Từ học sinh giỏi Hóa đến bác sĩ nội trú - hành trình "glow up" của nữ sinh Nghệ An khiến ai cũng phải trầm trồ

e3c9006e1b701393a8f0.webp


Hồ Lê Mai Trang (sinh năm 2000) từng là cái tên "đình đám" khi đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học năm 2018. Nhưng plot twist là cô nàng lại "đổi màu" sang ngành Y, và sau 6 năm cày cuốc không ngừng nghỉ, đã xuất sắc tốt nghiệp loại Giỏi và đỗ Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội luôn! ✨

a7c42b22e1307aee4e3c.jpg


Thực ra từ bé, Mai Trang đã có một "crush" đặc biệt - đó là ước mơ trở thành bác sĩ. Vì vậy, cô bạn gốc Nghệ An đã "lock" ngay khối B từ hồi còn ngồi ghế cấp 2, cấp 3. Năm 2018, giấc mơ bắt đầu thành hiện thực khi Trang chính thức "đặt chân" vào Trường Đại học Y Hà Nội để theo đuổi con đường trở thành Bác sĩ đa khoa.

54383090ba27412f0e0d.jpg


Những năm tháng "ôm sách" tại Đại học Y Hà Nội, Trang không chỉ học tốt mà còn "flex" được nhiều thành tích đáng nể. Năm 2024, cô bạn chính thức lên đời thành sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, để tiếp tục "nhào zô" giấc mơ trở thành Bác sĩ chuyên ngành Nhãn khoa, Trang quyết định thi Bác sĩ nội trú của trường.

Mai Trang tâm sự: "Trở thành Bác sĩ nội trú là ước mơ, mục tiêu phấn đấu của mình từ khi bước chân vào Trường Đại học Y Hà Nội. Mình luôn theo dõi chương trình Matching Day hàng năm và luôn mong muốn một ngày có thể được đứng hô tên chọn chuyên ngành như các anh chị khoá trên".

d0812b00cd062029c4bf.jpg


Khi nhận được kết quả kỳ thi Bác sĩ nội trú, Trang "vỡ oà" cảm xúc đến mức không tin nổi - những nỗ lực ôn luyện, chuẩn bị "xuyên đêm suốt sáng" cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Niềm vui còn "x2" khi những người bạn cùng Trang ôn luyện cũng đều đạt kết quả tốt và trở thành các Bác sĩ nội trú!

093f75a35322c4e4247b.jpg


Nhìn lại 6 năm "làm dâu trăm họ" dưới mái trường Đại học Y Hà Nội, Mai Trang thấy bản thân đã "level up" cả về kiến thức lẫn tính cách. Theo cô nàng, mỗi giai đoạn đều cho những bài học quý giá - từ những ngày đầu "ngơ ngác" với khối lượng kiến thức y học "khủng" đến những ngày thực hành lâm sàng ở bệnh viện, những đêm trực với nhiều ca cấp cứu nặng, các kỳ thi "dồn dập" quanh năm đều giúp Trang "upskill" kiến thức, rèn luyện sự kiên nhẫn và khả năng "ăn đòn" với áp lực.

"6 năm qua mình đã được học tập với sự dạy dỗ của nhiều thầy cô, các bác sĩ đầu ngành; được làm quen với rất nhiều anh chị, bạn bè, mỗi người đều là tấm gương sáng để mình noi theo và cố gắng học hỏi. 6 năm qua với mình là một hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất đáng nhớ với nhiều kỉ niệm đẹp. Mình cũng may mắn vì luôn được gia đình động viên, ủng hộ, giúp đỡ rất nhiều trong việc học tập và tham gia cả các hoạt động khác để phát triển bản thân nên mình vừa tự hào vừa biết ơn bố mẹ, người thân rất nhiều", Mai Trang tâm sự.

c80fcee6002054554206.jpg


Trong học tập, Mai Trang luôn "on top" với việc chăm chỉ tích lũy kiến thức, dành thời gian ôn luyện chuẩn bị "kỹ càng" cho các kỳ thi để có thể đạt được điểm tổng kết cuối kỳ trong Top 10% sinh viên và nhận học bổng từ nhà trường. Bên cạnh đó, cô nàng còn là một "chiến binh" tình nguyện không biết mệt!

Mai Trang là tình nguyện viên của Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Nghệ An Trường Đại học Y Hà Nội và CLB Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo. Thường xuyên tham gia hỗ trợ các chương trình khám sàng lọc và phát thuốc miễn phí cho người dân vùng sâu vùng xa ở các tỉnh phía Bắc như Tuyên Quang, Yên Bái, đặc biệt là các xã miền núi quê nhà Nghệ An; là tình nguyện viên chăm sóc người hiến máu ở các chương trình hiến máu nhân đạo, thăm hỏi, hỗ trợ quá trình điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại não, chậm phát triển trí tuệ ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương và nhiều hoạt động ý nghĩa khác nữa.

ad43f0044a36885e5813.jpg


"Tuy những đóng góp của mình khá nhỏ bé nhưng cũng là động lực để mình cố gắng học tập trau dồi chuyên môn để sau này có thể có những đóng góp to lớn hơn cho quê hương đất nước", cô bạn bộc bạch.

Sau giờ học, Trang còn làm cộng tác viên cho dự án phát triển phần mềm về Chẩn đoán hình ảnh của VinBig Data (đúng là "đa zi năng" quá đi! ), nhờ đó được rèn luyện thêm kỹ năng đọc phim X-quang, phim cắt lớp vi tính và làm gia sư môn Hóa học cho học sinh cấp 2, cấp 3.

"Lí tưởng của mình là cống hiến và phát triển bản thân. Mình khá yêu thích các hoạt động, chương trình tình nguyện với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé sức trẻ cho quê hương, cộng đồng. Về học tập thì mình sẽ không ngừng phấn đấu để tương lai có thể trở thành một bác sĩ giỏi cả về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp", tân Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội tâm sự.

0e29e06ef7545a95063f.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top