Phạm Đức Thắng - cái tên có lẽ nghe qua thôi cũng đủ thấy "công thức hóa học" rồi đúng không? Nhưng plot twist ở chỗ bạn ấy giờ đang làm quản lý cho các KOL game đấy, không phải ngồi pha chế trong phòng lab đâu nhé!
Xuất phát điểm khủng nhưng vẫn phải vượt chính mình
Thắng xuất thân từ lớp Chuyên Hóa K23 trường THPT Chuyên Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG Hà Nội (flex được không nào ). Ba năm liền là học sinh giỏi, còn ẵm luôn Huy chương Đồng Khoa học Kỹ Thuật Quốc Tế tại Đài Loan 2015. Với thành tích này, đương nhiên là được tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội rồi, ngành Chất lượng cao Kinh tế Đối ngoại luôn.
Nhưng mà cơ, đời không như là mơ đâu các bạn ơi! Lên đại học, Thắng gần như bị "culture shock" nặng vì từ một bạn hướng nội, ít tham gia hoạt động ở cấp 3, giờ phải đối mặt với cả một "rừng người" năng động từ khắp mọi miền tổ quốc. Choáng ngợp là ít, "sốc văn hóa" mới đúng!
Bốn bước ngoặt đỉnh cao, mỗi lần là một lần "level up"
Lần 1: Trượt vòng cuối CLB và hồi kết comeback
Năm nhất, Thắng nộp đơn vào Ban Truyền thông của câu lạc bộ khó nhất trường, tưởng rằng "ez game" nhưng ai dè... trượt vòng cuối! Lúc đó suy sụp, chán nản hết cả việc học lẫn sinh hoạt, cứ nghĩ mình "noob" quá không hợp với môi trường này.
Nhưng không, bạn ấy đã chọn "không bỏ cuộc"! Thắng bắt đầu đọc sách chuyên môn Kinh tế như "Khởi nghiệp tinh gọn", còn đi học thêm Nghiệp vụ Báo chí tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền để up skill. Và phép màu đã đến: lần sau Thắng đỗ rồi! Không chỉ vậy, còn được làm BTC cho Hội nghị Kinh tế trẻ Châu Á tại Việt Nam, được giao lưu với các quan chức cấp cao bằng tiếng Anh nữa chứ!
Lần 2: Từ introverted thành... Sales!
Sau một năm "cày" CLB, Thắng nhận ra mình vẫn thiếu nhiều thứ. Vậy là bạn ấy quyết định... đi làm Sale! Một người hướng nội mà phải cầm điện thoại gọi cho khách - tưởng tượng mức độ khó khăn đi Mất cả tháng để được chị Mentor hướng dẫn từng cuộc gọi, nhưng rồi cũng dần ăn nói khéo hơn, ứng biến tốt hơn. Phần thưởng? Được thực tập ở Sài Gòn một tháng, mở mang tầm mắt nhìn về xã hội luôn!
Lần 3: Chuyển hướng Marketing - ba lần ứng tuyển mới đỗ
Sau hai năm làm Sale, Thắng chuyển sang Marketing và nhắm vào một tập đoàn Game lớn. Lần đầu: trượt! Lần hai: trượt sớm hơn! Đến lần thứ ba, với quyết tâm cao nhất, cuối cùng cũng đỗ vị trí cộng tác viên Marketing. Và bạn ấy đã tham gia làm giải đấu quốc nội Đấu trường Danh Vọng Mùa Đông 2021 và cả Giải đấu Quốc tế AIC (Arena of Valor International Championship) nữa đó!
Lần 4: Thôi việc để theo đuổi ước mơ cao học
Không dừng lại ở đó, Thắng quyết định nghỉ việc tại tập đoàn Game để thi Cao học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (không phải trường cũ nha!). Học ở đây giúp bạn ấy mở rộng mối quan hệ với các anh chị trong ngành báo chí, thuận lợi cho công việc hiện tại - Quản lý cho các KOL mảng game trên nền tảng Youtube. Từ "công thức hóa học" giờ đã thành "công thức quản lý KOL" rồi đây!
Bận rộn nhưng vẫn sống có "tâm"
Với Thắng, chữ "Tâm" là trên hết. Áp dụng vào mọi mối quan hệ từ bạn bè, gia đình đến công việc. Bạn ấy từng tham gia chuyến thăm hỏi trên Đồn Biên Phòng Bắc Xạ tại Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng tỉnh Lạng Sơn, trao quà động viên các chiến sĩ ở vùng địa lý khắc nghiệt. Trải nghiệm này giúp bạn ấy hiểu sâu hơn về tình đồng đội và lòng trung thành với Tổ quốc.
Thời COVID-19 căng thẳng, Thắng cùng gia đình cũng đóng góp để Nhà nước hỗ trợ các vùng dịch. Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, bạn ấy vẫn mong mỗi người chúng ta chậm lại một chút, quan sát xung quanh, cải thiện bản thân để trở thành người trẻ sống có ích cho xã hội.
Nguồn: svvn.tienphong.vn