Tự lái 800km vì vé máy bay đắt, gia đình mình có chuyến du lịch tuyệt vời lắm luôn ✨

Du lịch gia đình bằng xế hộp tự lái đường dài nghe thì kinh, nhưng nếu biết "plan" kỹ càng thì đảm bảo chill phết đó nha! Đừng "hứng lên là đi" kiểu y chang làm chị em ơi

Đọc bài "Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận", mình thấy tác giả... thật sự không hợp với roadtrip tự túc rồi Muốn chuyến đi trọn vẹn thì phải chuẩn bị sức khỏe, lộ trình chi tiết chứ hứng lên đi một mạch thế kia thì ai mà không mệt!

Còn nếu khỏe, plan kỹ, thì du lịch gia đình bằng xế nhà vừa tiết kiệm vừa xịn sò, kể cả đi xa xôi ngàn dặm nha!

Tháng trước, gia đình mình (vợ chồng + 2 nhóc tỳ) vừa hoàn thành chuyến roadtrip 5 ngày 4 đêm từ Hà Nội vào Hội An (Đà Nẵng) luôn. Lý do chọn tự lái? Vì vé máy bay cho cả team đắt muốn xỉu á Nhưng mà chuyến đi thành công vì mình vạch lịch trình siêu chi tiết, xác định tinh thần "mệt thì nghỉ chứ đừng cố", vui là được rồi!

Trên suốt quãng đường, bất cứ khi nào bắt gặp khung cảnh đẹp mê ly hay quán ăn bản địa nào trông hấp dẫn, mình đều dừng lại check-in sống ảo và ăn uống thỏa thích luôn!

Chính cái tính linh hoạt, muốn gì được nấy, tạo ra và tận hưởng những niềm vui nhỏ trên đường như thế này mới làm chuyến du lịch đường dài trở nên ý nghĩa chứ! Đi máy bay hay xe khách thì đâu có cơ hội này đúng không nào? ✨

447f5780d6c0d74c749c.png


Để chuyến đi 5 ngày 4 đêm diễn ra smooth và đảm bảo sức khỏe cho cả nhà, mình đã design một lộ trình siêu hợp lý, chia nhỏ quãng đường để vợ con khỏi mệt. Ngày đầu tiên, cả team xuất phát từ Hà Nội lúc 5h sáng (dậy sớm ghê ha), chạy cao tốc qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An rồi vào Hà Tĩnh. Giữa đường có dừng ăn sáng nửa tiếng và nghỉ WC một lần để bọn nhóc đỡ ngồi lâu quá chồn chân ‍♂️

Đến trưa, team mình tới biển Thiên Cầm, ăn cơm trưa nhẹ nhàng với canh ngao và cá thu sốt cà chua ở quán ven biển, rồi uống nước mát, ngắm sóng bạc đầu cho đến giờ check-in khách sạn. Sau vài tiếng ngủ bù (power nap thật sự cần thiết!), chiều xuống cả nhà hớn hở kéo nhau đi tắm biển, rồi tận hưởng bữa tiệc hải sản thỏa thuê trong bữa tối

Cảm giác mãn nguyện vì được ăn ngon và chill bên bờ biển giúp mọi người tái tạo năng lượng, háo hức đón chờ những điều thú vị ở chặng đường tiếp theo nè!

Sáng ngày thứ hai, sau khi ngắm bình minh và ăn sáng tại Thiên Cầm, team mình thong thả lăn bánh về cố đô Huế. Thay vì đi cao tốc, mình chọn đường dọc Quốc lộ 1A để cả nhà được ngắm những danh thắng của Quảng Bình, Quảng Trị trước khi đặt chân đến Huế vào đầu buổi chiều.

Xác định ăn sáng "chặt bụng" để tới Huế ăn trưa bằng đặc sản như nem lụi, bún bò, các loại bánh... nên ngay cả bọn nhóc cũng không kêu đói dù bữa trưa đến muộn hơn ngày thường. Ngược lại, cảm giác "phê" càng tăng luôn á! Mỗi phần ăn đều nhỏ xinh nên dù ăn hết các món nổi tiếng nhất, team mình vẫn còn bụng ăn chè nữa đó

Sau khi tham quan Đại Nội, mình chở vợ con đến chùa Thiên Mụ. Buổi tối, cả nhà cùng ăn đồ nướng, sau đó lên thuyền rồng nghe ca Huế trên sông Hương và ngắm cầu Trường Tiền - lãng mạn ghê nha!

Sáng ngày thứ ba, sau khi tiếp tục trải nghiệm nền ẩm thực xịn sò của Huế trong bữa sáng, mình lái xe vào Đà Nẵng qua đường hầm Hải Vân để tiết kiệm thời gian. Gia đình mình ăn bánh tráng cuốn thịt heo hai đầu da ở Thanh Khê (món này phải thử!) rồi thẳng tiến vào Hội An; dành trọn buổi chiều và tối để đắm mình trong không gian cổ kính của phố cổ, đi thuyền thả hoa đăng trên sông

Sang ngày thứ tư, cả nhà quay lại Đà Nẵng, buổi sáng viếng chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà. Buổi chiều, các con được thỏa thích nô đùa tại bãi biển Mỹ Khê, và buổi tối là dịp để thong dong ngắm cầu Rồng phun lửa, phun nước náo nhiệt luôn!

Ngày cuối cùng của hành trình là mệt nhất cho tài xế vì đường về Hà Nội dài lắm, nhưng cảm giác hài lòng về chuyến đi của cả nhà khiến mình không cảm thấy áp lực tí nào. Đường cao tốc đẹp, lúc nào mệt thì dừng nghỉ. Việc chia nhỏ lộ trình giúp vợ và các con mình không bị say xe, uể oải do ngồi quá lâu, và bản thân mình cũng khỏe khoắn, tỉnh táo hơn nhiều!

Mình chia sẻ hành trình này với mong muốn mọi người có thêm kinh nghiệm để tổ chức chuyến du lịch gia đình thành công, nghĩa là an toàn và có nhiều niềm vui nhất nha! Với vấn đề mà nhiều người vẫn đang tranh luận - đưa cả nhà đi du lịch xa nên tự lái hay đi máy bay, mình nghĩ câu trả lời đúng tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế của mỗi gia đình thôi.

Nếu có budget xịn, máy bay là lựa chọn tốt nhất nếu bạn có ít thời gian, các thành viên gia đình bị say xe, hoặc quá mệt nếu đi ô tô đường dài. Nhưng nếu ngân sách có hạn, việc tự lái giúp tiết kiệm một khoản rất đáng kể, và nếu biết tổ chức, sự hưởng thụ diễn ra trên suốt hành trình chứ không phải chỉ có ở điểm đến cuối cùng đâu nha!

Du lịch thật ra là cơ hội để cả gia đình nghỉ ngơi, kết nối với nhau và khám phá những vùng đất mới, nên không cần phải lái xe đi một lèo, nhanh nhất có thể làm gì. Trải nghiệm trên đường và những cảm xúc, kỷ niệm gắn với nó là thứ quý giá mà tiền bạc khó mua được. Nếu đi máy bay, con mình sẽ chỉ biết về Đà Nẵng ra sao, Hội An thế nào? Nhưng với chuyến đi mà bố tự lái xe, bọn trẻ sẽ có thêm kiến thức, cảm nhận thú vị về những địa phương mình đi qua luôn á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top