Từ khách sạn tình yêu đến nhà tang lễ - câu chuyện buồn của xứ sở hoa anh đào

236331f15848e7a4adf4.jpg


Ối dào, chuyện này nghe mà thấy xót xa vô cùng luôn ý! Các khách sạn tình yêu ở Nhật - nơi từng là địa điểm hẹn hò cực kỳ riêng tư và lãng mạn - giờ đang bị phá sập để... xây nhà tang lễ Nghe hơi sốc nhưng đây lại là minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề tỷ lệ sinh giảm sút nghiêm trọng ở xứ sở hoa anh đào.

Tháng 2 vừa rồi, một bạn trẻ có tên @mikumo_hk đã đăng tải hình ảnh một khách sạn tình yêu ở tỉnh Saitama (miền Đông Nhật) giờ đã biến thành nhà tang lễ. Bạn ý bình luận rằng việc một địa điểm "lãng mạn" như vậy phải chuyển đổi công năng chính là hồi chuông cảnh báo đỏ về tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm mạnh

Thuở huy hoàng của khách sạn tình yêu

b80f865d3f3340dfd4d8.jpg


Các "khách sạn tình yêu" (love hotel) này xuất hiện từ cuối những năm 1960 đó nha! Chúng phát triển cực thịnh vào thời kỳ "bong bóng" kinh tế những năm 1980 - lúc Nhật Bản giàu có và phát triển đỉnh điểm. Đây là nơi hoàn hảo cho các cặp đôi muốn có không gian riêng tư cho riêng mình, hiểu không?

Khách sạn tình yêu có đủ loại luôn nè! Một số nơi sang chảnh như khách sạn 5 sao, tiện nghi xịn sò hết nấc. Còn những khách sạn ở ngoại ô thì đơn giản, bình dân hơn.

Đặc biệt nữa là phong cách trang trí của mấy khách sạn này "độc lạ" vô cùng! Có nơi decor theo theme vũ trụ, có chỗ làm theo phong cách anime, có chỗ lại như xứ sở thần tiên luôn á ✨

Sự chuyển mình buồn của thời đại

Giờ khi các khách sạn tình yêu biến thành nhà tang lễ, diện mạo của chúng cũng đổi hẳn. Từ màu sắc rực rỡ, lung linh giờ trở nên trắng toát, trang nghiêm và... u buồn hơn hẳn.

"Đây thực sự là 'từ cái nôi đến ngôi mộ'", một netizen Nhật comment đầy cảm xúc.

"Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh người ta bắt đầu và kết thúc cuộc đời của họ ở cùng một nơi", người khác cũng nghẹn ngào.

"Tôi không muốn tổ chức tang lễ tại khách sạn tình yêu", một bạn thứ ba bày tỏ.

Con số không nói dối

Hồi xưa, khách sạn tình yêu phát triển song hành với làn sóng sinh con thứ hai của Nhật - thời kỳ tỷ lệ sinh vượt hai triệu bé mỗi năm từ 1971-1974.

Nhưng giờ thì sao? Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, tỷ lệ sinh năm 2024 chỉ còn 720.988 bé thôi - kỷ lục thấp từ trước đến giờ! Con số này giảm 5% so với 2023 và đã giảm liên tục suốt 9 năm rồi

Ngược lại, số người cao tuổi (từ 65 tuổi trở lên) tăng lên 36,25 triệu người - chiếm 29,3% dân số (theo số liệu Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố tháng 9 năm ngoái). Dự đoán đến năm 2040, con số này sẽ lên tới 34,8% luôn á!

Thậm chí số người đăng ký sử dụng khách sạn tình yêu cũng giảm từ 5.670 người năm 2016 xuống còn 5.183 người năm 2020 (theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản).

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top