Với thành tích GPA 3.7/4.0, điểm rèn luyện 99/100 cùng hàng tá thành tích khủng trong công tác Hội và phong trào, Nguyễn Thị Anh Châu (sinh năm 2005) – sinh viên lớp IC2, khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao đang là gương mặt hot hit của thế hệ sinh viên năng động, bản lĩnh.
Truyền thông thời đại toàn cầu qua ánh nhìn của một bookworm chính hiệu
Nguyễn Thị Anh Châu chọn truyền thông để lắng nghe, quan sát và kể lại những câu chuyện có sức chạm đến trái tim người khác – đó là định nghĩa "có tâm" nhất về con đường mà Châu đang theo đuổi.
Sách là bestie không thể thiếu của cô bạn này. Những trang văn như "Hóa thân" của Franz Kafka từng khiến cô trăn trở về sự hiện hữu, về giá trị con người giữa xã hội hiện đại. Từ đó, Châu xác lập rõ ràng ước mơ: trở thành người làm truyền thông có chiều sâu, biết kể những câu chuyện tích cực, truyền cảm hứng và thúc đẩy điều thiện lành.
Môi trường học tập tại Học viện Ngoại giao giúp Anh Châu level up kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Cô được tiếp cận các môn học đặc thù như Ngoại giao văn hóa, đồng thời phát triển tư duy phản biện và kỹ năng nghiên cứu qua các học phần như Phương pháp nghiên cứu truyền thông.
Anh Châu cho biết, điểm đặc thù lớn nhất của ngành là sự giao thoa giữa truyền thông và quan hệ quốc tế. Sinh viên không chỉ học báo chí, truyền thông số, mà còn tiếp cận sâu với các môn liên quan tới chính trị quốc tế, luật pháp quốc tế và các vấn đề toàn cầu. Nhờ đó, người học có khả năng đặt thông tin trong bối cảnh rộng hơn – một yếu tố must-have với những người làm truyền thông thời đại toàn cầu hóa.
Một yêu cầu nổi bật khác là năng lực ngoại ngữ phải xịn sò. Ngay từ năm nhất, sinh viên đã được đào tạo chuyên sâu với các học phần như Tiếng Anh chuyên ngành và Biên dịch. Theo Anh Châu, việc học ngôn ngữ không chỉ dừng lại ở giao tiếp, mà còn là công cụ để phân tích, xử lý và truyền tải thông tin quốc tế một cách chính xác.
Ngay học kỳ đầu tiên, Anh Châu đã có cơ hội thực tập tại Truyền hình Thông tấn – Thông tấn xã Việt Nam. Tại đây, cô được tiếp cận quy trình sản xuất tin tức, xây dựng kịch bản bản tin, biên tập hình ảnh và hỗ trợ tác nghiệp cùng phóng viên hiện trường. Những trải nghiệm đầu đời đã cho cô cái nhìn rõ ràng hơn về nhịp độ làm việc của ngành truyền thông chuyên nghiệp và giúp cô củng cố định hướng nghề nghiệp một cách nghiêm túc.
GPA 3.7 và hành trình cân bằng giữa học tập và cống hiến
Kết thúc năm học với GPA 3.7/4.0 và điểm rèn luyện 99/100, Anh Châu đã cân bằng cực đỉnh giữa thành tích cá nhân và trách nhiệm cộng đồng. Nữ sinh chia sẻ, môi trường học tập tại Học viện được ví như "Học viện Deadline" – nơi lịch học, bài tập và thi cử luôn dày đặc. Để không bị cuốn theo guồng quay căng thẳng ấy, cô đã chủ động xây dựng cho mình thói quen quản lý thời gian khoa học, phân chia hợp lý giữa việc học, hoạt động và nghỉ ngơi.
Không chỉ học tốt, Anh Châu còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Trong vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện, cô đã góp mặt trong việc tổ chức nhiều chương trình cho sinh viên. Mỗi hoạt động là một lần rèn luyện kỹ năng mềm: quản lý thời gian, phối hợp nhóm, xử lý tình huống và điều phối nhân sự. Với Anh Châu, chính những trải nghiệm bên ngoài lớp học mới là chất liệu thật sự giúp cô trưởng thành – cả về tư duy nghề nghiệp lẫn nhận thức xã hội.
Trưởng thành từ sinh viên nhút nhát đến danh hiệu "Sinh viên 5 tốt"
Trong vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao, Anh Châu phụ trách toàn bộ công tác truyền thông của Hội, đồng thời trực tiếp quản lý kênh truyền thông chính thức và phối hợp nhân sự cho các chương trình trọng điểm.
Lần đầu tiên được xướng tên ở danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là khoảnh khắc không thể nào quên đối với Anh Châu. Không đơn thuần là một tấm bằng khen, với Châu, danh hiệu ấy là dấu mốc đánh dấu một hành trình dài đầy nỗ lực, tự vượt qua giới hạn bản thân và trưởng thành.
Anh Châu chia sẻ, cô từng là người khá nhút nhát, luôn cảm thấy bản thân chưa đủ tốt để nổi bật trong tập thể. Mỗi khi bước vào một môi trường mới, từ lớp học đến câu lạc bộ, cảm giác lo lắng luôn hiện hữu. Nhưng thay vì né tránh, cô lựa chọn đối diện và thay đổi. Một lời nhắc nhở đơn giản "Phải cố gắng lên!" đã trở thành động lực để cô từng bước bước ra khỏi comfort zone, dấn thân nhiều hơn và tin vào bản thân nhiều hơn.
Với các bạn sinh viên đang trên hành trình phấn đấu, Anh Châu gửi gắm một lời khuyên chân thành: "Đừng so sánh bản thân với người khác. Hãy bắt đầu từ chính mình của ngày hôm qua. Thành công không phải là một đích đến cố định, mà là hành trình bạn dám bước đi – đều đặn, bền bỉ và không ngừng học hỏi".
Với cô, một người trẻ có giá trị không chỉ vì học giỏi, mà còn vì hiểu rõ mình muốn gì và sẵn sàng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.
"Không cần phải vội trở thành phiên bản thành công theo tiêu chuẩn của ai khác. Chỉ cần bạn luôn là phiên bản tốt hơn của chính mình – từng chút một, mỗi ngày một chút – thì chính bạn đã là người truyền cảm hứng rồi", Anh Châu nhắn gửi. Đó cũng là thông điệp cô lựa chọn đồng hành cùng mình trên chặng đường phía trước.
Nguồn: svvn.tienphong.vn