HeoLuoiNgoan
New member
Từ người hùng được cả thành phố tôn thờ, nam nghệ sĩ này đã tự tay đánh sập sự nghiệp bằng hành động khiến ai cũng phải "facepalm"
Irvin Mayfield sinh năm 1977, là nghệ sĩ kèn trumpet và nhà soạn nhạc đình đám của Mỹ. Album "Book One" của Mayfield và Jazz Orchestra từng ẵm về một giải Grammy vào năm 2010 luôn nha!
Năm 2005, sau khi cơn bão Katrina tàn phá kinh hoàng 5 bang của Mỹ, Irvin Mayfield trở thành biểu tượng của sự kiên cường của New Orleans. Bi kịch hơn khi cha của anh qua đời trong trận bão này. Sau thiên tai, anh là một trong những nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá cho quê hương. Respect!
Mayfield từng vạch ra nhiều kế hoạch lớn cho các thư viện trên khắp New Orleans. Anh cho ra đời Quỹ Thư viện Công cộng New Orleans và được nhiều người ca ngợi là "người hùng" của thành phố.
Thế nhưng plot twist đau lòng đến rồi đây! Năm 2015, Irvin Mayfield vướng cáo buộc liên quan đến việc sử dụng các quỹ phi lợi nhuận với mục đích bất chính. Hơn một năm sau, nam nghệ sĩ phải từ chức giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc Jazz New Orleans. Drama bắt đầu từ đây
Năm 2017, Irvin Mayfield bị truy tố tận 19 tội danh trong đó có tội gian lận, âm mưu, rửa tiền. Bản cáo trạng chỉ đích danh nghệ sĩ piano Ronald Markham - bạn thân của Mayfield là đồng phạm. Ê kíp "tham ô" đây rồi!
Năm 2018, một cuộc kiểm toán lớn đã được thực hiện để điều tra rõ hơn về số tiền gian lận. Năm 2020, Mayfield và đồng phạm thừa nhận đã chuyển 1.3 triệu USD (khoảng 32 tỷ đồng) tiền quyên góp cho Quỹ Thư viện công cộng tại TP New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana – Mỹ sang tài khoản khác nhằm phục vụ mục đích riêng. Số tiền này mà đủ mua cả chung cư ở Hà Nội rồi các bạn ơi!
Cụ thể, khi Irvin Mayfield còn là giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc Jazz New Orleans, cả hai đã tự dùng tiền từ thiện để trả lương cho chính mình. Chưa dừng lại đó, Mayfield còn hưởng thụ những thứ xa xỉ khác bằng số tiền quyên góp được, bao gồm đi nghỉ ở khách sạn 5 sao, xe limousine, uống rượu cao cấp, hay tự tậu cho mình một chiếc kèn mạ vàng sáng bóng trị giá 15 nghìn USD (khoảng 368 triệu đồng).
Xài tiền từ thiện để sống sang chảnh à? Red flag quá đi mất!
Với hành vi sai trái của mình, Irvin Mayfield phải nhận mức án 18 tháng tù giam và chính thức chấp hành bản án từ 5/1/2022. Ngoài ra, nghệ sĩ này và đồng phạm còn bị buộc thực hiện 500 giờ dạy nhạc miễn phí cho trẻ em và bồi thường 1.1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) cho Quỹ Thư viện công cộng tại TP New Orleans.
Khi đưa ra bản án, thẩm phán của phiên tòa nhận định: "Tôi thấy rằng anh xứng đáng nhận án 5 năm tù giam cho những gì đã gây ra. Nhưng không ích lợi gì cho xã hội khi anh ngồi trong tù. Anh đã từng là một thành viên đáng kính, đáng ngưỡng mộ của cộng đồng này, vì thế hãy dùng khả năng của mình để giúp đỡ cho bọn trẻ!". Thẩm phán này nhân từ thật đấy!
Trước vành móng ngựa, Irvin Mayfield bày tỏ sự hối hận, ăn năn vì hành vi sai trái của mình. Nam nghệ sĩ cam kết nhận 100% trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến tổ chức, các nhà tài trợ và cộng đồng vì đã phụ sự tin tưởng của mọi người.
"Thư viện là nơi đầu tiên tôi nghe các đĩa nhạc jazz khi còn nhỏ. Tôi hi vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi xin nhận 100% trách nhiệm", Mayfield nói.
Tuy vậy, hành vi ăn chặn quỹ từ thiện vẫn khiến hình tượng của Irvin Mayfield sụp đổ hoàn toàn. Từ một người hùng được nhiều người ngưỡng mộ, anh ta trở thành tội đồ trong mắt công chúng. Đúng là "đã đánh mất lòng tin thì khó lấy lại"
Sau khi ra tù vào giữa năm 2023, Mayfield trở lại với cuộc sống đời thường và tiếp tục làm nhạc. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ này cũng cập nhật các hoạt động của mình. Thế nhưng, vì danh tiếng đã bị hoen ố, nên anh ta chẳng còn được nhiều người quan tâm như trước kia. Sự nghiệp văng tổ luôn rồi!
Nguồn: kenh14.vn
Irvin Mayfield sinh năm 1977, là nghệ sĩ kèn trumpet và nhà soạn nhạc đình đám của Mỹ. Album "Book One" của Mayfield và Jazz Orchestra từng ẵm về một giải Grammy vào năm 2010 luôn nha!
Năm 2005, sau khi cơn bão Katrina tàn phá kinh hoàng 5 bang của Mỹ, Irvin Mayfield trở thành biểu tượng của sự kiên cường của New Orleans. Bi kịch hơn khi cha của anh qua đời trong trận bão này. Sau thiên tai, anh là một trong những nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá cho quê hương. Respect!
Mayfield từng vạch ra nhiều kế hoạch lớn cho các thư viện trên khắp New Orleans. Anh cho ra đời Quỹ Thư viện Công cộng New Orleans và được nhiều người ca ngợi là "người hùng" của thành phố.
Thế nhưng plot twist đau lòng đến rồi đây! Năm 2015, Irvin Mayfield vướng cáo buộc liên quan đến việc sử dụng các quỹ phi lợi nhuận với mục đích bất chính. Hơn một năm sau, nam nghệ sĩ phải từ chức giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc Jazz New Orleans. Drama bắt đầu từ đây
Năm 2017, Irvin Mayfield bị truy tố tận 19 tội danh trong đó có tội gian lận, âm mưu, rửa tiền. Bản cáo trạng chỉ đích danh nghệ sĩ piano Ronald Markham - bạn thân của Mayfield là đồng phạm. Ê kíp "tham ô" đây rồi!
Năm 2018, một cuộc kiểm toán lớn đã được thực hiện để điều tra rõ hơn về số tiền gian lận. Năm 2020, Mayfield và đồng phạm thừa nhận đã chuyển 1.3 triệu USD (khoảng 32 tỷ đồng) tiền quyên góp cho Quỹ Thư viện công cộng tại TP New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana – Mỹ sang tài khoản khác nhằm phục vụ mục đích riêng. Số tiền này mà đủ mua cả chung cư ở Hà Nội rồi các bạn ơi!
Cụ thể, khi Irvin Mayfield còn là giám đốc nghệ thuật của Dàn nhạc Jazz New Orleans, cả hai đã tự dùng tiền từ thiện để trả lương cho chính mình. Chưa dừng lại đó, Mayfield còn hưởng thụ những thứ xa xỉ khác bằng số tiền quyên góp được, bao gồm đi nghỉ ở khách sạn 5 sao, xe limousine, uống rượu cao cấp, hay tự tậu cho mình một chiếc kèn mạ vàng sáng bóng trị giá 15 nghìn USD (khoảng 368 triệu đồng).
Xài tiền từ thiện để sống sang chảnh à? Red flag quá đi mất!
Với hành vi sai trái của mình, Irvin Mayfield phải nhận mức án 18 tháng tù giam và chính thức chấp hành bản án từ 5/1/2022. Ngoài ra, nghệ sĩ này và đồng phạm còn bị buộc thực hiện 500 giờ dạy nhạc miễn phí cho trẻ em và bồi thường 1.1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) cho Quỹ Thư viện công cộng tại TP New Orleans.
Khi đưa ra bản án, thẩm phán của phiên tòa nhận định: "Tôi thấy rằng anh xứng đáng nhận án 5 năm tù giam cho những gì đã gây ra. Nhưng không ích lợi gì cho xã hội khi anh ngồi trong tù. Anh đã từng là một thành viên đáng kính, đáng ngưỡng mộ của cộng đồng này, vì thế hãy dùng khả năng của mình để giúp đỡ cho bọn trẻ!". Thẩm phán này nhân từ thật đấy!
Trước vành móng ngựa, Irvin Mayfield bày tỏ sự hối hận, ăn năn vì hành vi sai trái của mình. Nam nghệ sĩ cam kết nhận 100% trách nhiệm, đồng thời gửi lời xin lỗi đến tổ chức, các nhà tài trợ và cộng đồng vì đã phụ sự tin tưởng của mọi người.
"Thư viện là nơi đầu tiên tôi nghe các đĩa nhạc jazz khi còn nhỏ. Tôi hi vọng mọi người chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Tôi xin nhận 100% trách nhiệm", Mayfield nói.
Tuy vậy, hành vi ăn chặn quỹ từ thiện vẫn khiến hình tượng của Irvin Mayfield sụp đổ hoàn toàn. Từ một người hùng được nhiều người ngưỡng mộ, anh ta trở thành tội đồ trong mắt công chúng. Đúng là "đã đánh mất lòng tin thì khó lấy lại"
Sau khi ra tù vào giữa năm 2023, Mayfield trở lại với cuộc sống đời thường và tiếp tục làm nhạc. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ này cũng cập nhật các hoạt động của mình. Thế nhưng, vì danh tiếng đã bị hoen ố, nên anh ta chẳng còn được nhiều người quan tâm như trước kia. Sự nghiệp văng tổ luôn rồi!
Nguồn: kenh14.vn