DauKitty8682
New member
Vài ngày trước, cộng đồng mạng đã "dậy sóng" khi Duy Muối - một influencer nổi tiếng trong làng review công nghệ, đăng tải comment cợt nhả trong thời điểm cả nước đang thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đời.
Sau khi bị "ném đá" dữ dội, anh ta mới vội đăng đàn xin lỗi. Nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi! Vừa mới đây thôi, Duy Muối đã bị đình chỉ công tác, bãi nhiệm vị trí Giám đốc Sáng tạo ở chính công ty của mình, phải đóng toàn bộ tài khoản mạng xã hội và chủ động lên trình diện với cơ quan chức năng.
Nhưng câu chuyện này chưa dừng lại ở đó. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn: "Một người như vậy mà cũng được gọi là influencer à?"
Cách đây hơn 2 năm, mình có trò chuyện với một bạn nữ. Khi được hỏi về nghề nghiệp, bạn ấy tự tin: "Công việc của em là một influencer trên mạng xã hội". Phải nói là mình khá shocked! Làm việc trong ngành này được 12-13 năm rồi, nhưng đó là lần đầu mình nghe một bạn trẻ tự nhận mình là influencer.
Bất ngờ hơn là lúc đó Instagram của bạn chỉ có khoảng gần 20k followers - một con số khá khiêm tốn, thậm chí có thể nói là dưới trung bình. Nhưng điều này cho thấy một sự thay đổi lớn: giờ đây, các bạn trẻ đã có chiến lược rõ ràng để xây dựng thương hiệu cá nhân và trở nên nổi tiếng.
Nếu như trước kia, sự nổi tiếng đến như một vận may dành cho những cá nhân xuất sắc, thì bây giờ mạng xã hội đã mở cửa cơ hội cho bất kỳ ai. Nghe thì hay đấy, nhưng... hệ quả là gì?
Chúng ta có một hệ sinh thái influencer/KOL "thượng vàng hạ cám". Bất cứ tài khoản nào có nghìn like hay chục nghìn view cũng tự nhận mình là influencer. Và khi danh tiếng được trao vào tay những người khao khát nó nhưng không có sự chuẩn bị về tư duy và ý thức trách nhiệm, chúng ta có những influencer sẵn sàng làm đủ mọi thứ để được chú ý - vô tư đến mức vô ý thức luôn.
Với một công việc mà tạo ra nội dung thú vị và độc nhất là điều kiện để sinh tồn, việc "mờ mắt" tìm cách ăn theo và thể hiện mình khác biệt đôi khi trở thành một sự độc ác và kém văn minh.
Nếu bạn lên Google search "KOL gây phẫn nộ", sẽ nhận được hàng triệu kết quả với những câu chuyện KOL lỡ miệng, KOL lệch chuẩn, KOL bị... bóc phốt. Đúng là "disaster" thật!
Mình luôn nghĩ rằng cách mỗi người thể hiện bản thân qua câu chữ, qua các ứng xử - là điều nói lên rõ nhất con người của bạn là ai. Bất kỳ ai cũng có thể tự khẳng định: "Tôi là người tốt, văn minh và có học thức". Nhưng đó chỉ là điều họ nói và họ nghĩ về mình thôi.
Với hệ quy chiếu đó, mình nhìn thấy đằng sau vẻ đẹp lấp lánh của một vài hotgirl, đằng sau sự hài hước của một vài anh influencer - lại hóa ra là những người thờ ơ, cợt nhả, vô tâm và thiếu văn hóa. Nguy hiểm hơn, với lượt view, lượt like và comment khủng - họ tưởng thế là hay và cho rằng người khác chỉ đang khắt khe với mình mà thôi.
Một người có sự tôn trọng sẽ không sử dụng lời nói và sức ảnh hưởng của mình để tấn công người khác. Đó là hành động của những kẻ vô tâm, vô duyên và vô cảm.
Một người có học thức sẽ hiểu rằng không phải chuyện gì cũng có thể lôi ra làm trò đùa, nhất là sự ra đi của một người đáng kính. Đó là hành vi của một kẻ thiếu văn hóa, một sự cợt nhả và ngu dốt có thể gây tổn thương đến người khác.
Một người có EQ đủ cao sẽ không dùng những bức hình sexy của bản thân và chèn filter đen/trắng, chỉ để kịp "hòa vào không khí" tiếc thương mà họ tưởng đó là một xu hướng. Đó là hành động của những kẻ nông cạn và luôn tìm kiếm sự chú ý, ngay cả khi họ đang muốn thể hiện tình cảm với một người đáng kính.
Đứng trước sự phản đối dữ dội sau khi lỡ làm một chuyện gì đó gây phẫn nộ, ai đó có thể nói rằng họ lỡ lời, họ bị hack, họ không cố ý... Nhưng điều đó cũng nói lên rằng: trong một phút giây nôn nóng không muốn chậm trễ việc "hòa vào đám đông", họ đã để lộ ra những góc xấu xí mà họ đã luôn khéo giấu bên trong, hoặc chưa từng nhận ra là mình có những khiếm khuyết đó.
Khi để cái tay nhanh hơn cái trí khôn, họ đã không đủ thời gian và tỉnh táo để che lấp sự thiếu hiểu biết, thờ ơ và ích kỷ vẫn tồn tại bên trong mình bấy lâu. Và chỉ cho đến khi phải nhận về sự giận dữ của cộng đồng, họ mới "hốt hoảng" nhận thức được mình đã làm sai ở đâu đó - nhưng lúc này thì đã quá muộn rồi!
Làm việc trên môi trường mạng xã hội từ khi nó xuất hiện tại Việt Nam, mình hiểu rõ ma lực của sự nổi tiếng trên mạng có thể khiến nhiều người "đánh đổi sự tỉnh táo" như thế nào. Người ta tự tìm ra những công thức riêng để nhận được chú ý mỗi khi có sự kiện lớn nhỏ xảy ra.
Khao khát được khen là thú vị, được quảng bá hình ảnh, được trở nên độc đáo... đã khiến nhiều người lao vào một cuộc đua để mình không nằm ngoài mọi chủ đề có thể tạo viral. Họ tìm mọi cách để thể hiện bản thân ở những góc độ lạ lùng nhất.
Bày tỏ những quan điểm đi ngược với đám đông - điều đó ổn. Thể hiện sự hài hước và châm biếm khác người - cũng chẳng sao. Khoe hình ảnh đẹp của bản thân để được nhiều like - quá bình thường. Đu trend để không bỏ lỡ một sự kiện đang hot - một người làm influencer có tâm là phải thế!
Nhưng trên đời này, có những quy luật cơ bản về cách làm người và làm nghề. Cũng có những thứ được gọi là căn bản trong nguyên tắc ứng xử, nhất là với các sự kiện trang nghiêm. Dù nghề influencer có đòi hỏi bạn phải trở thành một cá nhân độc nhất đi ngược lại với số đông ra sao, hay buộc bạn phải luôn bám theo những trào lưu mới trên mạng xã hội như thế nào - bạn cũng không thể đặt mình ngoài những luật lệ cơ bản của việc làm người.
Và luật lệ đó đòi hỏi bạn phải có những thái độ đúng mực nhất định khi tiếp cận với một vài sự kiện và hiểu rằng: không phải chủ đề nào cũng là cái cớ để mình làm nội dung thể hiện bản thân.
Mỗi nghề nghiệp thường có một nền tảng đạo đức riêng làm ngọn hải đăng cho mỗi người đi đúng hướng. Giống như có lương y và có cả lang băm, influencer cũng sẽ có những người tạo ra những giá trị tốt và cả những kẻ mang đến những nội dung rác.
Với một công việc tạo ra sức ảnh hưởng trực tiếp tới con người như influencer hay KOL - việc xác định một nền tảng đạo đức cơ bản lại càng trở nên thiết yếu.
Nền tảng đạo đức đó là gì? Khi một influencer trở nên nổi tiếng, họ nhận được sự yêu mến và cả niềm tin của khán giả vào con người họ. Vậy nên, dù họ có cá tính, nổi loạn đến thế nào, họ cũng không thể đi chệch hướng của việc làm người tử tế.
Công chúng không yêu cầu người mình yêu mến bắt buộc phải có bằng đại học, phải kiếm được hàng chục tỷ ở tuổi 20, càng không yêu cầu idol của mình nói được 10 thứ tiếng cùng một lúc. Nhưng để làm một người có sức ảnh hưởng và xứng đáng với sự tin yêu của khán giả đó, influencer/KOL buộc phải là một người có hiểu biết về lễ nghĩa, tử tế và văn minh.
Hiểu biết về lễ nghĩa để biết cách ứng xử cơ bản giữa con người và con người. Tử tế để nhìn nhận và chia sẻ quan điểm trên nền tảng tôn trọng và yêu thương người khác. Văn minh để góp phần tạo ra một môi trường mạng xã hội sạch sẽ và lành mạnh.
Trong thời đại mà chỉ cần 20k followers là bạn cũng có thể coi là một vốn liếng đủ để trở thành influencer, việc ý thức những trách nhiệm cơ bản của công việc này cũng là một bộ kỹ năng quan trọng. Thậm chí, ý thức trách nhiệm đó nên đến trước những toan tính làm sao để có được nghìn like và triệu view.
Làm một người có sức ảnh hưởng không chỉ là được nghìn like cho một bức hình hay hàng triệu view cho một video, đó còn là sự tinh tế khi nhận biết được đâu là thứ mình có thể làm và đâu là thứ mình phải thể hiện sự nghiêm túc và chân thành.
Bạn cần nhiều kiến thức xã hội hơn là "mờ mắt" chạy theo để tóm nhanh một sự kiện có vẻ như đang là trào lưu hot. Bạn cần sự hiểu biết để ngồi xuống cân nhắc xem mình nên tiếp cận với nội dung này như thế nào cho phù hợp và thời điểm nào là hợp lý.
Ngày xưa, ông bà bố mẹ chúng ta bảo "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" - ý rằng hãy suy nghĩ, lật đi lật lại, để đảm bảo rằng đó là điều đã được cân nhắc kỹ càng khi nói ra. Còn với thời buổi ngày nay, khi chúng ta sống với MXH, với bàn phím máy tính, với bàn phím điện thoại, thì có lẽ rằng bạn cần... gõ phím 7 lần trước khi ấn post, để xem thật sự nội dung này đã đúng đắn và tử tế hay chưa?
Trên mạng, có một cái meme mà mình rất tâm đắc - đó là hình chú thỏ trong bộ phim hoạt hình Bambi. Trong hình thỏ nói: "Nếu không thể nói gì tốt đẹp, tốt nhất đừng nên nói".
Mình xin tặng các bạn influencer và KOL bức hình meme này, bởi mình biết trong nhiều trường hợp, các bạn không có ý xấu để chia sẻ những năng lượng tiêu cực, chỉ là phông kiến thức không đủ, EQ không cao - khiến các bạn tưởng hành động của mình là vô hại.
Hãy nhớ: Vì một môi trường mạng xã hội lành mạnh, vì một công việc influencer sẽ không bị mang tiếng bởi những vụ phốt vạ miệng không phanh. Khi không thể nói gì tốt đẹp, đừng nói.
Nguồn: soha.vn
Sau khi bị "ném đá" dữ dội, anh ta mới vội đăng đàn xin lỗi. Nhưng có vẻ như đã quá muộn rồi! Vừa mới đây thôi, Duy Muối đã bị đình chỉ công tác, bãi nhiệm vị trí Giám đốc Sáng tạo ở chính công ty của mình, phải đóng toàn bộ tài khoản mạng xã hội và chủ động lên trình diện với cơ quan chức năng.
Nhưng câu chuyện này chưa dừng lại ở đó. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn: "Một người như vậy mà cũng được gọi là influencer à?"
Cách đây hơn 2 năm, mình có trò chuyện với một bạn nữ. Khi được hỏi về nghề nghiệp, bạn ấy tự tin: "Công việc của em là một influencer trên mạng xã hội". Phải nói là mình khá shocked! Làm việc trong ngành này được 12-13 năm rồi, nhưng đó là lần đầu mình nghe một bạn trẻ tự nhận mình là influencer.
Bất ngờ hơn là lúc đó Instagram của bạn chỉ có khoảng gần 20k followers - một con số khá khiêm tốn, thậm chí có thể nói là dưới trung bình. Nhưng điều này cho thấy một sự thay đổi lớn: giờ đây, các bạn trẻ đã có chiến lược rõ ràng để xây dựng thương hiệu cá nhân và trở nên nổi tiếng.
Nếu như trước kia, sự nổi tiếng đến như một vận may dành cho những cá nhân xuất sắc, thì bây giờ mạng xã hội đã mở cửa cơ hội cho bất kỳ ai. Nghe thì hay đấy, nhưng... hệ quả là gì?
Chúng ta có một hệ sinh thái influencer/KOL "thượng vàng hạ cám". Bất cứ tài khoản nào có nghìn like hay chục nghìn view cũng tự nhận mình là influencer. Và khi danh tiếng được trao vào tay những người khao khát nó nhưng không có sự chuẩn bị về tư duy và ý thức trách nhiệm, chúng ta có những influencer sẵn sàng làm đủ mọi thứ để được chú ý - vô tư đến mức vô ý thức luôn.
Với một công việc mà tạo ra nội dung thú vị và độc nhất là điều kiện để sinh tồn, việc "mờ mắt" tìm cách ăn theo và thể hiện mình khác biệt đôi khi trở thành một sự độc ác và kém văn minh.
Nếu bạn lên Google search "KOL gây phẫn nộ", sẽ nhận được hàng triệu kết quả với những câu chuyện KOL lỡ miệng, KOL lệch chuẩn, KOL bị... bóc phốt. Đúng là "disaster" thật!
Mình luôn nghĩ rằng cách mỗi người thể hiện bản thân qua câu chữ, qua các ứng xử - là điều nói lên rõ nhất con người của bạn là ai. Bất kỳ ai cũng có thể tự khẳng định: "Tôi là người tốt, văn minh và có học thức". Nhưng đó chỉ là điều họ nói và họ nghĩ về mình thôi.
Với hệ quy chiếu đó, mình nhìn thấy đằng sau vẻ đẹp lấp lánh của một vài hotgirl, đằng sau sự hài hước của một vài anh influencer - lại hóa ra là những người thờ ơ, cợt nhả, vô tâm và thiếu văn hóa. Nguy hiểm hơn, với lượt view, lượt like và comment khủng - họ tưởng thế là hay và cho rằng người khác chỉ đang khắt khe với mình mà thôi.
Một người có sự tôn trọng sẽ không sử dụng lời nói và sức ảnh hưởng của mình để tấn công người khác. Đó là hành động của những kẻ vô tâm, vô duyên và vô cảm.
Một người có học thức sẽ hiểu rằng không phải chuyện gì cũng có thể lôi ra làm trò đùa, nhất là sự ra đi của một người đáng kính. Đó là hành vi của một kẻ thiếu văn hóa, một sự cợt nhả và ngu dốt có thể gây tổn thương đến người khác.
Một người có EQ đủ cao sẽ không dùng những bức hình sexy của bản thân và chèn filter đen/trắng, chỉ để kịp "hòa vào không khí" tiếc thương mà họ tưởng đó là một xu hướng. Đó là hành động của những kẻ nông cạn và luôn tìm kiếm sự chú ý, ngay cả khi họ đang muốn thể hiện tình cảm với một người đáng kính.
Đứng trước sự phản đối dữ dội sau khi lỡ làm một chuyện gì đó gây phẫn nộ, ai đó có thể nói rằng họ lỡ lời, họ bị hack, họ không cố ý... Nhưng điều đó cũng nói lên rằng: trong một phút giây nôn nóng không muốn chậm trễ việc "hòa vào đám đông", họ đã để lộ ra những góc xấu xí mà họ đã luôn khéo giấu bên trong, hoặc chưa từng nhận ra là mình có những khiếm khuyết đó.
Khi để cái tay nhanh hơn cái trí khôn, họ đã không đủ thời gian và tỉnh táo để che lấp sự thiếu hiểu biết, thờ ơ và ích kỷ vẫn tồn tại bên trong mình bấy lâu. Và chỉ cho đến khi phải nhận về sự giận dữ của cộng đồng, họ mới "hốt hoảng" nhận thức được mình đã làm sai ở đâu đó - nhưng lúc này thì đã quá muộn rồi!
Làm việc trên môi trường mạng xã hội từ khi nó xuất hiện tại Việt Nam, mình hiểu rõ ma lực của sự nổi tiếng trên mạng có thể khiến nhiều người "đánh đổi sự tỉnh táo" như thế nào. Người ta tự tìm ra những công thức riêng để nhận được chú ý mỗi khi có sự kiện lớn nhỏ xảy ra.
Khao khát được khen là thú vị, được quảng bá hình ảnh, được trở nên độc đáo... đã khiến nhiều người lao vào một cuộc đua để mình không nằm ngoài mọi chủ đề có thể tạo viral. Họ tìm mọi cách để thể hiện bản thân ở những góc độ lạ lùng nhất.
Bày tỏ những quan điểm đi ngược với đám đông - điều đó ổn. Thể hiện sự hài hước và châm biếm khác người - cũng chẳng sao. Khoe hình ảnh đẹp của bản thân để được nhiều like - quá bình thường. Đu trend để không bỏ lỡ một sự kiện đang hot - một người làm influencer có tâm là phải thế!
Nhưng trên đời này, có những quy luật cơ bản về cách làm người và làm nghề. Cũng có những thứ được gọi là căn bản trong nguyên tắc ứng xử, nhất là với các sự kiện trang nghiêm. Dù nghề influencer có đòi hỏi bạn phải trở thành một cá nhân độc nhất đi ngược lại với số đông ra sao, hay buộc bạn phải luôn bám theo những trào lưu mới trên mạng xã hội như thế nào - bạn cũng không thể đặt mình ngoài những luật lệ cơ bản của việc làm người.
Và luật lệ đó đòi hỏi bạn phải có những thái độ đúng mực nhất định khi tiếp cận với một vài sự kiện và hiểu rằng: không phải chủ đề nào cũng là cái cớ để mình làm nội dung thể hiện bản thân.
Mỗi nghề nghiệp thường có một nền tảng đạo đức riêng làm ngọn hải đăng cho mỗi người đi đúng hướng. Giống như có lương y và có cả lang băm, influencer cũng sẽ có những người tạo ra những giá trị tốt và cả những kẻ mang đến những nội dung rác.
Với một công việc tạo ra sức ảnh hưởng trực tiếp tới con người như influencer hay KOL - việc xác định một nền tảng đạo đức cơ bản lại càng trở nên thiết yếu.
Nền tảng đạo đức đó là gì? Khi một influencer trở nên nổi tiếng, họ nhận được sự yêu mến và cả niềm tin của khán giả vào con người họ. Vậy nên, dù họ có cá tính, nổi loạn đến thế nào, họ cũng không thể đi chệch hướng của việc làm người tử tế.
Công chúng không yêu cầu người mình yêu mến bắt buộc phải có bằng đại học, phải kiếm được hàng chục tỷ ở tuổi 20, càng không yêu cầu idol của mình nói được 10 thứ tiếng cùng một lúc. Nhưng để làm một người có sức ảnh hưởng và xứng đáng với sự tin yêu của khán giả đó, influencer/KOL buộc phải là một người có hiểu biết về lễ nghĩa, tử tế và văn minh.
Hiểu biết về lễ nghĩa để biết cách ứng xử cơ bản giữa con người và con người. Tử tế để nhìn nhận và chia sẻ quan điểm trên nền tảng tôn trọng và yêu thương người khác. Văn minh để góp phần tạo ra một môi trường mạng xã hội sạch sẽ và lành mạnh.
Trong thời đại mà chỉ cần 20k followers là bạn cũng có thể coi là một vốn liếng đủ để trở thành influencer, việc ý thức những trách nhiệm cơ bản của công việc này cũng là một bộ kỹ năng quan trọng. Thậm chí, ý thức trách nhiệm đó nên đến trước những toan tính làm sao để có được nghìn like và triệu view.
Làm một người có sức ảnh hưởng không chỉ là được nghìn like cho một bức hình hay hàng triệu view cho một video, đó còn là sự tinh tế khi nhận biết được đâu là thứ mình có thể làm và đâu là thứ mình phải thể hiện sự nghiêm túc và chân thành.
Bạn cần nhiều kiến thức xã hội hơn là "mờ mắt" chạy theo để tóm nhanh một sự kiện có vẻ như đang là trào lưu hot. Bạn cần sự hiểu biết để ngồi xuống cân nhắc xem mình nên tiếp cận với nội dung này như thế nào cho phù hợp và thời điểm nào là hợp lý.
Ngày xưa, ông bà bố mẹ chúng ta bảo "uốn lưỡi 7 lần trước khi nói" - ý rằng hãy suy nghĩ, lật đi lật lại, để đảm bảo rằng đó là điều đã được cân nhắc kỹ càng khi nói ra. Còn với thời buổi ngày nay, khi chúng ta sống với MXH, với bàn phím máy tính, với bàn phím điện thoại, thì có lẽ rằng bạn cần... gõ phím 7 lần trước khi ấn post, để xem thật sự nội dung này đã đúng đắn và tử tế hay chưa?
Trên mạng, có một cái meme mà mình rất tâm đắc - đó là hình chú thỏ trong bộ phim hoạt hình Bambi. Trong hình thỏ nói: "Nếu không thể nói gì tốt đẹp, tốt nhất đừng nên nói".
Mình xin tặng các bạn influencer và KOL bức hình meme này, bởi mình biết trong nhiều trường hợp, các bạn không có ý xấu để chia sẻ những năng lượng tiêu cực, chỉ là phông kiến thức không đủ, EQ không cao - khiến các bạn tưởng hành động của mình là vô hại.
Hãy nhớ: Vì một môi trường mạng xã hội lành mạnh, vì một công việc influencer sẽ không bị mang tiếng bởi những vụ phốt vạ miệng không phanh. Khi không thể nói gì tốt đẹp, đừng nói.
Nguồn: soha.vn