Từ một con rắn trong toilet đến cả "khách sạn" rắn chuông độc dưới nhà - drama kinh hoàng của gia đình Mỹ

0f49c45733ab2f32a8d9.png


Tưởng chỉ là 1 con rắn lẻ loi trong toilet, ai ngờ đó chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm" thôi các bạn ơi!

Chuyện này được anh Nathan Hawkins - chủ công ty bắt rắn Big Country ở Buffalo, Texas kể lại cho CBS News nghe mà nghe xong... rùng mình luôn á!

Drama bắt đầu từ toilet nhà bạn nhỏ

Hôm đó, anh Nathan nhận được 1 cuộc gọi khẩn cấp từ một gia đình ở Abilene, Texas. Nghe giọng bên kia máy hoảng loạn lắm, họ nhờ anh đến bắt giúp con rắn đang nằm ngay trong toilet nhà họ

Câu chuyện là thế này: sáng hôm đó, cậu bé Isac Mcfadden vừa thức dậy bước vào toilet thì... ơ kìa sao có đầu rắn thò ra từ bồn cầu vậy trời??? Tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ luôn ý!

Mẹ cậu bé bảo con lấy cái xẻng đến giết con rắn đi rồi. Xong xuôi, gia đình gọi chuyên gia đến "dọn dẹp hiện trường".

46c1f8eb5d40fbf0a41e.png


Plot twist: Đây chỉ mới là khởi đầu!

Khi anh Nathan đến nơi, nhìn thấy con rắn đã "bye bye" rồi. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm, anh có linh tính là... chuyện không đơn giản đâu!

"Đó là trực giác nghề nghiệp. Làm đủ lâu bạn sẽ hiểu rắn và thói quen của chúng trong từng mùa trong năm", anh Nathan chia sẻ.

Anh xin phép gia đình để check toàn bộ ngôi nhà. Và đoán xem?

Nơi đầu tiên anh kiểm tra - một cái hầm tránh bão cũ - anh phát hiện 13 CON RẮN đang cuộn tròn với nhau trong góc!!!

"Rắn chuông, đặc biệt là loài ở miền tây, thích sống theo đàn lắm, nhất là vào mùa lạnh. Chúng hay cùng nhau ở chung trong hang", anh giải thích.

0e08966fa39162b17e8e.jpg


Nhưng chưa hết! Còn một ổ nữa cơ!

Anh Nathan tiếp tục bò quanh khu vực dưới nhà. Nhìn thấy tấm kim loại cũ trong góc, anh đoán ngay "chắc có ổ khác rồi đây".

Và đúng như dự đoán! Một tay cầm đèn pin, một tay cầm kẹp bắt rắn, anh "thu hoạch" thêm hơn 10 con nữa, trong đó có 5 con rắn con luôn

Tổng kết: 24 con rắn chuông kịch độc!

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, anh Nathan thấy số này cũng bình thường thôi. Nhưng với gia đình này thì đây thực sự là "cơn ác mộng" luôn á! Ai dám tưởng tượng mình đang sống chung với cả một "resort" rắn dưới nhà đâu

Lời khuyên xương máu từ chuyên gia

Trung bình mỗi ngày anh Nathan nhận 50-75 cuộc gọi. Một số hỏi xin tư vấn, số còn lại nhờ bắt rắn giúp.

Dù gì đi nữa, anh cũng khuyên mọi người: ĐỪNG TỰ Ý ĐỘNG VÀO RẮN! Hãy gọi chuyên gia nhé!

"Tôi dám chắc 90% trường hợp bị rắn cắn là do người ta cố tình động vào chúng đấy", anh Nathan nhấn mạnh.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top