CunSky7462
New member
Một tiếng nổ long trời đã cướp đi sinh mạng của 2 mẹ con chị N., mà kẻ thủ ác đằng sau vụ việc này không ai xa lạ - chính là tình nhân lén lút của chị. Lý do đặt mìn? Để giết chồng chị... rùng mình quá đi
Ngày 24-8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Đinh Văn Quyết (SN 1986, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về 2 tội danh "Giết người" và "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".
Drama tình ái dẫn đến bi kịch máu
Câu chuyện bắt đầu từ việc vợ chồng chị N. sống bất hòa. Chị lén lút qua lại với Quyết và tâm sự rằng hai vợ chồng đã ly thân, còn nhờ Quyết soạn giùm đơn ly dị nữa. Nghe vậy, Quyết thường xuyên đến nhà chị N. chơi, quà cáp cho gia đình chị.
Plot twist là có lần Quyết gặp anh V. (chồng chị N.) và bị anh V. dọa đánh nếu còn "léng phéng" với vợ mình. Thế là Quyết nảy sinh ý định cực kỳ tàn độc: đặt mìn giết anh V. để "dọn đường" cho mối tình bất chính
Vụ nổ kinh hoàng
Tối 13-11-2010, Quyết mang một máy cát-xét có giấu mìn bên trong đến đặt ở hiên nhà chị N. Đang định bỏ đi thì cháu Hà (con anh V.) chạy ra, Quyết liền đưa chiếc máy cho cháu mang vào nhà.
Mẹ chị N. thấy máy liền lấy ra nghe thử. Vừa nhấn nút thì một tiếng nổ long trời xảy ra, khiến cháu Hà và bà ngoại chết tại chỗ, một người anh của Hà cũng bị thương nặng. Lúc đó vợ chồng anh V. không có nhà, may mắn thoát nạn
Kẻ thủ ác bị bắt chỉ 3 ngày sau đó. Tại phiên tòa, Quyết khai: "Bị cáo nghĩ trong nhà chỉ có anh V. biết sử dụng máy. Do đó, nếu anh V. cắm dây điện thì quả mìn sẽ nổ, lúc đó chỉ mình anh V. chết".
Phiên tòa phúc thẩm: Tử hình vẫn là tử hình
HĐXX nhận định thẳng thừng: "Cần cách ly vĩnh viễn bị cáo Quyết ra khỏi đời sống xã hội vì suy nghĩ và hành động hết sức man rợ. Chỉ vì mối quan hệ bất chính giữa bị cáo và chị N. mà ra tay giết người, tước đi mạng sống của 2 bà cháu".
Nguồn: soha.vn