Vốn là người giữ kín chuyện đời tư như bưng bít, nên hôm 7/5 khi thông tin Tự Long "lên xe hoa" lần 2 rò rỉ ra ngoài, netizen ai cũng shock nặng luôn á!
**Đàn ông đừng drama mấy chuyện đổ lỗi nhau nha**
Gặp anh Tự Long thì chill lắm, dù quen hay lạ cũng tán gẫu vui vẻ, hài hước phết. Nhưng mà hễ ai động chạm đến chuyện gia đình, anh lập tức "dựng rào chắn" cực nghiêm túc luôn nha!
Trước khi có gia đình mới, anh từng bên người vợ đầu Minh Trang suốt 8 năm trời, từ hồi còn ngồi ghế ĐH Sân khấu điện ảnh đến khi về chung một nhà.
Kín tiếng là thế nhưng năm 2012, drama bắt đầu nổ ra khi có tin đồn vợ chồng anh "không còn vibe" sau một lần hiếm hoi anh thổ lộ với báo chí.
Anh kể rằng sau những ngày tháng sống riêng mệt mỏi, vợ chồng dọn về nhà ngoại ở phố Hàng Bồ luôn.
Tự Long tâm sự: "Tôi đã căng ra để sống vì ngoài công việc, còn có trách nhiệm của người đàn ông với gia đình. Căng quá nên nhiều khi tưởng chừng sắp… đứt"
Nhưng rồi theo thời gian, lịch diễn dày đặc + nhiều mối quan hệ công việc khiến Tự Long thành "khách qua đường" tại nhà vợ theo đúng nghĩa đen luôn á. Về khuya hoài, bữa cơm có mặt anh đếm trên đầu ngón tay được mấy lần thôi.
Vợ anh cũng đi làm từ sáng đến tối nên việc nhà, chăm con... gần như trông cậy hết vào bà ngoại.
Có lần Tự Long hé lộ, nhiều hôm đi diễn ở tỉnh xa về gần sáng, anh đành đến Đoàn chèo ngủ luôn để kịp điểm danh 7h30 ở cơ quan như các cán bộ khác. Tưởng tượng mà thấy mệt!
Thông tin anh có "người mới" chỉ được hé lộ chút ít khi anh share ảnh hai người trên Facebook cuối năm 2014.
Và có lẽ chỉ gia đình, bestie hay đồng nghiệp thực sự thân mới biết được lý do đổ vỡ của anh thôi.
Vài ngày sau lễ cưới lần 2, hỏi về cuộc sống hiện tại, Tự Long chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Những gì đã qua thì không lấy lại được.
Là người đàn ông càng không nên đổ lỗi, hờn trách hay tiếc nuối khi hôn nhân kết thúc. Người ta vẫn tin rằng, nỗi buồn qua đi thì niềm vui sẽ tới.
Tôi cảm thấy vui khi sau những tháng ngày khó khăn trong cuộc sống đã tìm được bến đỗ cho mình"
Gần như "đóng cửa thành Troy" chuyện riêng tư nên Tự Long gần như là của hiếm trong showbiz Việt không vướng bận bởi thị phi, ồn ào.
Sau những thay đổi ngoài mong muốn của đời sống hôn nhân, anh chưa từng bị "ném đá" của dư luận như những đồng nghiệp khác, từ Hiệp Gà, Thành Trung cho đến Công Lý...
Giải thích về sự kín tiếng đó, nhiều nghệ sĩ cũng là đồng nghiệp của Tự Long cho rằng tính cách anh vốn vậy. Đằng sau vẻ ồn ào, sôi nổi là một con người sống nội tâm.
Ở anh vừa mang cốt cách chân chất của đất Kinh Bắc (trước đây Tự Long từng học nghề mộc đó), vừa là sự cứng rắn, mạnh mẽ của một nghệ sĩ khoác áo lính.
**Liệu đây có phải bến đỗ cuối cùng? **
Được biết, người vợ thứ hai của Tự Long tên là Trần Minh Nguyệt. Hiện cô là giảng viên Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật quân đội.
Thông tin về nàng dâu mới của showbiz không nhiều lắm, ngoài những lời khen ngợi về visual nổi bật không hề kém cạnh so với dàn sao nữ showbiz luôn nha!
Như một "deal ngầm", Minh Nguyệt cũng chỉ bắt đầu share những hình ảnh couple với Tự Long từ giữa năm 2014. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã có một thời gian dài tìm hiểu.
Tự Long từng tâm sự, Minh Nguyệt rất yêu nghệ thuật. Cô cũng đồng cảm và chia sẻ với anh nhiều điều trong cuộc sống được giữ kín đến phút chót.
Những nghệ sĩ và bạn bè được mời tới tham dự đều hiểu rằng đây là ngày vui hạnh phúc nhất của danh hài và respect anh bằng cách không bình luận về cuộc hôn nhân lần này.
Sau ánh đèn sân khấu, đã có biết bao nghệ sĩ lên mặt báo flex hạnh phúc, rồi khiến khán giả bất ngờ về đổ vỡ, chia ly. Tự Long không làm như thế.
Chúng tôi nhớ đến câu nói của anh cách đây vài năm, tế nhị nhưng như một hint báo trước cho mọi sự đổi thay: "Hạnh phúc có nhiều khuôn mặt, ngay khi ta đang chiêm ngưỡng khuôn mặt này thì có thể phía sau đã là một khuôn mặt khác".
Lúc ấy, Tự Long gần 40 tuổi, anh mở lời tâm sự, mình đã không còn trẻ nữa nên không thể yêu theo kiểu tình cảm "drama vô bờ" được.
Trước khi đến với Minh Nguyệt, ngoài niềm vui mang đến cho khán giả, với Tự Long là những cuốn sách dạy cách chăm sóc trẻ, là những lúc "bớt xén" công việc để luyện "skill" cho con ăn uống, vui chơi... đến cả làn điệu chèo uyển chuyển mượt mà ru con đi vào giấc ngủ.
Đến đây, chúng tôi bất chợt tự hỏi, liệu hạnh phúc bình dị này có quay lại với Tự Long thêm lần nữa?
Trong đám cưới của mình, khi Tự Long và Minh Nguyệt tay trong tay, anh đã hát ca khúc "Chỉ còn biển thôi".
Trong ánh mắt lấp lánh hạnh phúc tình yêu của người đàn ông ngoài 40 tuổi ấy, dường như có những nỗi niềm, những khoảng lặng đang âm thầm chất chứa sau mỗi ca từ, giai điệu có vẻ như không hề hợp cảnh: "Biển ơi! Ơi biển, ta buồn..."
Nguồn: soha.vn