Từ idol đỉnh cao ngày nào, giờ Bi Rain phải "xin lỗi vội" vì sự cố concert, áp lực vé trắng xóa

Huou015027

New member
Nói đến Bi Rain (Jung Ji-hoon), fan châu Á chắc hẳn còn nhớ hình ảnh một huyền thoại của làn sóng Hallyu thế hệ đầu tiên Những năm đầu 2000, anh chàng này hoạt động cực "all-in" từ âm nhạc, phim ảnh đến các show giải trí, là một trong những ca sĩ solo K-pop đầu tiên "go international" thành công rực rỡ.

4f34f1eeb57f8447c3a6.jpg


Sự nghiệp của Bi Rain từng gắn liền với biết bao cột mốc đỉnh cao. Album "It's Raining" (2004) giúp tên tuổi anh phủ sóng khắp châu Á, tiếp đó là các bom tấn như "Rain's World" và "Rainism" - những sản phẩm đưa anh vượt ra khỏi thị trường Hàn Quốc Thời kỳ này, Bi Rain tổ chức tour diễn quốc tế khắp nơi và tham gia cả các dự án tại Mỹ, trở thành gương mặt đại diện "xịn xò" của Hallyu trên truyền thông khu vực.

Sau hơn hai thập kỷ cày cuốc, định hướng sự nghiệp của Bi Rain đã có những thay đổi rõ rệt. Những năm gần đây, anh không còn ra album liên tục như thời hoàng kim, thay vào đó duy trì sự hiện diện qua concert, lễ hội âm nhạc, show truyền hình và các dự án cá nhân. EP "Pieces by Rain" (2021) là một trong số ít sản phẩm âm nhạc được anh tung ra trong giai đoạn này.

eaf6eef846c200ea932d.jpg


Thế rồi, concert "Still Raining: Encore" diễn ra ngày 17/1/2025 tại Taipei Arena trở thành một trong những sự kiện biểu diễn gần đây của Bi Rain trong khuôn khổ tour cùng tên. Ban đầu mọi thứ vẫn ổn, nhưng một sự cố "hiểu lầm to đùng" đã khiến buổi diễn này viral khắp mạng xã hội

Cụ thể, trong lúc đang "hype" không khí, Bi Rain đã chỉ vào một fan nữ đang dùng điện thoại quay hình và hỏi tại sao cô không nhảy theo nhạc. Nội dung này được truyền đạt qua phiên dịch viên tại chỗ. Trước câu hỏi của nam ca sĩ, fan nữ mỉm cười và chỉ tay vào tai mình để ra hiệu rằng mình bị khiếm thính. Nhưng do không hiểu cử chỉ này, Bi Rain vẫn tiếp tục hô to "JUMP" và khuyến khích cô hưởng ứng cùng đám đông. Khoảnh khắc "úi giời ơi" này sau đó lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội và gây ra muôn vàn tranh cãi

Đến ngày 20/1/2025, fan nữ đã đăng tải bài viết bằng tiếng Trung trên mạng xã hội, chia sẻ góc nhìn của mình về sự việc. Cô cho biết mình là người khiếm thính và không thể nghe rõ các khẩu lệnh từ sân khấu, kể cả phần phiên dịch. Trong các buổi hòa nhạc, cô thường phải dựa vào việc đọc khẩu hình hoặc phụ đề trực tiếp để theo dõi chương trình.

Sau khi sự việc được chia sẻ rầm rộ, Bi Rain đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi công khai, thừa nhận thiếu sót trong quá trình tương tác với khán giả và bày tỏ mong muốn học hỏi cho các buổi biểu diễn sau. Phản hồi của nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng - ai cũng thấy "ơ kìa, idol ngày xưa giờ cũng có lúc fail"

e190bbd4641b71c131ab.jpg


Đáng chú ý là concert tại Đài Bắc lần này không bán hết vé như kỳ vọng, dù lượng khán giả tham dự vẫn ở mức ổn định. Điều này cho thấy hoạt động biểu diễn của Bi Rain hiện nay chủ yếu hướng đến nhóm fan "ruột" đã theo dõi và ủng hộ anh trong suốt thời gian dài.

Bên cạnh sự cố ở Đài Loan, những chia sẻ trước đó của Bi Rain về hoạt động biểu diễn cũng khiến dân tình xót xa. Nam ca sĩ từng đề cập đến những khó khăn gặp phải khi tổ chức concert ở nước ngoài, đặc biệt là tại thị trường Mỹ.

Theo chia sẻ của Bi Rain, trong giai đoạn chuẩn bị cho tour diễn tại Mỹ, anh thường xuyên theo dõi tình hình bán vé và không giấu được sự lo lắng. Nam ca sĩ cho biết đã âm thầm "refresh" dữ liệu trên các nền tảng bán vé trực tuyến và nhận thấy phần lớn chỗ ngồi vẫn chưa được lấp đầy Trên sơ đồ chỗ ngồi, nhiều khu vực hiển thị màu xanh (vé chưa bán), trong khi màu xám mới là các vị trí đã có khách đặt mua.

Bi Rain thừa nhận thời điểm đó khiến anh chịu áp lực cực lớn, bởi lượng vé bán ra quyết định việc tour diễn có thể diễn ra hay phải "cancel". Nam ca sĩ cũng cho biết từng trực tiếp ra ngoài để tìm hiểu phản ứng của công chúng, thậm chí tự tay phát tờ rơi quảng bá concert (!), nhưng không nhận được nhiều sự chú ý

24a5cffeb5c9b81f2a39.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top