Tử hình gã sát thủ "máu lạnh" giết hại ân nhân vì 150 triệu đồng

681209019aaf7b49d18c.jpg


Cướp sạch tài sản rồi phi tang xác nạn nhân xuống giếng - hành động của tên tội phạm này khiến ai nghe cũng phải rùng mình

Vụ án rúng động với thủ đoạn tàn nhẫn vô nhân tính

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2016, khi Nguyễn Thanh Tùng (trú thôn 6, xã Ia Blang, huyện Chư Sê) vay ngân hàng 150 triệu đồng. Đến tháng 3/2017, deadline trả nợ đến nơi nhưng... túi rỗng không xu dính túi!

Thế là ngày 22/3, Tùng lại nhờ vả chị Phạm Thị Ngọc Diệp - một cô giáo ở thị trấn Chư Sê - "chị ơi em vay 150 triệu trả ngân hàng". Chị Diệp tốt bụng cho vay luôn, Tùng đem đi trả nợ xong xin đáo hạn.

Plot twist là ngân hàng từ chối vì Tùng nợ xấu rồi, chậm trả lãi nhiều lần. Thế là không có tiền trả chị Diệp, gã này còn... tiếp tục nhờ chị vay hộ thêm 200 triệu nữa!!!

Chị Diệp nghĩ "vay thêm để lấy lại 150 triệu cũ" nên đồng ý, bảo Tùng đưa giấy CNQSD đất để ra ngân hàng làm thủ tục.

Kế hoạch tàn ác được gã sát nhân chuẩn bị từ trước

Nhưng ai ngờ, lúc này tên Tùng đã nảy sinh ý định siêu ác độc: giết chị Diệp để khỏi phải trả nợ!

Chiều 23/3, hắn hẹn chị Diệp đến nhà lấy giấy tờ. Để "dọn đường" gây án, Tùng còn bảo vợ con qua nhà anh ruột chơi cho... đỡ chướng mắt.

Khi chị Diệp đến, Tùng dẫn về nhà, nói láo giấy tờ gửi ở nhà mẹ. Rồi lén lấy đoạn dây thừng dài hơn 1m từ chuồng bò, bỏ vào túi quần...

Đứng sau lưng chị Diệp đang không hề hay biết, hắn vòng dây qua cổ rồi siết chặt! Nạn nhân van xin nhưng gã vẫn tiếp tục siết cho đến khi chị Diệp ngã xuống. Chưa dừng lại, hắn còn dùng chân đạp vào người nạn nhân cho đến khi... tắt thở.

Dã man hơn nữa, sau khi sát hại, hắn còn lôi nạn nhân vào buồng ngủ, treo cổ vào cột giường để tạo hiện trường giả!

Phi tang tội ác và thủ đoạn đánh lạc hướng tinh vi

Chiều tối cùng ngày, Tùng mua 2 bao tải, bỏ xác nạn nhân vào rồi mang đến rẫy hồ tiêu gia đình - vứt xuống giếng cạn cách nhà 1km.

Sáng hôm sau, mọi giấy tờ của nạn nhân, kể cả giấy biên nhận nợ 150 triệu đều bị đốt sạch. Tổng tài sản cướp được (xe máy, điện thoại, trang sức) trị giá hơn 42 triệu đồng.

Khi chồng chị Diệp gọi điện tìm vợ tối hôm đó, chính Tùng bắt máy và nói: "Chị Diệp đang tắm ở nhà nghỉ K.L ở Pleiku" để đánh lạc hướng!

Gia đình thấy khúc mắc nên báo công an. Sáng 24/3, người nhà đến hỏi, gã này vẫn bình tĩnh nói không biết, rồi dẫn mọi người đi tìm ở thôn 2. Nói xong, hắn lại cưỡi chính chiếc xe máy của nạn nhân... bỏ trốn lên đồi!

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện xác chị Diệp dưới giếng cạn ở rẫy nhà Tùng. Biết không thoát, 14h chiều hắn đến công an xã Ia Blang đầu thú.

2f92904c9692a4df0d16.jpg


Bản án nghiêm khắc cho tội ác tày trời

Vụ án gây phẫn nộ cực độ vì hành vi đê hèn - ra tay sát hại chính ân nhân của mình!

Phiên tòa xét xử lưu động sáng 22/9 thu hút hàng ngàn người theo dõi. HĐXX TAND tỉnh Gia Lai nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Kết quả: Tòa tuyên tử hình với tội "giết người" và 8 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là TỬ HÌNH đối với Nguyễn Thanh Tùng! ⚖️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top