Chỉ 9 ngày tuổi, bé Zig Ziglar đã từng... ngừng thở luôn rồi! Bác sĩ buồn bã đặt cậu bé nhỏ xíu xuống giường, nghĩ rằng mọi chuyện đã hết. Nhưng plot twist đây: bà của Ziglar bế cậu lên, hát ru nhẹ nhàng vào tai, và như một phép màu thần kỳ, cậu bé bắt đầu thở trở lại! Sống lại luôn trong vòng tay bà đó các bạn ơi
Cuộc đời Ziglar từ đó cũng chẳng dễ dàng tí nào. 5 tuổi mất bố, 2 ngày sau em gái cũng mất luôn. Mẹ phải một mình nuôi tới 12 đứa con (Ziglar là con thứ 10 nhé) giữa thời kỳ Đại Khủng Hoảng - tưởng tượng xem áp lực thế nào
7 tuổi đã phải đi làm để phụ gia đình rồi, bán rau củ và sữa từ nông trại nhà. Nhưng mơ ước của cậu bé Ziglar lại là... làm phi công! Bay cao bay xa gì đó
20 tuổi, Ziglar fall in love và cưới luôn cô gái tên Jean. Để lo cho gia đình nhỏ, anh phải drop học, từ bỏ ước mơ phi công, rồi đi bán... nồi niêu xoong chảo Nghe buồn nhưng thật ra đây lại là bước ngoặt quan trọng đấy! Từ công việc này, anh học được đủ thứ skill và chiến lược kinh doanh xịn xò.
Nghề sales thời đó cực kỳ bấp bênh. Có lúc gia đình Ziglar nghèo đến mức chỉ mua được vài lít xăng, không đổ đầy bình được luôn á Hết xăng là phải đi gõ cửa từng nhà hỏi có việc vặt gì làm không. Khổ thật đấy!
Nhưng điểm đặc biệt ở Ziglar là gì? Anh luôn luôn giữ thái độ tích cực về mọi thứ! Thậm chí còn hứa với vợ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Mỗi tối, anh đều viết ra tất cả những điều tuyệt vời sẽ làm ngày hôm sau - viết journal kiểu "manifesting" ấy mà! Khi công ty giải thể, anh nghĩ bụng: thôi mình bán cái mình giỏi nhất vậy - chính là năng lượng và sự lạc quan của mình!
Ziglar bắt đầu đi khắp nơi - trường học, câu lạc bộ, hội nhóm... chia sẻ về sức mạnh của tư duy tích cực. Trở thành diễn giả toàn thời gian, chuyên về động lực và cải thiện bản thân. Anh giúp vô số người chạm tới ước mơ của họ! Mỗi lần đọc được bài báo tích cực, anh lại cắt giữ lại để dùng cho các buổi nói chuyện - chăm chỉ vô cùng
Năm 1975, Ziglar viết cuốn "See you at the top" (Hẹn bạn trên đỉnh thành công) - tập hợp những câu chuyện và suy nghĩ truyền cảm hứng nhất của anh. Nhưng mà... bị 30 nhà xuất bản từ chối liên tục! Tưởng game over nhưng không! Cuốn sách cuối cùng được phát hành và bán được hàng triệu bản luôn nha!
Dần dần, Ziglar viết tới 30 cuốn sách, được dịch ra gần 40 thứ tiếng! Tinh thần lạc quan của anh đã chạm đến hơn 250 triệu người trên thế giới và vẫn tiếp tục truyền lửa mỗi ngày
Từ một người nghèo khó, Ziglar trở thành một trong những chuyên gia tạo động lực danh tiếng nhất thế giới, nhờ lòng kiên trì, ý chí mạnh mẽ và thái độ luôn hy vọng. Trong 40 năm sự nghiệp, anh đã di chuyển hơn 5 triệu dặm (tưởng tượng luôn ), tổ chức buổi diễn thuyết khắp nơi. Thậm chí còn làm cố vấn cho nhiều CEO Fortune 500 và cả Tổng thống Mỹ nữa đấy!
Đến giờ, sách của Ziglar vẫn được tái bản và có thêm nhiều độc giả mới. Nhiều diễn giả vẫn quote những câu nói legendary của anh, như:
"Những điều xảy đến với bạn không quyết định được rằng bạn sẽ đi xa đến đâu trong cuộc sống. Mà chính cách bạn xử lý những điều xảy đến với mình mới quyết định điều đó".
"Thái độ, chứ không phải khả năng của bạn, sẽ quyết định độ cao mà bạn chạm tới".
"Thất bại là một sự kiện, không phải là một con người".
Quá đỉnh phải không nào!
Nguồn: svvn.tienphong.vn