đầu khoác áo Quỷ đỏ: Eric Djemba-Djemba.

Plot twist là lúc đó Djemba-Djemba còn "xịn" hơn Ronaldo nữa đó! Trong khi CR7 chỉ ngồi dự bị thì anh bạn này đá chính khá thường xuyên luôn. Chưa bao lâu sau, anh đã ghi bàn đầu tiên bằng một cú volley đỉnh của chóp vào lưới Leeds.

"Đến giờ tôi vẫn còn giữ bức ảnh về khoảnh khắc ấy. Đó là ngày không thể nào quên. Và hình ảnh tôi nhớ mãi là khi bước vào phòng thay đồ, Sir Alex Ferguson đã ở đó, đang mỉm cười với ánh mắt hạnh phúc sau cặp kính trắng", anh kể lại.

14bd69fd6068e42d4d22.jpg


Sir Alex Ferguson đã phát hiện ra Djemba-Djemba khi anh đang chơi cho Nantes ở Đan Mạch và quyết tâm chiêu mộ bằng được. Ông khen ngợi cực mạnh: "một tiền vệ đẳng cấp trong tương lai, đọc trận đấu giỏi, nhanh nhẹn, xông xáo và những phẩm chất để trở thành một Quỷ đỏ đúng nghĩa". Nghe xịn xò ghê!

**Tình bạn với Ronaldo: Real không fake**

Tại MU, Djemba-Djemba và Ronaldo thân nhất luôn, có lẽ vì cả hai đều là tân binh. Anh bạn Cameroon kể rằng hay đến nhà CR7 để ăn món do mẹ Ronaldo nấu (ngon chắc lắm đây ). Hai anh em thường ở chung phòng khi đá sân khách, đi chung xe đến sân tập, lần lượt nhau làm tài xế.

8e22e6f8a5ea7c497f92.jpg


Lúc mẹ Djemba-Djemba qua đời, anh chỉ biết tâm sự với Ronaldo. Và CR7 đã nói một câu cực ấm: "Eric, đừng đau khổ quá vì còn có tớ. Bất cứ khi nào cần, cậu chỉ việc tìm tớ". Friendship goals thật sự!

**Khi tiền nhiều mà... không biết tiêu đúng cách**

Thân thiết là thế, nhưng Djemba-Djemba lại không hề có được tính chuyên nghiệp như Ronaldo. Trong khi CR7 tập luyện cật lực để improve mỗi ngày thì anh này lại sa vào việc... hưởng thụ quá đà.

Một phần là do tuổi thơ nghèo khó trong gia đình 10 anh em (anh là con thứ 9). Hồi chơi bóng ở Pháp, lần đầu nhìn thấy tiền chui ra từ máy ATM, anh bạn này shock luôn: "Chuyện quái gì thế này, sao một bức tường lại có thể đẻ ra tiền?" Cute ghê!

Đến MU với mức lương khủng 75.000 bảng/tháng (gần 2 tỷ đồng đó các bạn ơi!), Djemba-Djemba choáng váng luôn. Vấn đề là anh quá ngây thơ, không hiểu cách quản lý tài chính. Kết quả là... shopping liên tục không ngừng nghỉ! ️

3bdb449be79aaae75ca5.png


Đầu tiên, mua luôn căn hộ 4 phòng ngủ của Rio Ferdinand gần Carrington. Sau đó đồ nội thất xịn xò, trang thiết bị sang chảnh khuân về lia lịa. Thêm vào đó là vô số bộ đồ hàng hiệu lấp lánh, trang sức đắt đỏ và cả... 10 chiếc xe 2 cầu hầm hố. À mà khoan, anh ta còn có tới 30 tài khoản ngân hàng nữa chứ! (Tại sao lại cần nhiều thế??? )

Chưa hết, anh còn chi tiền ào ào cho gia đình và bạn bè, đặt đồ online rồi gửi về quê ở châu Phi như không mai này.

Tiêu quá nhiều, Djemba-Djemba phải thuê người đại diện làm thêm 4 tiếng mỗi ngày để xử lý thuế má và hóa đơn đủ thứ. Người đại diện này cũng sốc nặng khi biết toàn bộ 75.000 bảng lương đều dùng để... trả nợ, còn Djemba-Djemba sống bằng tiền thưởng. Ôi chao!

47d37e9ad66ff77a3b6e.png


**Downfall: Từ Old Trafford đến... hạng 5 Thụy Sỹ**

Đau đầu vì nợ nần, cộng thêm áp lực cạnh tranh khốc liệt ở MU, Djemba-Djemba dần mất phorm và phải rời Old Trafford năm 2005. Sang Aston Villa, anh vẫn shopping như máy, đến mức phải nợ cả cửa hàng của CLB luôn. Năm 2007, chính thức tuyên bố phá sản. RIP sự nghiệp!

Từ đó đến giờ, anh phải cày cuốc để trả nợ và nuôi 4 đứa con. Anh đã lưu lạc khắp nơi: Qatar → Đan Mạch (Odense) → Israel (Hapoel Tel Aviv) → Serbia (Partizan) → Scotland (St Mirren) → Ấn Độ (Chennaiyin) → và cả Indonesia nữa.

da89c9af7deabc6e3c4a.jpg


Ở Indonesia, anh chơi cho Persebaya Surabaya nhưng rồi liên đoàn bóng đá bị đình chỉ. Anh được cho mượn đến đội bóng làng Persipa Padalarang. Sau đó về Pháp chơi cho CLB nghiệp dư Voltigeurs de Chateaubriant rồi... thất nghiệp.

Năm 2016, nhờ bạn giới thiệu, Djemba-Djemba mới kiếm được việc ở đội bóng hạng 5 Thụy Sỹ tên Vallorbe-Ballaigues. Giờ 38 tuổi rồi, anh đã gắn bó 4 năm ở đây. Mỗi tuần tập tùy hứng, tự mang theo bóng và nước uống. Cuối tuần ra sân trước... 88 khán giả thôi. Buồn quá đi!

Với cái mác cựu cầu thủ MU, mọi người vẫn respect anh. Đối thủ thích thi đấu với anh và hay xin áo sau trận. Nhưng anh không thể tặng vì "chúng tôi chỉ được phát đúng 1 chiếc mặc cho cả mùa". Tội nghiệp quá!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top