Chuyện này nghe như phim nhưng lại có thật 100% luôn á! Fireflies - startup chuyên ghi chú cuộc họp bằng AI vừa chạm mốc định giá 1 tỷ USD đầu năm nay với ứng dụng "Talk to Fireflies". Nghe thì oách lắm nhỉ? Nhưng cái twist ở đây mới là phần đỉnh nhất đó!
Sam Udotong - đồng sáng lập kiêm CTO của Fireflies vừa thả bom tấn trên LinkedIn: dịch vụ phiên âm AI mà họ thu phí tới 100 USD/tháng hồi đầu... chả có AI đâu cả! Thực chất chỉ là hai anh founder ngồi gõ tay ghi chú trong meeting của khách hàng thôi.
Nghe xong mà muốn ngất luôn á! Anh Udotong thẳng thắn chia sẻ luôn là họ thu 100 USD/tháng cho một "AI" mà thực chất chỉ là hai anh chàng sống nhờ vào pizza mỗi ngày. Khách hàng cứ tưởng có AI tham gia cuộc họp, nhưng sự thật là chính anh và đồng nghiệp Krish Ramineni gọi vào, ngồi câm như hến rồi ghi chép tay từng chữ một.
Không phải thuật toán xịn sò gì đâu nhé, mà là hai con người với bàn tay và bàn phím đang làm việc mà khách cứ nghĩ là máy móc đang xử lý. Đỉnh thật!
Chi tiết cách họ "cosplay" AI càng nghe càng choáng. Mỗi khi khách đặt lịch meeting, hai anh sẽ gọi vào với cái tên "Fred from Fireflies.ai" - nghe rất bot phải không nào?
Xong rồi ngồi im thin thít, ghi chép mọi thứ và gửi bản ghi chú cho khách chỉ sau 10 phút meeting kết thúc. Tốc độ này chắc khách nào cũng phải "oa" lên vì tưởng công nghệ AI xịn lắm, nhưng thật ra là hai anh đang vật lộn với bàn phím để kịp deadline thôi.
Nhờ phương pháp "độc" này, Udotong kể họ kiếm đủ tiền trả 750 USD thuê một phòng khách tí hon ở San Francisco. Đó là lúc họ quyết định dừng làm thủ công và tự động hóa mọi thứ - hay nói thẳng ra là cuối cùng cũng làm AI thật như đã hứa từ đầu.
Hai anh đã tham gia hơn 100 cuộc họp theo kiểu "fake" này, sống kiểu ngủ sofa ăn pizza mỗi ngày, trước khi có đủ tiền biến giấc mơ AI thành hiện thực. Hustle thật sự!
Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa
Lời thú nhận này làm cộng đồng chia làm hai phe rõ rệt luôn. Một bên thì chỉ trích cực gắt về mặt pháp lý và đạo đức.
Chuyên gia tự động hóa Umar Aftab phẫn nộ chỉ ra rằng việc ngồi trong meeting của người khác mà không được mời là vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng đó. Khách hàng muốn một bot AI chứ không phải người lạ không được mời vào nghe lén, và cách làm này không chỉ phá tan lòng tin mà còn có thể bị kiện tụng nặng.
Kỹ sư phần mềm Mauricio Idarraga còn gọi đây là một trong những bài đăng liều lĩnh và thiếu nhạy cảm nhất từng thấy. Ơ kìa!
Nhưng phe bên kia lại ủng hộ nhiệt tình, coi đây là câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và tháo vát. Một CEO khác comment rằng đây là câu chuyện siêu inspiring, nhấn mạnh rằng hater gonna hate thôi và đa số người không hiểu phải làm gì để build công ty từ con số 0 trong khi vẫn phải kiếm cơm ăn.
Người này tin rằng sự kiên trì của Udotong và Ramineni cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và họ đã thay đổi thế giới. Respect!
Câu chuyện Fireflies này đúng là ví dụ cực đoan của triết lý "fake it till you make it" - giả vờ cho đến khi thành công thật - câu thần chú quen thuộc của Silicon Valley rồi.
Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi nghiêm túc về ranh giới giữa sự tháo vát sáng tạo và hành vi lừa dối khách hàng. Liệu việc thu 100 USD/tháng cho dịch vụ được quảng cáo là AI nhưng thực chất là lao động tay chân có được chấp nhận như một phần của quá trình khởi nghiệp không?
Hay đây đơn thuần là gian lận đáng bị lên án? Đặc biệt là khía cạnh quyền riêng tư - khách nghĩ họ cho phép phần mềm tự động vào meeting, nhưng thật ra là hai người lạ hoàn toàn đang ngồi nghe và ghi chép mọi thứ trong những cuộc trò chuyện có thể chứa thông tin nhạy cảm về công việc hoặc kinh doanh đó.
Nguồn: genk.vn
Sam Udotong - đồng sáng lập kiêm CTO của Fireflies vừa thả bom tấn trên LinkedIn: dịch vụ phiên âm AI mà họ thu phí tới 100 USD/tháng hồi đầu... chả có AI đâu cả! Thực chất chỉ là hai anh founder ngồi gõ tay ghi chú trong meeting của khách hàng thôi.
Nghe xong mà muốn ngất luôn á! Anh Udotong thẳng thắn chia sẻ luôn là họ thu 100 USD/tháng cho một "AI" mà thực chất chỉ là hai anh chàng sống nhờ vào pizza mỗi ngày. Khách hàng cứ tưởng có AI tham gia cuộc họp, nhưng sự thật là chính anh và đồng nghiệp Krish Ramineni gọi vào, ngồi câm như hến rồi ghi chép tay từng chữ một.
Không phải thuật toán xịn sò gì đâu nhé, mà là hai con người với bàn tay và bàn phím đang làm việc mà khách cứ nghĩ là máy móc đang xử lý. Đỉnh thật!
Chi tiết cách họ "cosplay" AI càng nghe càng choáng. Mỗi khi khách đặt lịch meeting, hai anh sẽ gọi vào với cái tên "Fred from Fireflies.ai" - nghe rất bot phải không nào?
Xong rồi ngồi im thin thít, ghi chép mọi thứ và gửi bản ghi chú cho khách chỉ sau 10 phút meeting kết thúc. Tốc độ này chắc khách nào cũng phải "oa" lên vì tưởng công nghệ AI xịn lắm, nhưng thật ra là hai anh đang vật lộn với bàn phím để kịp deadline thôi.
Nhờ phương pháp "độc" này, Udotong kể họ kiếm đủ tiền trả 750 USD thuê một phòng khách tí hon ở San Francisco. Đó là lúc họ quyết định dừng làm thủ công và tự động hóa mọi thứ - hay nói thẳng ra là cuối cùng cũng làm AI thật như đã hứa từ đầu.
Hai anh đã tham gia hơn 100 cuộc họp theo kiểu "fake" này, sống kiểu ngủ sofa ăn pizza mỗi ngày, trước khi có đủ tiền biến giấc mơ AI thành hiện thực. Hustle thật sự!
Dân mạng chia phe tranh cãi nảy lửa
Lời thú nhận này làm cộng đồng chia làm hai phe rõ rệt luôn. Một bên thì chỉ trích cực gắt về mặt pháp lý và đạo đức.
Chuyên gia tự động hóa Umar Aftab phẫn nộ chỉ ra rằng việc ngồi trong meeting của người khác mà không được mời là vi phạm quyền riêng tư nghiêm trọng đó. Khách hàng muốn một bot AI chứ không phải người lạ không được mời vào nghe lén, và cách làm này không chỉ phá tan lòng tin mà còn có thể bị kiện tụng nặng.
Kỹ sư phần mềm Mauricio Idarraga còn gọi đây là một trong những bài đăng liều lĩnh và thiếu nhạy cảm nhất từng thấy. Ơ kìa!
Nhưng phe bên kia lại ủng hộ nhiệt tình, coi đây là câu chuyện truyền cảm hứng về sự kiên trì và tháo vát. Một CEO khác comment rằng đây là câu chuyện siêu inspiring, nhấn mạnh rằng hater gonna hate thôi và đa số người không hiểu phải làm gì để build công ty từ con số 0 trong khi vẫn phải kiếm cơm ăn.
Người này tin rằng sự kiên trì của Udotong và Ramineni cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và họ đã thay đổi thế giới. Respect!
Câu chuyện Fireflies này đúng là ví dụ cực đoan của triết lý "fake it till you make it" - giả vờ cho đến khi thành công thật - câu thần chú quen thuộc của Silicon Valley rồi.
Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi nghiêm túc về ranh giới giữa sự tháo vát sáng tạo và hành vi lừa dối khách hàng. Liệu việc thu 100 USD/tháng cho dịch vụ được quảng cáo là AI nhưng thực chất là lao động tay chân có được chấp nhận như một phần của quá trình khởi nghiệp không?
Hay đây đơn thuần là gian lận đáng bị lên án? Đặc biệt là khía cạnh quyền riêng tư - khách nghĩ họ cho phép phần mềm tự động vào meeting, nhưng thật ra là hai người lạ hoàn toàn đang ngồi nghe và ghi chép mọi thứ trong những cuộc trò chuyện có thể chứa thông tin nhạy cảm về công việc hoặc kinh doanh đó.
Nguồn: genk.vn