Vào khoảng 10h30 sáng ngày 11/4, hàng xóm phát hiện ngôi nhà của anh Đỗ Văn Thành ở thôn 2, xã Thiệu Tân, Thiệu Hóa bất ngờ bốc cháy dữ dội.
Mặc dù mọi người xung quanh đã hô hoán và cố gắng dập lửa, nhưng anh Thành đã không qua khỏi, tử vong ngay trong ngôi nhà của mình
Được biết, anh Thành hiện đang sống một mình sau khi vợ con đã vào Nam làm ăn. Từ khi gia đình tan vỡ, anh ở nhà một mình và rơi vào trạng thái chán nản, trầm cảm.
Điều đáng nói là tại hiện trường, mọi người phát hiện cửa nhà anh Thành bị chốt trái từ bên trong
Trước khi bi kịch xảy ra, anh Thành đã để lại hai mảnh giấy với nội dung: "Bán cặp bò được 22 triệu, nhờ mọi người đem chia cho một số người thân, cho vợ con mua vé máy bay và để lo việc ma chay". Anh còn dặn dò người em ruột lo hậu sự cho mình.
Dựa trên các dấu hiệu tại hiện trường và chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thiệu Hóa xác định đây là vụ tự phóng hỏa.
Nguồn: soha.vn