Phùng Vũ Thái Hà (sinh năm 2005) đã "quẹo lựa" cực gắt khi từ bỏ con đường Sinh học đầy hứa hẹn để theo đuổi đam mê thiết kế thời trang từ bé. Hành trình của Hà là câu chuyện về việc tự khám phá bản thân, phá vỡ giới hạn và sống đúng với những gì trái tim thầm thì
Tuổi thơ với ước mơ được giấu kín
Hà sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, may mắn được học lớp chuyên Sinh trường THPT Chuyên Chu Văn An - một môi trường học tập xịn xò, nơi bạn bè đã giúp Hà phát triển nhiều kỹ năng.
Từ những năm THCS, Hà đã được định hướng theo con đường Sinh học – Y học. Cô tham gia các cuộc thi Học sinh giỏi môn Sinh, đạt được những thành tích khủng như: Giải Nhì HSG Sinh học cấp Thành phố và Giải Nhì Khoa học cấp Thành phố năm 2020. Tuy nhiên, quyết định theo đuổi lĩnh vực này ban đầu chỉ vì nghĩ rằng "học tốt là được, có việc ổn định là ổn" thôi.
Nhưng sâu thẳm trong tim Hà vẫn luôn có những mâu thuẫn. Khi mới 7 tuổi, Hà đã viết trong nhật ký về ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Dù sau đó phải tạm gác lại vì nhiều lý do, nhưng niềm yêu thích vẽ vẽ vẫn được cô giữ như một sở thích riêng.
Plot twist không ai ngờ tới
Dù đã dành nhiều năm cày cuốc môn Sinh và có ý định thi vào Đại học Y Hà Nội, mùa hè năm lớp 11 đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời Hà. Đang học đội tuyển Sinh học thì bỗng nhiên Hà quyết định "đổi main" sang học vẽ và ôn thi vào các trường Mỹ thuật.
Quyết định này không hề ez chút nào. Hà phải "battle" với chính bản thân và thuyết phục gia đình để theo đuổi đam mê thực sự. Sau những nỗ lực không ngừng, kết quả thi của Hà xịn sò vô cùng: 9,75 điểm trang trí màu và 10 điểm phỏng vấn tại trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG Hà Nội, 9 điểm trang trí màu tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Hiện thực hóa ước mơ từ bé
Giờ đây, Hà đang là sinh viên năm ba ngành Thiết kế Thời trang, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, hiện thực hóa ước mơ từ khi còn là cô bé 7 tuổi.
Hồi bé, Hà hay vẽ những bức tranh về các người mẫu trên tivi và tự design những outfit mà cô muốn họ mặc. Khi được nhìn lại bản thân và tìm thấy đam mê với thời trang, Hà cảm thấy như được sống thật với chính mình, được tự do trong tâm hồn.
Hà chia sẻ: "Cảm giác khi được đến với thời trang và nghệ thuật thường được mình hay ví như, cảm giác được nhảy dù xuống một không gian vô tận của cảm xúc và sáng tạo".
Đối với Hà, thời trang không chỉ là những bộ cánh hào nhoáng, xa xỉ hay những show diễn lộng lẫy. Nó là công cụ để thể hiện cá tính và giúp bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Hà đang trên con đường sáng tạo thời trang, nhưng đồng thời cũng là tìm cách thể hiện chính mình.
Từ "kiếm điểm rèn luyện" đến phát triển thật sự
Ban đầu Hà nghĩ tham gia hoạt động và câu lạc bộ trong trường chỉ để "kiếm điểm rèn luyện và làm đẹp hồ sơ" thôi. Nhưng thực tế lại khác xa: những giá trị đích thực là sự phát triển bản thân - cải thiện khả năng teamwork, rèn giũa soft skills...
Qua thời gian làm truyền thông cho trường và khoa, Hà đã thu được nhiều kỹ năng xịn như quay phim, chụp ảnh, dựng video, truyền đạt ý tưởng và sáng tạo nội dung. Qua câu lạc bộ, Hà học được cách đưa sản phẩm thời trang đến gần hơn với cộng đồng và cách tổ chức một show thời trang.
Yêu nghệ thuật và khát tri thức
Hà là người yêu cái đẹp và muốn trải nghiệm nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Hội họa và thời trang là hai lĩnh vực mang lại cho Hà nhiều inspo nhất. Cô có thói quen ký họa lại những nơi mình đến trong các chuyến đi và tìm hiểu về nghệ thuật địa phương ở đó.
Mục tiêu lớn trong đời Hà là theo đuổi tri thức. Cô thường đọc sách về nhiều lĩnh vực khác nhau lúc rảnh để mở mang tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng hơn về cuộc sống. Hà khao khát được trải nghiệm văn hóa đa dạng ở nhiều vùng đất khác nhau.
Hoạt động tích cực và mục tiêu tương lai
Hiện tại, Hà vẫn đang trên đường phát triển trong lĩnh vực Thời trang. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia nhiều hoạt động: Leader team Sáng tạo nội dung tại "Tiểu ban Truyền thông sinh viên trường", CTV truyền thông cho khoa Thiết kế Mỹ thuật, Chủ nhiệm CLB Thời trang.
Ước mơ tương lai của Hà là được phát triển trong lĩnh vực Thời trang, trải nghiệm nhiều vị trí công việc khác nhau, không chỉ thiết kế mà còn là Creative Director, Biên tập viên tạp chí thời trang, kinh doanh thời trang...
Vượt qua chính mình - glow up đỉnh nhất
Khác xa với hình ảnh năng động và tự tin như hiện tại, những năm THCS và THPT, Hà từng là cô bé trầm tính, hướng nội và ít nói. Sự tự ti và nhút nhát đã khiến Hà không thể bộc lộ hết khả năng của mình.
Khi lên đại học, dù vẫn còn tự ti và nhút nhát, Hà đã quyết tâm thay đổi. Cô nhận ra tính cách khép kín đã khiến mình bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển.
Hà nhớ lại ngày đầu nhập học đại học, khi được phỏng vấn với tư cách tân sinh viên, cô đã rất lúng túng và hầu như không thể chia sẻ gì. Nhưng sau một thời gian không ngừng vượt qua giới hạn bản thân, Hà đã tự tin hơn trong việc thuyết trình, nói trước đám đông và thậm chí còn thử sức với vai trò MC.
Dù hiện tại vẫn là sinh viên đang trên đường phát triển và có thể chưa quá xuất sắc so với nhiều người, Hà luôn tự hào vì đã sống chăm chỉ, hết mình với những gì đang làm và sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân.
Trong tương lai gần, Hà sẽ tiếp tục học hỏi và trau dồi kiến thức trong lĩnh vực Thời trang, tìm kiếm những cơ hội trải nghiệm nhiều vị trí khác nhau. Nếu có cơ hội, Hà mong muốn được học tập và trải nghiệm ở những môi trường lớn.
Bài học đắt giá đúc rút được
Trong hành trình của bản thân, Hà đã rút ra những bài học ý nghĩa: "Không ngừng thử thách bản thân để phát triển, bước ra khỏi vùng an toàn để đạt tới những mục tiêu mới. Tin vào những điều trái tim thực sự kêu gọi, và kiên trì, dũng cảm trong hành trình theo đuổi nó".
Châm ngôn yêu thích của Hà: "Dream. Plan. Do" - một khẩu hiệu đơn giản nhưng mạnh mẽ, thúc đẩy hành động: hãy ước mơ, hãy lên kế hoạch và thực hiện ước mơ đó. Hà luôn tập trung vào ước mơ của bản thân và hành động để biến nó thành hiện thực.
Nguồn: svvn.tienphong.vn