Nghe có vẻ ngược đời nhưng đây là chuyện có thật đó các bạn ơi!
Tony Beaumont từng kiếm hơn 200 nghìn đô la/năm (hơn 4,7 tỷ đồng luôn nhé ) với vị trí giám đốc tiếp thị của một công ty khủng long. Anh quản lý cả đội 45 người, xe công ty xịn sò, đi công tác toàn thế giới, thậm chí còn có cổ phần công ty dầu mỏ nữa chứ.
Nhưng guess what? Anh đã bỏ tất cả để đi... dọn dẹp! Nghe sốc chưa?
"Chi nhánh tôi từng điều hành đã đạt KPI tốt nhất cả nước. Nhưng cái giá phải trả là gần như cả đời cho công việc, phải on 24/7. Tôi phải dán chặt ở Melbourne trong khi gia đình ở Sydney. Đồng nghiệp toàn máy kiếm tiền, văn hóa công ty thì uống rượu đến nửa đêm, không thể nói chuyện với vợ con. Nhận 150 email liên tục mỗi ngày khiến tôi cảm giác như đã bị 'lỗi' rồi", anh chia sẻ.
Plot twist là hồi còn teen, Beaumont từng làm dọn dẹp cho McDonald's, nên anh nghĩ "vậy tại sao không quay lại làm điều mình từng biết?" Tony Beaumont muốn trở thành ông chủ của chính mình thôi!
Không chỉ riêng mình anh đâu nha!
Theo số liệu từ Cục Thống kê Úc, có đến 1,3 triệu người đã đổi nghề trong năm tính đến tháng 2/2022. Riêng các sếp, 39% đã rời bỏ ngành gắn bó bao lâu để... pivot sang nghề hoàn toàn mới luôn!
Báo cáo còn chỉ ra có một khoảng cách lớn giữa điều nhân viên muốn và điều sếp lớn nghĩ là nhân viên muốn. Trong khi tiền vẫn là top 1, thì "sức khỏe" đã nhảy lên vị trí thứ 2 rồi đó!
"Lương cao không phải là tất cả. Tôi thà có cuộc sống gia đình hạnh phúc và nhìn con cái lớn lên dù tài chính có thể bị ảnh hưởng nhưng nó rất xứng đáng", Beaumont tâm sự.
Case study tiếp theo: từ nhà di truyền học thành... họa sĩ
Còn với Behroz Hassan Ali Poul thì câu chuyện hơi khác. Anh nhận ra công việc văn phòng không đem lại satisfaction, thậm chí thu nhập còn không bằng nghề tay chân!
Poul 34 tuổi, học tận 8 năm đại học để trở thành nhà di truyền học phân tử (nghe đã thấy xịn sò chưa). Nhưng giờ anh bỏ khoa học để kinh doanh... vẽ tranh!
"Khi một họa sĩ kiếm được nhiều tiền hơn một nhà khoa học, có điều gì đó thực sự not okay ở đây. Nếu tôi kiếm 60-70 nghìn đô nuôi mình thì còn được... nhưng khó lắm khi bạn có vợ con."
Anh tiết lộ thu nhập hàng năm cho nghề vẽ tranh có thể lên đến 250-300 nghìn đô. Và bonus là ít stress hơn nhiều!
"Trong phòng thí nghiệm, không khó về thể chất nhưng phải suy nghĩ gấp 10-15 lần. Di truyền học phức tạp lắm. Bất cứ ai cũng có thể cầm cọ vẽ và lấp đầy khoảng trống. Nhưng không phải ai cũng có thể vào lab làm di truyền học. Nó là lĩnh vực chuyên biệt. Tôi thích nó, nhưng tiếc là không có tiền", anh thổ lộ.
Poul cũng chia sẻ thêm về các thỏa thuận tài trợ khiến việc tiếp tục trong lĩnh vực khoa học trở nên khó khăn.
"Tôi đến với khoa học vì tin vào nó. Tin rằng mình có thể làm tốt hơn và thay đổi thế giới. Giờ đã trưởng thành hơn, bạn muốn dành thời gian cố gắng thay đổi thế giới hay chu cấp cho gia đình? Tôi đang làm những điều trái ngược với mong muốn thời niên thiếu. Nhưng nếu hôm nay tôi không đấu tranh cho tương lai các con, tôi có thể sẽ hối hận hơn", anh nói.
Chuyên gia lên tiếng: đây là xu hướng tất yếu!
Jeff Borland, giáo sư kinh tế tại Đại học Melbourne cho biết người lao động luôn chuyển ngành khi điều kiện thị trường lao động tốt. Tức là khi ngành nào lương cao hơn, phúc lợi ngon hơn thì mọi người sẽ đổ xô vào đó thôi!
Đa dạng nguồn thu - trend mới của thời đại
Hayley, 39 tuổi, làm trợ lý điều hành cấp cao được 20 năm. Khi công việc chính chuyển sang part-time, cô bắt đầu làm tài xế giao hàng vài giờ/tuần và cuối tuần.
"Tôi thường làm hàng đêm hoặc 2 đêm 1 lần trong 1-2 giờ. Giờ làm thứ Bảy hàng tuần trong 3 giờ, rồi vài giờ trong tuần. Tôi có thể nhận lương ngay lập tức. Nó tốt lắm cho những người cần thu nhập hàng ngày. Nó fit với tôi và lifestyle của tôi", Hayley chia sẻ.
Còn với Beaumont, anh hạnh phúc hơn nhiều khi không còn bị quản lý nữa. Anh tự mình dọn dẹp, thỉnh thoảng với một người khác. Plot twist là họ biết nhau từ... công ty cũ luôn!
Theo SMH
Nguồn: kenh14.vn