Nai2k88964
New member
Ai mà chưa từng mơ màng với những cảnh truyền công lãng mạn trong phim kiếm hiệp đúng không nè? Kiểu như Dương Quá - Tiểu Long Nữ ở Tuyệt Tình Cốc hay Tiểu Lý Phi Đao truyền công cho người đẹp ấy, nhìn mà muốn "lăn quay" luôn á!
Những cảnh truyền công trong phim thường được "nhồi nhét" để khoe body diễn viên, nên fan cứ tưởng tu luyện là romance cực mạnh. Nhưng thực tế trong game - đặc biệt là Cổ Kiếm Tình Duyên - thì hoàn toàn khác biệt nha!
Tuy là game kiếm vũ ngôn tình nhưng Cổ Kiếm Tình Duyên lại nghiêm túc vãi trong chuyện tu luyện đó nha. Quên hết mấy cái cảnh lãng mạn trong phim đi, vì ở đây tu luyện là khổ cực chứ không hề sướng tí nào!
Vào mật thất tu luyện mà không cẩn thận là bị đánh sấp mặt, cướp sạch mảnh trang phục, mảnh mặt nạ, item nâng đồ... Pro tip: muốn yên thân thì nên tu luyện lúc nửa đêm cho đỡ bị "ăn hành" nha các bạn ơi!
Mỗi ngày được 4 lượt tu luyện mật thất. Có loại mật thất "hòa bình" - ai làm việc nấy, không ai quan tâm ai - nhưng phần thưởng thì ít ỏi lắm luôn. Còn muốn buff mạnh thì phải chấp nhận rủi ro bị cướp thôi!
Còn với mấy bạn thích làm "cướp" thì đương nhiên là không được tu luyện rồi nhé! Trong lúc ngồi tu luyện thì phải im re một chỗ. Xong xuôi rồi mới... đi cướp người ta được. Mỗi ngày có 3 lượt cướp, nhưng thành công hay không là do bạn chọn đối tượng thôi. Đừng dại mà cướp cao thủ không là "toang" đấy!
Thế mới thấy dù là game ngôn tình nhưng Cổ Kiếm Tình Duyên vẫn rất nghiêm túc với chuyện tu luyện. Học là học, yêu là yêu - không nhập nhằng kiểu phim được đâu nha!
Ai quan tâm thì ghé fanpage: https://www.facebook.com/CoKiemTinhDuyen/
Nguồn: gamek.vn