Nói về plot twist thì phải kể đến câu chuyện của Trương Thị Tuyết (sinh năm 2003) đây! Từ một cô nàng mê Toán "não cá vàng", bạn ấy đã bất ngờ chọn Học viện Ngoại giao làm "tổ ấm" suốt những năm tháng đại học. Và rồi, với sự nỗ lực không biết mệt là gì, Tuyết đã chinh phục ngôi vị thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế niên khóa 2021-2025 một cách xuất sắc
Bước chân vào Học viện Ngoại giao, Tuyết cảm thấy bản thân mình được "unlock" nhiều skill mới: cởi mở hơn, dám phá vỡ giới hạn của chính mình. Từ một người "thiên về lý" giờ đã chuyển sang quan tâm những vấn đề vĩ mô, kinh tế toàn cầu - cái gì cũng đủ cả Mỗi ngày đến trường là một cơ hội để rèn tư duy phản biện, nâng cao ngoại ngữ và kỹ năng mềm - những thứ "must-have" trong thời đại hội nhập này mà!
Ban đầu, Tuyết chọn ngành Kinh tế quốc tế vì yêu Toán. Nhưng càng tìm hiểu, bạn ấy càng bị "cuốn phăng" bởi việc khám phá và lý giải các vấn đề kinh tế thực tiễn trong nước lẫn quốc tế. Từ đó, Tuyết quyết định "all-in" vào con đường này, đặt mục tiêu học cao học và nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa
Nữ sinh cũng từng trải qua nhiều khó khăn khi vừa phải cân bằng giữa học tập và đi dạy thêm, vừa tham gia nghiên cứu khoa học, cộng thêm áp lực khi xung quanh toàn bạn giỏi "không phải dạng vừa đâu". Tuyết chia sẻ: "Mình đã vượt qua bằng cách biến áp lực thành động lực, xây dựng thời gian biểu chặt chẽ và lập kế hoạch cho tuần mới ngay từ cuối tuần trước. Nhờ vậy, mình có thể kiểm soát tốt công việc và không bỏ sót nhiệm vụ. Gia đình cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất, nhắc nhở mình rằng khó khăn nào cũng có cách giải quyết nếu mình kiên định và chủ động tìm hướng đi."
Bên cạnh việc học, Tuyết còn tích cực "quẩy" ở các cuộc thi, công trình nghiên cứu khoa học, các chương trình học thuật và cả hoạt động thiện nguyện nữa Bạn ấy là thành viên nhóm sinh viên hỗ trợ nghiên cứu khoa học của khoa Kinh tế quốc tế, từng ẵm giải Khuyến khích - Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn quốc Euréka đấy nhé! Không chỉ vậy, dự án Bán hàng gây quỹ ngày Tết do Tuyết làm trưởng nhóm cũng là một trong những hoạt động thiện nguyện "đỉnh of the đỉnh" được duy trì suốt ba năm qua.
Theo Tuyết, sinh viên Học viện nổi bật ở tư duy phản biện, sự tự tin, khả năng ngoại ngữ và tinh thần chủ động thích ứng với môi trường mới. Nữ sinh kể: "Mình đã tận dụng lợi thế này để kết nối với bạn bè trong các bài tập nhóm, dự án và cuộc thi. Nhờ đó, mình đã có cơ hội đại diện khoa tham dự các hội nghị lớn như Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), cùng các buổi tọa đàm, tập huấn trong và ngoài trường về các chủ đề mang tính hội nhập. Thông qua những hoạt động này, mình được mở rộng kiến thức chuyên môn, kỹ năng phản biện và kết nối với nhiều mối quan hệ chất lượng."
Ngoài ra, nữ sinh từng có cơ hội thực tập tại Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao, đồng thời là thành viên Ban Nghiên cứu, thuộc Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao. Với thành tích học tập và rèn luyện "đỉnh cao", Tuyết từng đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện, Sinh viên tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và học bổng khuyến học Nguyễn Cơ Thạch hạng Khuyến khích. Và mới đây nhất, Tuyết đã xuất sắc trở thành thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế, Học viện Ngoại giao năm 2025
Tuyết tâm sự: "Với mình, danh hiệu này là niềm tự hào lớn, ghi dấu bốn năm nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Thành quả này không thể đạt được nếu thiếu sự đồng hành của các thầy cô tâm huyết, tận tụy truyền đạt kiến thức, chỉ bảo và động viên mình. Mình trân trọng từng bài giảng ở trường vì qua đó mình không chỉ tiếp nhận kiến thức từ sách vở mà còn là kỹ năng mềm, kinh nghiệm thực tiễn quý giá của các thầy cô. Mình mong rằng các thầy cô khoa Kinh tế quốc tế nói riêng và trong Học viện nói chung luôn mạnh khỏe để tiếp tục dìu dắt những thế hệ sinh viên giàu tiềm năng, mang bản sắc Ngoại giao: Tiên phong - Trách nhiệm - Phụng sự - Hội nhập - Đa dạng - Bản sắc."
Trong thời gian tới, nữ sinh sẽ tiếp tục "leo rank" ở các bậc học cao hơn như mục tiêu đã đề ra, đồng thời không ngừng trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng và nghiệp vụ sư phạm cũng như rèn giũa tư duy phản biện, tiếp cận công nghệ mới và AI để "bắt sóng" cùng kỷ nguyên số Tuyết luôn tự nhắc mình cần rèn luyện toàn diện để có thể trở thành một giảng viên có chuyên môn sâu và tinh thần trách nhiệm cao với thế hệ sau.
Nữ sinh nhắn gửi đến các bạn trẻ: "Mỗi người đều có thế mạnh riêng, có bạn nhận ra sớm nhưng cũng có bạn phải trải qua nhiều thử thách mới thấy được. Dù ở thời điểm nào, sự cố gắng chưa bao giờ là muộn. Hãy chủ động nắm bắt cơ hội, dám bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá khả năng của chính mình."
Nguồn: svvn.tienphong.vn