Teencaf34f45
New member
Mấy ngày nay, drama xoay quanh Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang làm dậy sóng cộng đồng mạng rần rần đó các bạn ơi! Ban đầu thì chỉ là chuyện một bức ảnh thư trúng tuyển thạc sĩ tại Đại học Columbia trông hơi "sai sai", có vài chi tiết khiến netizen nghi ngờ là edited. Rồi sau đó, chị Bảo Ngọc đã lên tiếng giải thích là do lỗi AI, đồng thời công khai thêm đống giấy tờ liên quan đến quá trình tuyển sinh và khoản hỗ trợ tài chính cô nhận được.
Nhưng mà plot twist là dù đã giải thích rồi, dư luận vẫn không tha Từ việc bàn về cách công bố info, câu chuyện bỗng chốc leo thang thành cuộc phê phán cả năng lực học tập, thành tích cá nhân và hình ảnh mà nàng hậu build up bao nhiêu năm nay. Nhiều người nhìn lại thấy drama này đã đi quá xa so với điểm xuất phát ban đầu rồi.
Lúc đầu, mọi người chỉ quan tâm đến bức thư trúng tuyển được đăng trên fanpage thôi mà. Sau khi Bảo Ngọc respond và nhận trách nhiệm, thì vụ việc vẫn cứ lan rộng như hỏa hoạn. Từ nghi vấn về ảnh thư, rồi tranh cãi về học bổng, đến đánh giá cả độ trung thực trong việc flex thành tích - tất cả diễn ra chóng mặt luôn!
Phải công nhận là việc công bố thông tin có sai sót cần được rút kinh nghiệm thật. Nhưng mà, cũng cần phân biệt giữa một lỗi trong khâu PR với giá trị của những thành tựu thực sự mà cô ấy đã đạt được nhé!
Trước khi vụ này nổ ra, Bảo Ngọc vốn được biết đến là người đẹp có học vấn xịn sò lắm đó. IELTS 8.0 nha mọi người - mà từ hồi THPT đã 7.0 rồi Cô tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản trị Kinh doanh của chương trình liên kết giữa Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM) và University of the West of England.
Còn về học bổng thì đỉnh của chóp luôn: học bổng SEED từ Chính phủ Canada, Quest Venture Singapore, chương trình khởi nghiệp của National University of Singapore, và cả học bổng 10.000 AUD từ University of New South Wales nữa!
Không chỉ giỏi học, chị còn research khoa học từ sớm. Về showbiz thì cũng không phải dạng vừa đâu nha: Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, ẵm luôn đống giải phụ như Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Thời trang, Top 5 Người đẹp Tài năng, Top 6 Head to Head Challenge, Top 8 Queen Talks... và đỉnh cao nhất là đăng quang Miss Intercontinental 2022 - người Việt đầu tiên giành được vương miện này đó!
Sau khi có vương miện, Bảo Ngọc không chỉ đi sự kiện lấp lánh mà còn làm nhiều việc ý nghĩa lắm. Cô lập dự án Gen Zero để kêu gọi giới trẻ tham gia phát triển bền vững, đại diện VN phát biểu tại các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu (có cả COP29 nha!). Năm 2024 được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, nhận Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia. Đến 2025 thì là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, Giải thưởng Thanh niên sống đẹp... list dài như sớ luôn!
Chính vì portfolio "khủng" như vậy nên khi có drama, công chúng mới càng phản ứng mạnh. Kỳ vọng với người có hình ảnh học vấn cao thì đương nhiên cũng cao hơn thôi. Nhưng mà không thể vì một sự cố mà phủ nhận toàn bộ thành quả được ghi nhận trước đó nhé các bạn!
Vụ này còn cho thấy cách MXH biến một chuyện nhỏ thành "bão" trong tích tắc. Ban đầu chỉ bàn về tấm ảnh thư, nhưng sau đó thảo luận lan sang học bổng, rồi học vấn, rồi cả tính cách... Drama cứ thế mà leo thang!
Trong quá trình đó, bên cạnh những câu hỏi có cơ sở, cũng xuất hiện không ít content mang tính suy diễn hoặc kết luận vội vàng trước khi có đủ info từ các bên. Đây chính là "hiệu ứng khuếch đại" trên MXH - thông tin ban đầu bị share, cắt ghép, diễn giải theo đủ kiểu. Khi lặp lại nhiều lần, người ta bắt đầu tin là "chắc đúng rồi" dù chưa được verify đầy đủ
Ngược lại, thông tin đính chính thường xuất hiện muộn và khó viral bằng tin "nóng". Vì thế mà nhiều vụ việc rơi vào tình trạng "tin đồn lan nhanh hơn sự thật".
Câu chuyện của Bảo Ngọc vì thế không chỉ là drama cá nhân hay một lỗi PR. Nó phản ánh cách thông tin được hình thành, lan truyền và tác động đến dư luận trong kỷ nguyên MXH này.
Nguồn: saostar.vn