Là chuyên viên chuyên trách công tác Đoàn kiêm Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Y Hà Nội, Cao Thị Thúy Anh (29 tuổi) chính là gương mặt "đỉnh của chóp" với vô vàn sáng kiến, ý tưởng "xịn sò". Đặc biệt, với vai trò được giao phó, bằng trách nhiệm và nhiệt huyết của bản thân, Thúy Anh đã góp phần cực kỳ to lớn trong các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua.
## Thanh xuân sôi nổi đúng nghĩa
"Là một cán bộ Đoàn Đại học Y Hà Nội và cũng là người trẻ nên mình luôn tự nhủ bản thân cần tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của trường cũng như địa phương tổ chức. Bản thân mình thường tham gia các hội diễn văn nghệ, các lễ kỷ niệm, hội thao, tham gia các phong trào về Đoàn Thanh niên..."
Tuy các hoạt động này chỉ là hoạt động phong trào nhưng lại có ý nghĩa "real" trong việc gắn kết đoàn viên và sinh viên. Cá nhân chị Thúy Anh thấy rằng, các hoạt động như vậy đã giúp chị có thêm cơ hội tiếp xúc, gần gũi với các bạn sinh viên, đồng nghiệp, các bạn cán bộ trẻ. Đồng thời các hoạt động ngoại khóa ấy còn mang tính giải trí, giúp ích nhiều trong việc mở rộng các mối quan hệ.
"Hoạt động xã hội còn là dịp để mọi người giao tiếp với nhau và thấu hiểu nhau nhiều hơn" - chị Thúy Anh chia sẻ.
## Kỷ niệm chống dịch "khó phai"
Việc hỗ trợ tham gia công tác phòng chống dịch vừa là nhiệm vụ lại vừa là trách nhiệm của chị đối với sinh viên hay các cán bộ trực tiếp ra tuyến đầu. Công việc chủ yếu của chị là tập hợp sinh viên và các cán bộ trẻ để tạo một "đội quân" tiến vào Bình Dương và TP.HCM chống dịch theo lời kêu gọi của Bộ Y tế cũng như Chính phủ. Song song với đó, là công việc phục vụ hậu cần, sắp xếp, gửi nhu yếu phẩm cho cán bộ, nhân viên đi chống dịch và làm các thủ tục hành chính khác.
Câu chuyện mà chị nhớ mãi đến bây giờ chính là hình ảnh của đoàn các bạn sinh viên Đại học Y đi chống dịch tại TP.HCM. Đoàn các bạn sinh viên đợt đó vào Nam gồm 141 người, đi hỗ trợ dịch đúng dịp Trung thu. Khi vào TP.HCM, các bạn ngày đêm hỗ trợ dịch, vô cùng vất vả, lại xa gia đình đã một thời gian, nên anh trưởng đoàn có gọi ra cho chị và nhờ mua giúp bánh Trung thu gửi vào cho các bạn, phần nào an ủi, động viên giúp các bạn đỡ nhớ nhà.
Ngay khi nhận được tin có chuyến bay và đợt chuyển nhu yếu phẩm vào cho các bạn, chỉ còn 15 phút cuối cùng trước khi xe chuyển bánh, chị đã thật nhanh đi ra siêu thị gom hết tất cả số lượng bánh Trung thu còn lại trên kệ để gửi đến các bạn. Quả thật, lúc đấy tuy gấp gáp, nhưng lại thấy nhẹ lòng và ấm áp khi gửi được bánh vào cho các bạn sinh viên...
Có thể nói, trong giai đoạn chống dịch khó khăn, bánh Trung thu là điều gì đó rất xa xỉ đối với lực lượng đi chống dịch. Thùng bánh ấy, chị nhớ chỉ có khoảng 50-60 chiếc bánh nhưng đó là tình cảm của hậu phương muốn gửi đến tuyến đầu. Sau đó, chị được biết các bạn sinh viên Y Hà Nội đã trao gửi lại tình cảm đó cho các em nhỏ, các gia đình tại khắp các ngõ nhỏ ở quận 6 và quận 8 - nơi các bạn làm việc với mong muốn người dân được đón Trung thu trọn vẹn nhất dù là trong tâm dịch. Đọc mà xúc động quá đi!
## Sáng tạo "bá cháy" trong công tác
Là cán bộ Đoàn nên chị Thúy Anh thấy bản thân cần phải nghĩ ra được nhiều ý tưởng để có thể sẵn sàng phục vụ cho công việc.
Các mảng nội dung công tác của Y Hà Nội đều được đưa vào một quy trình. Mỗi chuyên viên sẽ có một quy trình làm việc cho lĩnh vực riêng. Chính vì vậy, chị đã đăng ký viết 2 quy trình ISO - những điều cơ bản nhất về tổ chức Đoàn Thanh niên. Trong đó, "Quy trình tổ chức Đại hội Liên chi Đoàn và các Chi đoàn trực thuộc" được đăng tải trên hệ thống website của trường. Điều đó giúp cho các bạn sinh viên, Đoàn viên, cơ sở Đoàn cấp dưới có thể thực hiện theo đúng quy trình được quy định, kiểm nghiệm, ban hành mà không phải tìm kiếm quá nhiều; từ đó giảm thời gian làm các công việc Đoàn vụ. Cũng tương tự, "Quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn đến và đi" cũng giúp giảm tải áp lực hành chính cho các bạn sinh viên.
"Về 2 sáng kiến, thực ra nếu nói đó là sáng kiến thì có vẻ hơi lớn. Nhưng theo mình nghĩ, bất kỳ ai khi họ có ý tưởng thì cũng đã là một sáng kiến. Sáng kiến mình viết ra được và áp dụng vào thực tiễn là điều tốt nhất" - chị chia sẻ khiêm tốn.
Sáng kiến liên quan đến sổ Đoàn viên - "Sử dụng Sổ chi Đoàn trong hoạt động quản lý Đoàn viên" giúp ích rất nhiều cho cán bộ Đoàn. Nó giúp những người như chị có thể đánh giá đầy đủ và toàn diện nhất các hoạt động mà các bạn sinh viên, Đoàn viên thực hiện được trong một năm học. Từ đó, đưa ra khen thưởng phù hợp với công sức của Chi đoàn hay Đoàn viên.
Còn về sáng kiến "Xây dựng lực lượng nòng cốt tham gia chống dịch, đội ngũ cán bộ Đoàn Đội chủ chốt" lại xuất phát từ thực tiễn khi tổ chức Đoàn phải đứng ra điều phối công tác phòng chống dịch. Sáng kiến đã giúp tất thảy mọi công việc của đoàn công tác hỗ trợ trở nên suôn sẻ, nghiêm túc, an toàn và thể hiện được kinh nghiệm, nghiệp vụ dày dặn của thầy, trò, cán bộ trường Đại học Y Hà Nội.
## Thành tích "khủng" nhưng vẫn khiêm tốn
Tham gia vào công tác Đoàn từ sớm, khi còn là sinh viên đến khi đi làm, chị Thúy Anh cũng đạt được rất nhiều thành tích khen thưởng và bằng khen. Trong đó, có bằng khen của Thành Đoàn, Trung ương Đoàn, bằng khen của các tổ chức đoàn thể, được đề cử ở nhiều lĩnh vực khác nhau... Đối với chị, các danh hiệu khen thưởng, bằng khen ấy đều là những kỉ niệm vô cùng đẹp xuyên suốt chặng đường làm công tác Đoàn của bản thân.
"Bản thân mình sinh ra từ Đoàn, nên thực sự mình rất yêu tổ chức Đoàn. Khi làm việc, ngoài là tình yêu, mình làm việc bằng trách nhiệm. Vì vậy, khi được khen tặng, bản thân thấy rất vui, trân trọng nhưng cũng tự nhủ cần cố gắng nhiều hơn nữa với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được các em sinh viên yêu quý, luôn được yêu thương, có thể phát triển toàn diện bản thân, các kỹ năng mềm và những hoạt động có ích cho xã hội... Với mình, đó là niềm hạnh phúc mình luôn mong mỏi khi làm việc" - chị Thúy Anh bộc bạch.
Nguồn: svvn.tienphong.vn