Từ giảng đường Văn hóa đến bàn trang điểm - hành trình "lạc nghề" đầy bất ngờ ✨

c960dff271a333acfb8f.webp


Hồi mới tốt nghiệp cấp 3, mình đỗ vào trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Lên Hà Nội sống là cả một hành trình "quê mùa lên phố" kinh điển luôn á Mọi thứ đều lạ lẫm, từ con người đến môi trường sống, mình như một đứa trẻ lạc vào mê cung vậy.

33ce8a31af033657c5d6.jpg


4913aa166ce94a246f76.jpg


b5ad36a680ff328180e6.jpg


Qua năm 2, thấy bạn bè ai cũng đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt, đỡ phải "xin" ba mẹ hoài, mình cũng bắt đầu lên mạng tìm việc.

Công việc đầu tiên là bán quần áo cho một shop nhỏ, nhưng chỉ được 2 tháng thì phải nghỉ vì doanh thu không ổn. Lúc đó mình buồn lắm, tự ti nghĩ "sao mình yếu vậy trời" Nhưng may có chị bạn bán mỹ phẩm động viên: "Em hoạt ngôn thế, sao không thử làm spa nhỉ?". Chị giúp mình tìm việc và thế là mình "lọt hố" spa luôn.

Vào spa làm mà không có chuyên môn gì hết, phải học từ con số 0. Nghề spa thì phải mất tiền học, mà mình là sinh viên nghèo, lấy đâu ra tiền? Thế là trừ luôn vào lương, đi làm bao nhiêu ngày cũng chẳng thấy xu nào cả Lại còn phải bán mỹ phẩm nữa chứ... Cuối cùng mình "thua" ở tất cả mọi mặt trận luôn.

Nhưng kỳ lạ là mỗi lần về nhà up bài mỹ phẩm, mình lại siêu yêu những món đồ lỉnh kỉnh của chị em. Mình bắt đầu tìm hiểu về cọ, về phấn nền... Rồi nghĩ bụng: "Thử sức lần nữa đi, biết đâu những bạn nhỏ xinh xinh này lại hợp với mình?" Và thế là mình CHÍNH THỨC bước vào nghề MAKE UP!

ef533789af4e693c5ebb.jpg


dd9b94b598a4392599ee.jpg


Ngày nào cũng học trường xong lại học makeup tiếp, mình thấy makeup phù hợp với bản thân hơn hẳn. Sau khi tốt nghiệp văn hóa, mình quyết định ALL IN cho nghề trang điểm luôn. Ban đầu chưa tự tin lắm nên chỉ nhận make cho người thân thôi, dần dần được mọi người giới thiệu thêm khách.

Rồi may mắn được đi phụ make up cho đoàn phim Quỳnh Búp Bê Thời gian đó mình học hỏi được cả tấn kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp. Tay nghề càng ngày càng "lên tay" hơn, thậm chí còn có các anh chị diễn viên nổi tiếng book mình làm việc nữa kìa!

1f5f46913018b31158b1.jpg


41a1706d311721f36d7c.jpg




Sau thời gian làm make up, mình bắt đầu thử sức với mảng thời trang. Lúc đó cũng không nghĩ mình sẽ làm mẫu đâu, chỉ là được nhờ chụp vì có vóc dáng với khuôn mặt "ưa nhìn" nên mình nhận luôn. Từ những lần đầu bỡ ngỡ, dần dần trở thành quen thuộc không biết từ bao giờ

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top