KiSweet2709
New member
Các nhà khảo cổ vừa "đào được vàng" — phát hiện ra một biệt thự siêu sang từ thế kỷ 1 gần núi lửa Vesuvius, và nhiều khả năng đây chính là nơi Pliny the Elder chứng kiến vụ phun trào thảm khốc lịch sử đó!
Biệt thự này được tìm thấy ở Punta Sarparella thuộc thị trấn Bacoli, ngày xưa là thành phố cảng Misenum — nơi Pliny the Elder từng làm chỉ huy hạm đội La Mã. Địa vị không phải dạng vừa đâu nha!
Plot twist từ công trường xây dựng ️
Nghe này, ban đầu người ta chỉ định xây một sân chơi gần Naples, Ý thôi. Ai ngờ đào xuống lại phát hiện một biệt thự cổ bên bờ biển cực xịn! Đây được cho là nơi triết gia La Mã Pliny the Elder chứng kiến vụ phun trào của núi Vesuvius năm 79 sau Công nguyên — thứ đã "xóa sổ" Pompeii và các thị trấn xung quanh, cướp đi sinh mạng của khoảng 16.000 người, kể cả chính ông Pliny.
Pliny (tên thật là Gaius Plinius Secundus) nổi tiếng với hành động siêu dũng cảm khi chèo thuyền THẲNG VÀO khu vực núi lửa phun để cứu người. Cháu trai kiêm con nuôi của ông — Pliny the Younger (Gaius Plinius Caecilius Secundus) đã ghi lại rằng ông đã chứng kiến cái chết của chú mình vài giờ sau đó, khi ông bị khí độc từ núi lửa bao phủ. Buồn quá trời!
Biệt thự này nằm ở phía tây bắc Naples, và vào thế kỷ thứ nhất, nó thuộc thành phố cảng Misenum — trụ sở chỉ huy hạm đội hải quân La Mã của Pliny the Elder.
Biệt thự hay cung điện?
Mặc dù các nhà khảo cổ cũng thừa nhận có thể biệt thự thuộc về một ông trùm La Mã nào đó khác, nhưng nó khớp hoàn hảo với mô tả về nhà của Pliny. Đặc biệt, view nhìn ra núi Vesuvius cực đỉnh — cách đó khoảng 30km, bên kia vịnh luôn!
Đại diện Bộ Văn hóa Ý cho biết: "Biệt thự mới được xây dựng mang lại tầm nhìn tối đa cho toàn bộ lưu vực cảng và tầm nhìn rộng ra toàn bộ vùng Vịnh". Nói chung là view 10 điểm, sống ảo thỏa thích!
Sân vườn xịn sò để tổ chức tiệc tùng
Nhà khảo cổ học Simona Formola từ Bộ Văn hóa Ý cho biết, những bức tường còn sót lại được xây từ đá vôi mềm hình kim cương gọi là tufa, được sắp xếp siêu nghệ thuật giống như tấm lưới, kéo dài ra tận bãi biển và xuống cả nước. Chất lượng công trình 5 sao từ thời xưa luôn!
Người ta tin rằng Pliny thường chiêu đãi giới thượng lưu La Mã trong các bữa tiệc sang chảnh ở sân vườn biệt thự. Nếu đúng là của ông, thì đây chỉ là một trong số nhiều biệt thự mà ông sở hữu ở những địa điểm đẹp như mơ khắp nước Ý. Rich kid đời xưa là đây chứ đâu!
Các cuộc khai quật sẽ tiếp tục trong vài tháng tới. Các nhà nghiên cứu hi vọng khám phá thêm nhiều điều thú vị về biệt thự cũng như về Misenum — một căn cứ hải quân trọng yếu của La Mã.
Formola nói với CNN rằng, đào sâu hơn nữa có thể sẽ phát hiện thêm nhiều phòng trong biệt thự, thậm chí có thể tìm thấy cả những bức bích họa cổ! Hype quá đi mất!
Pliny là ai mà xịn thế?
Pliny sinh ra trong một gia đình La Mã giàu có và thăng tiến nhanh chóng trong Quân đội La Mã. Lúc 50 tuổi, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy hạm đội Misenum — đơn vị bảo vệ bờ biển khỏi bọn cướp biển. Career path khá xịn đấy nhỉ!
Nhưng điều đặc biệt là ông còn là một nhà văn cực kỳ năng suất. Nhiều cuốn sách của ông giờ đãất lạc, nhưng ông nổi tiếng nhất với cuốn "Lịch sử tự nhiên" (Naturalis Historia) — nơi ông cố gắng ghi lại MỌI THỨ được biết đến về thế giới lúc bấy giờ. Tham vọng cỡ này mới gọi là vision!
Sue Alcock, nhà khảo cổ học tại Đại học Oklahoma, cho biết: "Naturalis Historia ngày nay vẫn là một tác phẩm kinh điển, một số người cho rằng đây là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên từng được viết".
Alcock nói thêm: "Tác phẩm gồm 37 tập trình bày kiến thức đương đại về động vật học, thực vật học, địa chất, khoáng vật học, thiên văn học và công nghệ, cũng như một cuộc thảo luận gần như độc đáo về nghệ thuật và các nghệ sĩ ở thời ông". Basically là Wikipedia của thời cổ đại vậy!
Ending buồn của một người hùng
Sau khi chứng kiến vụ phun trào (có lẽ vào tháng 10 năm 79 sau Công nguyên) và vội vàng đi cứu bạn bè, Pliny đã bị cảnh báo về nguy hiểm. Nhưng ông trích dẫn câu tục ngữ Latin nổi tiếng "Vận may ủng hộ những người táo bạo" (Audentes Fortuna Iuvat) rồi vẫn lên đường. Thế rồi ông mất vài giờ sau đó trên bờ biển Stabiae, sau khi chèo thuyền xuyên qua Vịnh Naples.
Alcock cho biết, những lời của Pliny không phải là nguyên bản, nhưng chúng vẫn tồn tại như một trong những câu nói nổi tiếng và truyền cảm hứng nhất cho đến tận bây giờ. Một di sản văn hóa đích thực!
Nguồn: soha.vn
Biệt thự này được tìm thấy ở Punta Sarparella thuộc thị trấn Bacoli, ngày xưa là thành phố cảng Misenum — nơi Pliny the Elder từng làm chỉ huy hạm đội La Mã. Địa vị không phải dạng vừa đâu nha!
Plot twist từ công trường xây dựng ️
Nghe này, ban đầu người ta chỉ định xây một sân chơi gần Naples, Ý thôi. Ai ngờ đào xuống lại phát hiện một biệt thự cổ bên bờ biển cực xịn! Đây được cho là nơi triết gia La Mã Pliny the Elder chứng kiến vụ phun trào của núi Vesuvius năm 79 sau Công nguyên — thứ đã "xóa sổ" Pompeii và các thị trấn xung quanh, cướp đi sinh mạng của khoảng 16.000 người, kể cả chính ông Pliny.
Pliny (tên thật là Gaius Plinius Secundus) nổi tiếng với hành động siêu dũng cảm khi chèo thuyền THẲNG VÀO khu vực núi lửa phun để cứu người. Cháu trai kiêm con nuôi của ông — Pliny the Younger (Gaius Plinius Caecilius Secundus) đã ghi lại rằng ông đã chứng kiến cái chết của chú mình vài giờ sau đó, khi ông bị khí độc từ núi lửa bao phủ. Buồn quá trời!
Biệt thự này nằm ở phía tây bắc Naples, và vào thế kỷ thứ nhất, nó thuộc thành phố cảng Misenum — trụ sở chỉ huy hạm đội hải quân La Mã của Pliny the Elder.
Biệt thự hay cung điện?
Mặc dù các nhà khảo cổ cũng thừa nhận có thể biệt thự thuộc về một ông trùm La Mã nào đó khác, nhưng nó khớp hoàn hảo với mô tả về nhà của Pliny. Đặc biệt, view nhìn ra núi Vesuvius cực đỉnh — cách đó khoảng 30km, bên kia vịnh luôn!
Đại diện Bộ Văn hóa Ý cho biết: "Biệt thự mới được xây dựng mang lại tầm nhìn tối đa cho toàn bộ lưu vực cảng và tầm nhìn rộng ra toàn bộ vùng Vịnh". Nói chung là view 10 điểm, sống ảo thỏa thích!
Sân vườn xịn sò để tổ chức tiệc tùng
Nhà khảo cổ học Simona Formola từ Bộ Văn hóa Ý cho biết, những bức tường còn sót lại được xây từ đá vôi mềm hình kim cương gọi là tufa, được sắp xếp siêu nghệ thuật giống như tấm lưới, kéo dài ra tận bãi biển và xuống cả nước. Chất lượng công trình 5 sao từ thời xưa luôn!
Người ta tin rằng Pliny thường chiêu đãi giới thượng lưu La Mã trong các bữa tiệc sang chảnh ở sân vườn biệt thự. Nếu đúng là của ông, thì đây chỉ là một trong số nhiều biệt thự mà ông sở hữu ở những địa điểm đẹp như mơ khắp nước Ý. Rich kid đời xưa là đây chứ đâu!
Các cuộc khai quật sẽ tiếp tục trong vài tháng tới. Các nhà nghiên cứu hi vọng khám phá thêm nhiều điều thú vị về biệt thự cũng như về Misenum — một căn cứ hải quân trọng yếu của La Mã.
Formola nói với CNN rằng, đào sâu hơn nữa có thể sẽ phát hiện thêm nhiều phòng trong biệt thự, thậm chí có thể tìm thấy cả những bức bích họa cổ! Hype quá đi mất!
Pliny là ai mà xịn thế?
Pliny sinh ra trong một gia đình La Mã giàu có và thăng tiến nhanh chóng trong Quân đội La Mã. Lúc 50 tuổi, ông được bổ nhiệm làm chỉ huy hạm đội Misenum — đơn vị bảo vệ bờ biển khỏi bọn cướp biển. Career path khá xịn đấy nhỉ!
Nhưng điều đặc biệt là ông còn là một nhà văn cực kỳ năng suất. Nhiều cuốn sách của ông giờ đãất lạc, nhưng ông nổi tiếng nhất với cuốn "Lịch sử tự nhiên" (Naturalis Historia) — nơi ông cố gắng ghi lại MỌI THỨ được biết đến về thế giới lúc bấy giờ. Tham vọng cỡ này mới gọi là vision!
Sue Alcock, nhà khảo cổ học tại Đại học Oklahoma, cho biết: "Naturalis Historia ngày nay vẫn là một tác phẩm kinh điển, một số người cho rằng đây là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên từng được viết".
Alcock nói thêm: "Tác phẩm gồm 37 tập trình bày kiến thức đương đại về động vật học, thực vật học, địa chất, khoáng vật học, thiên văn học và công nghệ, cũng như một cuộc thảo luận gần như độc đáo về nghệ thuật và các nghệ sĩ ở thời ông". Basically là Wikipedia của thời cổ đại vậy!
Ending buồn của một người hùng
Sau khi chứng kiến vụ phun trào (có lẽ vào tháng 10 năm 79 sau Công nguyên) và vội vàng đi cứu bạn bè, Pliny đã bị cảnh báo về nguy hiểm. Nhưng ông trích dẫn câu tục ngữ Latin nổi tiếng "Vận may ủng hộ những người táo bạo" (Audentes Fortuna Iuvat) rồi vẫn lên đường. Thế rồi ông mất vài giờ sau đó trên bờ biển Stabiae, sau khi chèo thuyền xuyên qua Vịnh Naples.
Alcock cho biết, những lời của Pliny không phải là nguyên bản, nhưng chúng vẫn tồn tại như một trong những câu nói nổi tiếng và truyền cảm hứng nhất cho đến tận bây giờ. Một di sản văn hóa đích thực!
Nguồn: soha.vn