Từ năm 1960, nhà vật lý đã tiên đoán "game over" cho Trái Đất vào năm 2026

8e7ae9018038291f80c1.jpg


Ơ kìa, hoá ra từ năm 1960 đã có người "spoil" kết thúc của nhân loại rồi sao? Nhà vật lý Heinz von Foerster đã từng thả thính một dự báo khá rợn người: thế giới sẽ "bay màu" vào năm 2026. Lý do? Không phải vì thiên tai hay bão táp gì đâu, mà là do... dân số tăng quá trời quá đất luôn!

Và plot twist là đầu năm 2025 vừa rồi, cái Đồng hồ Tận thế (nghe xịn không?) cũng đã nhích thêm một giây nữa về phía "the end". Nghe hơi anxiety nhỉ?

2814b06b0058ceeb4bdc.jpg


Nhà vật lý người Úc-Mỹ Heinz von Foerster (mất năm 2002) đã từng flex dự đoán của mình trên tạp chí Science năm 1960, khẳng định thế giới sẽ "tạch" vào khoảng thập niên 2020. Tạp chí Time cũng đã đăng lại nghiên cứu này đấy nha!

Giờ nghĩ lại thì mình đang sống khá gần với thời điểm ông ấy dự báo rồi đó Thêm vào đó, cái Đồng hồ Tận thế đầu năm 2025 cũng lại càng tiến sát hơn tới ngày tận thế. Vậy liệu có phải "the end is near" thật không?

**Ngày tận thế rơi vào thứ Sáu ngày 13 tháng 11 năm 2026**

Ông đưa ra date cụ thể luôn: 13/11/2026, và còn là thứ Sáu nữa chứ (Friday the 13th vibes quá trời! ). Dự đoán này được ông công bố từ tận năm 1960 trên tạp chí Science đó.

Theo báo cáo mà tạp chí Time trích dẫn, ông cho rằng thế hệ con cháu chúng ta sẽ không chết vì đói mà sẽ bị... "chèn ép đến chết" Nghe kinh dị ghê! Basically, ông nói nhân loại sẽ "game over" vì dân số tăng lên vô tận, trừ khi trước đó chúng ta tự "unalive" bằng chiến tranh hạt nhân hay cách nào đó.

Ông giải thích rằng ngày tận thế sẽ xảy ra khi số người trên Trái Đất tiến tới vô hạn và sự đông đúc cực độ khiến con người tự "triệt tiêu" lẫn nhau. Thứ Sáu, 13/11/2026 là ngày "khả thi" nhất cho kịch bản này. Bất kỳ quần thể nào tăng với tốc độ siêu nhanh như loài người đều sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng. Ngay cả công nghệ sản xuất thực phẩm xịn nhất cũng không thể theo kịp đường cong dân số đang dựng đứng lên như vậy được

**Vậy có cách nào "esc" khỏi kịch bản này không?**

Có đấy, nhưng hơi controversial! ‍♀️ Theo Time, von Foerster nói rằng nếu muốn tránh tình trạng quá tải dân số, nhân loại phải thiết lập cơ chế kiểm soát gọi là "peoplo-stat" để giữ dân số thế giới ở mức hợp lý.

Cách làm mà ông đề xuất nghe khá "ơ kìa" đấy: đánh thuế nặng những gia đình có hơn 2 con chẳng hạn. Ông cảnh báo rằng trong tương lai việc này sẽ càng khó vì khoảng cách giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử đang ngày càng rộng ra.

Tuy nhiên, không phải ai cũng buy vào lý thuyết này đâu nha! Các nhà phê bình chỉ ra rằng thời gian thai sản của con người và việc tăng trưởng theo hàm số mũ hiếm khi duy trì ổn định là lý do tại sao dự đoán của ông khó xảy ra lắm

**Đồng hồ Tận thế là gì mà nghe xịn vậy?**

Theo lần update đầu năm 2025, nhân loại đang ở thời điểm gần với "self-destruct" nhất ever! Chiếc đồng hồ này được set ở mức **89 giây trước nửa đêm** sau khi đã tiến thêm một giây vào năm 2024.

9abd87e3ec465a757349.jpg


Ban đầu (năm 1947), đồng hồ này được tạo ra để đo nguy cơ thảm họa hạt nhân. Nhưng trong 2 thập kỷ qua, người ta đã thêm 3 mối lo khác vào: biến đổi khí hậu, AI và fake news/thông tin sai lệch. Hiện tại, đồng hồ đang ở vị trí gần nửa đêm nhất kể từ khi được tạo ra

Dù chỉ nhích thêm 1 giây thôi, nhưng đó là một signal nghiêm trọng về những nguy hiểm mà thế giới đang đối mặt đấy! Dan Holz, chủ tịch hội đồng khoa học và an ninh của Bản tin các nhà khoa học nguyên tử, nói rằng khi đang đứng ở bờ vực, điều duy nhất không nên làm là... tiến thêm một bước nữa.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top