Từ lớp chuyên Văn đến Đại học Chung-Ang: Chặng đường vươn xa xịn sò của nữ sinh Quảng Trị

83205472764d2a401311.webp


Khởi đầu từ lớp chuyên Văn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị), Nguyễn Thị Bình Minh đã dũng cảm chọn Hàn Quốc làm điểm đến để hiện thực hóa giấc mơ vươn tầm quốc tế. Với khát khao nâng cao khả năng ngôn ngữ và tìm hiểu sâu hơn về văn hóa châu Á, cô nàng sinh năm 2006 này hiện đang theo học Hệ tiếng Hàn tại Đại học Chung-Ang - một trong những trường top đầu xứ kim chi luôn nhen!

9408e451e3ed32d92c1e.jpg


Dù đã có IELTS đủ điều kiện vào thẳng hệ chuyên ngành rồi, nhưng Bình Minh vẫn quyết tâm học Hệ tiếng Hàn trước để trau dồi thêm về ngôn ngữ và văn hóa bản địa. Cô bạn tin rằng đây là bước đệm cần thiết giúp mình sử dụng song song tiếng Anh và tiếng Hàn một cách thành thạo nhất, từ đó có thêm nhiều lợi thế trong học tập và sự nghiệp sau này.

Khi chọn "hard mode" thay vì "easy mode"

Thay vì chọn các nước nói tiếng Anh như bao bạn khác, Bình Minh lại chọn Hàn Quốc - nơi có ngôn ngữ và văn hóa hoàn toàn khác biệt. Những ngày đầu tiên, cô nàng đã phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc giao tiếp và thích nghi với nhịp sống nhanh ở đất khách. Nhưng thay vì "gg", Minh đã cố gắng học tiếng Hàn mỗi ngày, chủ động trò chuyện với bạn bè và thầy cô, đồng thời cân bằng thời gian học tập và sinh hoạt. Nhờ đó, nữ sinh dần quen với môi trường mới và yêu hơn cuộc sống du học của chính mình.

b4fecf49a000db18c146.jpg


Bình Minh nhận ra rằng trưởng thành không chỉ đến từ những bài giảng trên lớp mà còn từ chính những trải nghiệm rất đời thường. Những lần loay hoay đi chợ, tự nấu ăn, hay những đêm vừa làm thêm vừa ôn bài, tất cả đều giúp cô bạn hiểu giá trị của sự kiên trì và trách nhiệm.

"Mình học được cách sống tự lập, biết quản lý thời gian, tài chính và đặc biệt là biết trân trọng công sức của bố mẹ hơn bao giờ hết. Ít ai biết được một cô gái 18-19 tuổi đã nỗ lực không ngừng để thích nghi, học tập và trưởng thành. Mình luôn cố gắng sống trọn vẹn từng ngày, để tuổi thanh xuân không trôi qua vô nghĩa. Sau này khi ngoảnh lại, mình tin mình có thể mỉm cười và tự hào rằng: mình đã sống thật rực rỡ, không hối tiếc về những năm tháng tuổi trẻ." - Bình Minh bộc bạch.

Học giỏi không chỉ là học nhiều, mà phải học... thông minh

Được học tập trong một môi trường quốc tế năng động với chương trình đào tạo chất lượng như Đại học Chung-Ang, Bình Minh luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn và lên kế hoạch cụ thể mỗi tuần để đảm bảo kịp tiến độ.

8a2e309a838697e8de68.jpg


Nữ sinh chia sẻ: "Đối với mình, học tốt không đơn thuần là học thật chăm chỉ mà còn phải biết học một cách thông minh. Thay vì chỉ học thuộc lòng, mình cố gắng hiểu sâu vấn đề và tự tìm thêm các tài liệu, video hoặc ví dụ thực tế để củng cố kiến thức. Ngoài giờ học trên lớp, mình còn thường xuyên luyện tập nói chuyện và trao đổi với bạn bè quốc tế bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hàn. Điều này giúp mình rèn phản xạ ngôn ngữ, mở rộng vốn từ và tự tin hơn trong giao tiếp hằng ngày. Mình luôn tâm niệm điều quan trọng nhất là giữ thái độ cầu tiến, không ngại hỏi và không ngừng nỗ lực mỗi ngày."

Với niềm đam mê nghiên cứu cùng thế mạnh dẫn chương trình từ những năm cấp ba, Bình Minh đã đăng ký tham dự Hội thảo khoa học do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức. Đây cũng là cơ hội để nữ sinh thử thách bản thân, trở nên tự tin, chủ động và phát triển hơn cả về học thuật lẫn kỹ năng mềm.

93640e4d4baa66f5635a.jpg


Sống hết mình với mọi trải nghiệm ✨

Bên cạnh việc học, Bình Minh tích cực tham gia các buổi trải nghiệm văn hóa tại trường do sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau tổ chức. Thông qua những hoạt động đó, nữ sinh học hỏi thêm nhiều nét đẹp văn hóa, phong tục và cách giao tiếp của các nước, đồng thời mở rộng góc nhìn và kết thêm nhiều bạn mới. Ngoài ra, Minh còn đi làm thêm để tích lũy trải nghiệm thực tế, đồng thời rèn luyện kỹ năng xã hội cũng như khả năng thích ứng trong môi trường làm việc ở Hàn Quốc.

Những lời khuyên "chân thành nhất quả đất"

Nhắn gửi đến các bạn trẻ có dự định đi du học, Bình Minh chia sẻ: "Theo mình, điều quan trọng nhất khi đi du học là phải có mục tiêu rõ ràng và sự kiên trì. Cuộc sống du học không chỉ có những trải nghiệm thú vị mà còn đi kèm với nhiều khó khăn như rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa hay nỗi nhớ gia đình. Tuy nhiên, nếu luôn giữ vững tinh thần học hỏi, chủ động giao lưu với mọi người và không ngại thử thách, thì những khó khăn đó sẽ trở thành cơ hội để trưởng thành. Đặc biệt, nếu lựa chọn quốc gia không sử dụng tiếng Anh như Hàn Quốc thì các bạn hãy có sự chuẩn bị tốt về mặt ngôn ngữ bởi đó là chìa khóa giúp mình hòa nhập nhanh hơn, học tập hiệu quả hơn và tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp."

54660bcd0ef771df7039.jpg


Trong tương lai, Bình Minh hướng đến việc phát triển bản thân toàn diện, kết hợp giữa kiến thức chuyên ngành và trải nghiệm thực tế, để sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế sau khi tốt nghiệp.

Nữ sinh tâm sự: "Dù xa quê, mình luôn cảm nhận được sự ấm áp từ cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc - những người luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia và cùng nhau vượt qua khó khăn. Chính tình cảm ấy khiến mình thêm yêu hành trình du học này, và tin rằng mỗi ngày cố gắng là một bước tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình. Mình mong rằng hành trình của bản thân sẽ mang lại những kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần tích cực và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ yêu thích Hàn Quốc, góp phần xây dựng cộng đồng du học sinh Việt Nam ngày càng gắn kết và vững mạnh." ❤️

30a65aaf00f4faca7473.jpg


d2d821bb421c73b9c997.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top