Từ mơ ước "gác tía lầu son" đến quyết định bất ngờ mua nhà về quê: Cuộc sống của mẹ 9x sau gần 3 năm thay đổi không ngờ luôn ✨

Những tháng ngày ở quê gần ông bà, cuộc sống lúc nào cũng nhẹ nhàng, dễ chịu đối với gia đình nhỏ của chị Ngọc.

84c6f9a8cd8569731bcf.png


Mỗi người đều có một lý do đặc biệt để chọn nơi mình gọi là nhà, nơi để trở về sau những ngày dài bon chen với guồng quay cuộc sống. Có người may mắn được sống trọn cả đời tại một nơi, cảm nhận từng thay đổi nhỏ của thời gian và con người quanh mình, coi đó là chốn bình yên bền vững nhất

Cũng có người lại chọn cho mình lối sống nay đây mai đó, không ngừng tìm kiếm những chân trời mới, những trải nghiệm mới mà chưa có điểm dừng chân thật sự.

Với chị Như Ngọc, một cô gái sinh năm 1992, hiện đang an yên ở miền quê biển Dốc Lết, Ninh Hòa, Khánh Hòa, lại là câu chuyện khác hẳn.

Chị nói rằng khi tâm an thì sống ở đâu cũng được, bởi bình yên không phải được quyết định bởi địa điểm mà là bởi cảm giác yên lòng trong chính tâm hồn mỗi người. Nơi đây, giữa không gian biển xanh, cát trắng và tiếng sóng vỗ rì rào, chị tìm thấy sự cân bằng cho cuộc sống, là điểm tựa vững chắc để hướng đến tương lai với tất cả hy vọng và năng lượng tích cực

f93a2e845cf252b92fbc.jpg


48cd62f46e8d309f243f.jpg


3b1e4fddce23a5e286c0.jpg


edf9e091dcce71ac3eec.jpg


Từ ước mơ "nhà phố" đến hiện thực "nhà quê"

"Xưa ở Sài Gòn tối tối đi dạo qua mấy khu đô thị hay khu chung cư cao cấp cứ hay chậc lưỡi hỏi chồng khi nào mình mới có nhà. Sau nhiều năm thì giấc mơ có nhà của mình cũng trở thành sự thật, nhưng thay vì có nhà ở phố thì mình có nhà ở quê. Không chỉ có nhà để chăm sóc mà còn được về quê sống nữa nên mình biết ơn lắm cuộc sống hiện tại.

Xưa ở thành phố cố gắng lắm vẫn khó mua được nhà, lại xa ba mẹ. Ba năm nay về quê sống thì mình chỉ cần đi bộ cũng qua được nhà ông bà nội, cuối tuần thì leo xe buýt ngồi tầm một tiếng là đã về tới nhà ngoại rồi. Mỗi sáng dậy sớm rảo bộ quanh các con đường nhỏ, rồi về thức tụi nhỏ dậy đi học, đưa đón con đi học cũng gần nhà, công việc cũng gần nhà... cuộc sống rất nhẹ nhàng dễ chịu luôn ấy.

Ước mơ thì không ai đánh thuế nhưng mơ cao quá cũng khó thực hiện. Mình thì suy nghĩ đơn giản, chỉ muốn làm một người bình thường, sống cuộc đời bình an. Chỉ muốn mỗi tối sau giờ làm, trở về nhà, nhà đúng nghĩa là nhà. Và đầu óc không suy nghĩ nhiều.

Như chị em thì thích ở quê hay ở phố, mình thì 3 năm về quê sống, thích mê đi được cuộc sống hiện tại, hơn chục năm ở phố mà chẳng thấy chút nhớ nhung gì cả. Nhưng chồng mình thì sau hai năm ở phố vẫn còn chút vấn vương...", chị Ngọc trải lòng

936369b67769c8897188.jpg


805eb697ba39c84bdc5b.jpg


b5707573e72e0a76b61b.jpg




Những khoảnh khắc bình yên đúng nghĩa

Sau 3 năm "bỏ phố về quê", cuộc sống của bà mẹ 2 con đang diễn ra theo đúng cái cách mà chị mong đợi. Một ngày của chị Ngọc cùng gia đình trôi qua rất nhẹ nhàng, vợ chồng cùng làm việc ở nhà nên sẽ ăn trưa yên bình cùng nhau. Hôm nào con không học thêm buổi chiều thì cả nhà sẽ đi tắm biển rồi về nấu cơm, ăn cùng nhau, kể chuyện một ngày diễn ra như thế nào cho nhau nghe. Hôm nào con học thêm thì buổi tối sau khi học xong, cả nhà sẽ cùng nhau đi dạo trên các con đường quê.

"Không khí ở quê vẫn là trong lành, dễ chịu nhất. Chẳng cần tìm kiếm quá xa xôi, bình yên ở nơi đây, hạnh phúc là khi mình thấy hài lòng và biết đủ", chị Ngọc tâm sự

Lời khuyên "chân thành" cho ai muốn về quê

Vì có công việc riêng nên việc về quê sống khá dễ dàng với chị Ngọc. Nhưng không hẳn với ai cũng như vậy. Bà mẹ 9x không khuyên mọi người trở về quê khi chưa thực sự sẵn sàng. Ở đâu cũng vậy, thành phố, biển hay rừng núi thì vẫn phải ổn định kinh tế, dù tiêu ít hay tiêu nhiều thì đều phải sử dụng đồng tiền trong cuộc sống hàng ngày.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top