Trước khi gây ra vụ việc chấn động tại bệnh viện ở Nghệ An - đốt phá cơ sở y tế và tấn công nữ y tá, Nguyễn Văn Hội (sinh 1988) đã có loạt hành vi "không ổn" ngay tại quê nhà Thanh Hóa
Đến giờ phút này (ngày 30/12), Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) vẫn đang điều tra làm rõ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Hội - người đàn ông trú tại xã Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa về hành vi đốt Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập và đánh đập nữ y tá tại đây.
Theo lãnh đạo Công an xã Hải Thượng cho hay, ở địa phương, anh chàng này nhiều lần có những hành động và biểu hiện "rất lạ". Tuy nhiên, mỗi lần đưa đi bệnh viện kiểm tra thì kết quả đều cho thấy... không có dấu hiệu bệnh thần kinh gì cả
Cụ thể, hồi năm 2016, Hội có cho bạn mượn xe nhưng người bạn lại mang đi cầm cố. Khi Hội mang tiền đi chuộc thì quá hạn mất rồi, không lấy được xe. Bực mình, Hội đi khắp nơi "chửi đổng", có những hành vi khó hiểu. Lúc đó công an đã đưa về làm rõ và kiểm tra tâm thần nhưng kết quả vẫn là không có gì bất thường.
Khoảng 10 ngày trước vụ việc tại bệnh viện, Hội dựng lều ở đường, chiếm dụng lòng lề đường để bán nước. Khi lực lượng chức năng xã xuống vận động tháo dỡ, Hội tự làm nhưng vẫn tỏ thái độ bức xúc với mọi người.
"Sau khi tự tháo dỡ quán chiếm lòng lề đường, đêm đó Hội đến nhà một người dân gần đó đập phá tài sản luôn. Do tài sản không đáng giá mấy nên cơ quan chức năng chỉ lập biên bản xử phạt hành chính thôi.
Sau đó Hội về đốt luôn quán nước của gia đình mình, rồi lao ra đường chặn các xe qua lại. Công an xuống làm rõ và vận động thì ông này nhảy lên mái nhà chửi bới. Lúc nhảy xuống thì ngã bị thương ở gót chân", lãnh đạo Công an xã nơi Hội cư trú chia sẻ.
Sau khi bị thương ở chân, Hội chạy xe máy vào Bệnh viện Phong - Da liễu Trung Ương (TX. Hoàng Mai, Nghệ An) để được chữa trị vết thương.
Rạng sáng 25/12, Hội tỉnh dậy rồi đốt luôn bệnh viện khiến buồng bệnh ở tầng 2 cháy rụi Không dừng lại ở đó, gã còn đánh đập, khống chế 1 nữ y tá rồi xé quần áo của nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng may mắn công an ngăn chặn kịp thời.
Được biết, Hội đã có vợ và 2 con. Vợ anh ta làm ở công ty giày da gần đó, còn Hội làm nghề hàn xì ở địa phương. Hội tính dựng lều quán vừa hàn xì vừa bán nước nhưng vì lấn chiếm lòng lề đường nên bị lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ - có lẽ đây là "ngòi nổ" dẫn đến chuỗi sự kiện kinh hoàng sau này.
Nguồn: kenh14.vn