Từ Hiểu Đông khốn đốn vì án phạt cực nặng ở Trung Quốc

HoangCheReal

New member
533641dd0857f0727b1e.jpg


Thôi thì xin chia buồn với anh Từ Hiểu Đông rồi! Sắp tới ngày 18/5, anh sẽ tham dự một đại hội võ thuật tại Tân Cương, nhưng drama là phải đi tàu lửa mất hơn 40 giờ mới tới nơi Lý do? Bị án phạt nặng từ chính quyền luôn á!

Chuyện là thế này: thời gian qua Từ Hiểu Đông có xúc phạm khá nhiều người, trong đó có cả Trần Tiểu Vượng - trưởng môn hiện tại của Trần Thức Thái Cực quyền, một trong năm nhánh chính của Thái Cực quyền luôn đó.

Vì "gây bão" nhiều quá, anh bị không ít người khiếu nại. Kết quả là Tòa án Bắc Kinh đã ra lệnh quản chế đối với Từ Hiểu Đông rồi. Cái lệnh này nặng đô lắm nhé: không được đi máy bay, không được đi tàu cao tốc, không được thuê khách sạn, không được mua bất động sản... Nghe xong mà thấy "ăn đời ở kiếp" luôn

Vì vậy, Từ Hiểu Đông giờ chỉ còn cách đi tàu tốc độ thấp nhất (dưới 100km/h) đến Tân Cương thôi. Và thế là dù đi theo tuyến đường sắt nào, anh cũng phải mất gần 40 giờ mới đến được địa điểm thi đấu. Ối dồi ôi, tưởng tượng ngồi tàu mấy chục tiếng đi

Tại giải này, Từ Hiểu Đông sẽ đụng độ đối thủ Lã Cương và sau đó có thể là cao thủ Thái Cực Trương Pháp Nghĩa. Việc mất tới 40 giờ trên tàu hỏa có thể sẽ khiến Từ Hiểu Đông chịu thiệt thòi về thể lực so với các đối thủ rồi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top