Tư duy người thức thời: 3 năm tới hãy tiết kiệm nhiều hơn, tích góp từng chút một, và giữ chặt công việc nhé!

MochiDev63

New member
bb12225d5e718547ec54.jpg


Sống tiết kiệm, chi tiêu có tính toán chẳng có gì phải xấu hổ đâu nhé! Mà kiếm được đồng nào xài đồng đó, lúc cần tiền phải chạy vạy khắp nơi mới là drama thật sự đấy!

Dạo gần đây, một "hội tiết kiệm tiền" đã nổi như cồn trên mạng xã hội. Tại đây, hàng ngàn bạn trẻ chia sẻ cuộc sống sống tằn tiện và những tips tiết kiệm của mình:

- Có thể đi xe buýt 7k thì tuyệt đối không ngồi Grab
- Trước kia 3 triệu = 1 đôi sneaker xịn, giờ 3 triệu = chi phí sống cả tháng luôn
- Mang cơm trưa đi làm tiết kiệm được từ 1-2 triệu/tháng nha...

Có người hỏi: "Sao phải khổ sở vậy trời?"

Nhưng thực ra trong thế giới người lớn, ai mà chẳng bị cuộc đời "đuổi" đâu? Học phí con cái, sức khỏe bố mẹ, và khoản trả góp nhà hàng tháng...

Ý nghĩa lớn nhất của việc tiết kiệm là: dù bạn có sai sót gì, bạn vẫn có thể kịp "fix" được. Dù chuyện gì xảy ra, bạn vẫn có thể bình tĩnh xử lý. Số dư trong tài khoản ngân hàng chính là cảm giác an toàn nhất trong cuộc sống đầy bất ổn này đấy!

Có một bộ phim công sở tên "Một năm không có công việc" kể về nữ chính tên Vũ. Sếp mới của cô đã hủy toàn bộ thưởng thành tích hàng năm của nhân viên với cớ "cải cách lương bổng". Vũ cùng vài đồng nghiệp đứng ra đòi lại tiền thưởng bị "câu" thì bị sếp làm khó và sa thải luôn.

Trong thời gian "ngồi chơi xơi nước" ở nhà, các đồng nghiệp khác vì tiền thuê nhà tháng sau nên phải spam CV khắp nơi, buộc phải nhận những công việc mình không thích. Còn Vũ thì chill chill đăng ký các khóa học cải thiện kỹ năng mà trước giờ vì bận rộn chưa có thời gian học.

Trước sự lo lắng của bạn bè, cô bình tĩnh nói: "Dù không có việc trong ba năm tới, tớ vẫn đủ sống bằng tiền tiết kiệm của mình."

Kết cục là sau một năm "dưỡng" bản thân, Vũ gia nhập một công ty niêm yết và thăng tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Trong phim "Ký sinh trùng" của Hàn Quốc có câu: "Tiền là bàn ủi ủi phẳng mọi vết nhăn trên đời".

Tiết kiệm chưa chắc = hạnh phúc, nhưng nó có thể giải quyết mọi lo lắng. Khi người thân gặp nạn, bạn không phải ngồi xổm trong góc lo lắng mà có thể tìm bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất.

Khi con muốn học một lớp năng khiếu, bạn có thể cho con đi học ngay lập tức.

Đời là biển khổ, tiền là con thuyền đưa bạn vượt qua. Sống tiết kiệm, chi tiêu có tính toán chẳng có gì phải xấu hổ. Mà kiếm được đồng nào xài đồng đó, lúc cần tiền phải chạy vạy khắp nơi mới là "ê chề" thật sự!

139379473dbac87b724f.jpg


Akio Morita - người sáng lập tập đoàn Sony từng nói: "Không có điều tốt đẹp nào trong cuộc sống có thể được thực hiện một cách nhanh chóng."

Khi một người mất kiên nhẫn để thay đổi bản thân từ từ, đó thường là khởi đầu của sự "tụt dốc không phanh" trong cuộc sống.

Hồi trước có hot search "Người đàn ông Thâm Quyến kêu gọi cộng đồng quyên góp 1 triệu tệ để trả nợ" gây bão mạng.

Anh Dương này kêu gọi cư dân mạng: "Mỗi người chỉ cần ủng hộ 100 nhân dân tệ". Anh muốn gom 1 triệu nhân dân tệ để trả nợ ngân hàng.

Trước đó, anh là chuyên gia kỹ thuật của một ngân hàng lớn ở Thâm Quyến, lương hơn 10.000 tệ/tháng (khoảng 32 triệu đồng).

Sau đó, anh nghe lời một "guru chứng khoán" online và mua các sản phẩm đầu tư trị giá 1,5 triệu nhân dân tệ. Trong đó có 800.000 tệ tiết kiệm nhiều năm, còn lại là vay từ 7 ngân hàng.

Thế mà chưa đầy hai tháng, anh "bay màu" hết tiền gốc, số nợ ngân hàng lên tới 1 triệu tệ vì lãi chồng lãi.

Vợ quá uất ức bỏ nhà ra đi, để lại hai con nhỏ. Giấc mơ làm giàu qua đêm tan biến, cuộc sống ổn định ban đầu cũng "bốc hơi" luôn. Bi kịch của anh chỉ là hình ảnh thu nhỏ của hàng ngàn người muốn giàu nhanh.

Một chị ở Sơn Đông, Trung Quốc nghe nói bán quần áo "đổi đời" nên đổ hết tiền tiết kiệm vào một shop quần áo. Nhưng vì không tìm hiểu thị trường trước, nửa tháng không bán được đơn nào, lo lắng biến thành tức giận, chị tự tay phá luôn cửa hàng của mình.

Một cặp vợ chồng ở Đại Liên đầu cơ Bitcoin, ban đầu kiếm được 4 triệu tệ, nhưng vài tháng sau mắc nợ khổng lồ 20 triệu.

Ngay cả người giàu nhất thành phố Ninh Ba, Trung Quốc cũng từng nghĩ thị trường ô tô đang "lên ngôi" có thể kiếm tiền nhanh, kết quả công ty phá sản, tài sản "bay màu".

Những sự việc này cho ta thấy: Mọi người không thể kiếm tiền ngoài những gì họ hiểu. Nếu biến cuộc đời thành một canh bạc, họ hoàn toàn có thể nhanh chóng mất hết tất cả.

Lu Qi - cựu chủ tịch Baidu từng nói: "Cuộc sống không phải đường thẳng, đừng nghĩ rằng một chuyến tàu sẽ đưa đến nơi bạn mong đợi."

Tất cả thành tựu trong cuộc sống đều không thể tách rời khỏi sự tích lũy lâu dài. Thay vì liều lĩnh "all-in" vào một nơi, chi bằng nỗ lực tiến bộ mỗi ngày và tiến gần hơn đến mục tiêu bạn muốn! ✨

8aff35a46f2229d74efa.jpg


Có một câu hỏi trên mạng với hơn 16 triệu views - "Thất nghiệp là trải nghiệm thế nào?"

Câu trả lời được like nhiều nhất: "Tôi từng nghĩ thất nghiệp rất xa mình, nhưng sau này mới nhận ra thời đại không ngừng phát triển, còn bạn vẫn "dậm chân tại chỗ". Khi bạn rõ ràng là "lạc nhịp" với thời thế, thời thế vì sao lại phải ưu ái mình bạn?"

Trong ba năm tới, thứ duy nhất không thay đổi là bản thân sự thay đổi. Công việc mà bạn nghĩ sẽ mang lại sự ổn định suốt đời có thể "bay" bất cứ lúc nào nếu bạn chỉ biết nằm bẹp một chỗ.

Nhân - một người bạn của mình đã bị công ty "đá" vào tháng trước. Là sinh viên ưu tú từ trường đại học top đầu, Nhân cũng từng là ứng viên nổi bật khi mới vào nghề. Nhưng làm chưa được bao lâu, Nhân cho rằng chỉ cần nắm quy trình làm việc, sau đó có thể "ngồi chơi xơi nước".

Mỗi ngày xử lý vài email qua loa, Nhân dùng máy công ty lướt web giải trí, không đi thực địa nghiên cứu, cũng không tự học nâng cao bản thân. Nhân phớt lờ lời nhắc của sếp, và cười trước lời khuyên chân thành của bạn: "Công ty tớ ổn định lắm, dù thế nào cũng không lo bị đuổi."

Nháy mắt đã ba năm làm việc, đồng nghiệp xung quanh đều được thông báo đến phòng nhân sự gia hạn hợp đồng. Nhưng khi Nhân gọi cho HR thì nhận được câu: "Công ty chưa có tiền lệ sa thải nhân viên, nhưng không thể gia hạn hợp đồng với anh vì thành tích năm trước của anh quá kém."

Quay về năm 2022, chúng ta đã chứng kiến tình hình việc làm cực kỳ khó khăn. Các ngân hàng lớn trên thế giới cắt giảm chi phí nhân công bằng cách đẩy mạnh AI. Những nhân viên ngân hàng - công việc từng được coi là "miếng bánh ngon" dần dần phải tìm lối thoát khác.

Ngành công nghiệp ô tô công bố các kế hoạch chuyển đổi năng lượng mới và điều chỉnh cơ cấu nhân sự.

Các kỹ sư gắn bó với công nghệ xe truyền thống ngay lập tức "mất đất dụng võ" khi đối mặt với làn sóng năng lượng mới.

Khi thời đại muốn bỏ rơi một người, nó thật ra sớm đã ra tín hiệu. Người cuối cùng bị bỏ rơi chính là người không muốn thay đổi.

Muốn vượt qua cơn bão, hãy "sửa mái nhà" vào ngày nắng! ☀️

55d6be2a1ac309226f84.jpg


Nhà văn Martin nói: "Mọi người đều phải trải qua một khoảng thời gian không có sự giúp đỡ, không có sự động viên, không có lời chào hỏi.

Nếu bạn không thể vượt qua và cầu xin sự thương xót, đây sẽ là hố sâu không đáy của bạn. Nhưng nếu bạn vượt qua được, đó sẽ là khởi đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top