Câu chuyện này sẽ khiến bạn phải rơi nước mắt và ngưỡng mộ vô cùng!
Carol Mayer (53 tuổi) từng là Hoa khôi North Aspley – một cuộc thi sắc đẹp tại thành phố Cairns, bang Queensland, Australia. Nhưng rồi năm 2000, một vụ cháy nhà đã khiến cuộc đời chị đổi đời hoàn toàn.
Đến giờ, chị vẫn chưa biết nguyên nhân gì gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ấy. Điều duy nhất Carol nhớ được là mình cùng cậu con trai 18 tháng tuổi - Zac đã chạy thoát ra ngoài. May mắn là bé Zac không hề hấn gì!
Nhưng hậu quả với Carol thì... quá nghiêm trọng luôn. Chị hôn mê suốt 8 tuần, bị bỏng 85% cơ thể và chỉ còn 50% cơ hội sống sót. Carol được hồi sức tích cực ở bệnh viện Phụ nữ và Hoàng gia Brisbane, sau đó dành 9 tháng phục hồi vết thương ở khoa bỏng và phải chịu hơn 100 ca phẫu thuật. Gương mặt xinh đẹp ngày nào không còn nữa, cơ thể chằng chịt vết sẹo
Nhưng đây mới là điều đáng kinh ngạc!
Dù nhan sắc và sức khỏe đã bị ngọn lửa hung tàn cướp đi, nhưng ý chí và nghị lực sống phi thường đã giúp Carol nhanh chóng vượt lên. 20 năm sau – năm 2020, Carol nhận lời thực hiện bộ ảnh chụp lại cơ thể chằng chịt vết sẹo của mình.
Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia người Anh – Brian Cassey thực hiện đã ngay lập tức gây bão và được chọn vào top đề cử giải thưởng Portrait of Humanity 2020. Những bức chân dung được đặt tên là "The Skin I'm In" (tạm dịch: Tôi sống trong làn da ấy) – tên nghe đã thấy ý nghĩa rồi!
"Với những vết sẹo bỏng, bất kỳ ai cũng sẽ phải trải qua những khó khăn cực lớn về thể chất lẫn tinh thần, rất khó để vượt qua. Nhưng nếu bạn có đủ nghị lực thì bạn sẽ vượt qua bằng cả sự gan dạ và quyết tâm tuyệt đối. Và tôi đã không để sự việc đánh gục mình", Carol chia sẻ.
Carol còn nói thêm, vết bỏng chỉ là nỗi đau về thể xác thôi. Sau khi xuất viện, chị lại phải đối mặt với muôn vàn vấn đề tâm lý khác – nỗi tự ti và mặc cảm. Vì thế, việc Carol chấp nhận lời mời chụp ảnh là một hành động cực kỳ dũng cảm!
"Khi nhiếp ảnh gia đưa ra lời đề nghị, tôi chỉ nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để mọi người nhìn thấy phần cơ thể nguyên sơ của mình. Đây cũng là cơ hội để cổ vũ những người đang trải qua hoàn cảnh tương tự; để mọi người thấy khía cạnh kiên cường trong con người tôi", Carol nói.
Để hoàn thành bộ ảnh này, Carol phải chụp chân dung khỏa thân. Cựu hoa khôi chia sẻ khoảnh khắc khó khăn nhất lại là tháo chiếc băng đô – thứ mang lại cho Carol cảm giác nữ tính và thoải mái.
Qua đó, Carol muốn truyền tải thông điệp: mọi người không cần phải che giấu con người thật của mình. "Điều quan trọng nhất là bạn đang sống với trái tim đập trong lồng ngực, chứ không phải là những lời bàn tán xung quanh. Hãy mạnh mẽ lên! Chấp nhận bản thân và luôn ngẩng cao đầu, hướng về tương lai"
Về phần nhiếp ảnh gia Brian, anh cho biết bản thân cảm động với câu chuyện của Carol và trăn trở muốn thực hiện bộ ảnh chân dung với chị. Tuy nhiên, anh mất nhiều năm để lấy dũng khí gọi điện mời hợp tác. "Cô ấy im lặng một lúc lâu trước khi nhận lời. Nhiều người giấu bản thân sau những biến cố như vậy. Nhưng với Carol, sau những gì trải qua, cô ấy vẫn luôn thể hiện được những điều tuyệt vời nhất của mình", Brian nói.
Thực ra, Carol Mayer và Brian Cassey đã gặp nhau từ năm 2011. Lúc đó, Brian phỏng vấn cựu hoa khôi về cuộc sống sau biến cố đau thương và chụp những bức ảnh đầu tiên về Carol. Brian cho biết, anh ấn tượng với đôi mắt của Carol và coi đó là tâm điểm của cả bộ ảnh.
Brian không thể quên Carol và luôn mong muốn thực hiện một bộ ảnh lột tả chân thực hơn những tổn thương da thịt mà Carol đã trải qua. Từ đó, cho thấy sức mạnh tinh thần và nghị lực sống phi thường của người phụ nữ này.
Tuy nhiên, Brian đã băn khoăn rất nhiều vì sợ Carol không đồng ý. Trong một lần hẹn gặp, sau khi đưa ra lời đề nghị, Carol khá đắn đo nhưng sau đó rất quả quyết nhận lời.
"Có vẻ, cả tôi và Carol đều có chung một mục tiêu khi thực hiện những bức ảnh này. Chúng tôi muốn gửi thông điệp tới những người cũng đang phải sống với những vết sẹo bỏng suốt cả cuộc đời, đó là bạn không đơn độc và bạn thực sự có thể làm bất cứ điều gì"
Nguồn: svvn.tienphong.vn