Từ Hy Đệ (Tiểu S) vừa thả bộ ảnh thời trang mới mà xịn sò quá trời quá đất luôn! Chị đẹp diện áo khoác lông nhân tạo màu vàng kim chói chang kết hợp vòng cổ đính kim cương lấp lánh, vừa sang chảnh vừa thư thái, vừa sành điệu mà lại sâu sắc nữa. Phải công nhận là màn thể hiện thời trang đỉnh cao thật sự
Tại lễ trao giải Chuông Vàng (Golden Bell Awards) năm 2025, Tiểu S xuất hiện cực kỳ ấn tượng trong bộ đầm đen để công bố giải thưởng cuối cùng của đêm. Plot twist là... chính chị ấy lại được gọi tên nhận giải "Người dẫn chương trình tạp kỹ xuất sắc nhất"! Đây là giải Chuông Vàng thứ hai trong sự nghiệp 20 năm của chị, sau thành công với chương trình Khang Hy đến rồi (Kangsi Coming). Đặc biệt hơn, đây cũng là lần đầu tiên chị giành giải mà không có chị gái Từ Hy Viên (Đại S) ở bên chứng kiến
Đầu năm 2025, Từ Hy Viên đột ngột qua đời tại Nhật Bản, để lại cú sốc lớn cho công chúng và khiến Từ Hy Đệ cùng gia đình chìm trong nỗi đau khôn nguôi. Chia sẻ về điều này tại lễ trao giải, chị bộc bạch: "Tôi không biết thế nào mới thực sự là vực dậy tinh thần. Trái tim tôi vẫn còn những khoảng trống, và tôi thường thấy mình muốn gọi điện cho Đại S. Nhưng gia đình và bạn bè đã tiếp cho tôi rất nhiều sức mạnh, nhờ đó mà tôi mới có thể đứng đây ngày hôm nay". Đối với Từ Hy Đệ, giải Chuông Vàng này không chỉ tượng trưng cho sự trở lại sân khấu, mà còn là lời nhắc nhở rằng dù cuộc sống đầy những điều bất ngờ, mình vẫn luôn có thể bắt đầu lại từ đầu
Từ Hy Đệ thực sự là nghệ sĩ trình diễn bẩm sinh đó! Dù đến studio trong trang phục đời thường giản dị, nhưng ngay khi khoác lên mình những bộ cánh thời trang cao cấp và bước vào ánh đèn sân khấu, chị lập tức làm chủ không gian và nắm bắt chính xác thần thái chỉ trong vài phút ngắn ngủi thôi.
Tiểu S giờ đã tìm thấy phong cách dẫn chương trình phù hợp và thoải mái với bản thân ở giai đoạn này rồi. Chị không còn cố gắng gồng mình để gây cười hay ép buộc bản thân tạo ra những màn giải trí ồn ào, táo bạo dựa trên việc trêu chọc người khác nữa. Trước đây, phong cách của chị nổi bật với sự sắc sảo, thẳng thắn và dí dỏm. Chị luôn nhanh nhạy, không ngại va chạm và sẵn sàng đáp trả đầy sắc bén. Nhưng giờ đây chị chọn cách sống chậm lại: "Trước kia, tôi thường chạy theo những câu nói đùa ấn tượng hay cảm thấy bắt buộc phải khơi lại chuyện đời tư của người nổi tiếng, nhưng giờ tôi đã thấy thư thái hơn nhiều"
Dù đã trải qua nỗi đau mất mát to lớn và vẫn còn rơi lệ hay chạnh lòng nhớ về những gì đã qua, chị đã học lại cách tận hưởng niềm vui từ những điều giản dị: thưởng thức cà phê, ngủ ngon giấc, chơi pickleball, xem phim truyền hình và cùng con gái dùng bữa. Chị vẫn tiếp tục công việc ghi hình, vẫn nở nụ cười quen thuộc khi trò chuyện cùng khách mời hay nhấp môi ly rượu vang trắng trong các buổi phỏng vấn. Điểm khác biệt lúc này là chị không còn cảm thấy áp lực phải tạo ra một di sản sâu sắc hay tầm cỡ nào đó trong mỗi tập phát sóng hay mỗi ngày trôi qua
Cuộc sống không phải lúc nào cũng toàn những khoảnh khắc cao trào đâu nhé. Có những ngày chỉ đơn thuần là tận hưởng một bữa ăn ngon. Có những ngày chỉ là khoảnh khắc ở nhà cùng mẹ. Có những ngày là khi con gái bất chợt ôm chầm lấy trong lúc đang rơi lệ. Và cũng có những ngày là khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận giải Chuông Vàng, nghĩ về người chị không còn có thể đứng cạnh mình nữa, rồi lại tiếp tục vững bước tiến về phía trước
Nguồn: svvn.tienphong.vn