Chốt sốc: "Câu chuyện đồ chơi" và "Đẳng cấp thú cưng" chỉ cần twist nhẹ là thành phim kinh dị chuẩn Hollywood luôn á!
(Disclaimer trước nhé: Bài này chỉ là góc nhìn "đục khoét" để meme về độ sáo mòn của mấy phim hoạt hình blockbuster thôi, không có ý gì đâu nha!)
Sau khi các buổi chiếu sớm nhận về phản hồi cực xịn, The Secret Life of Pets (Đẳng Cấp Thú Cưng) của Universal được dự đoán sẽ cán mốc phim hoạt hình hot nhất 2016.
Với tone màu tươi sáng cute lạc lối cộng với cốt truyện ngọt lịm về cuộc sống của các boss thú cưng khi sen đi vắng, phim này nhìn qua là nghĩ ngay đến Toy Story (Câu Chuyện Đồ Chơi) rồi. Điểm chung của mấy tác phẩm này là khai thác "cuộc đời bí ẩn" của những thứ mà con người tưởng là vô tri vô giác. Mà đợi đã... suy nghĩ kỹ hơn thì đây chẳng phải công thức quen thuộc của phim kinh dị sao?
Hollywood và những câu chuyện rợn người về đồ chơi và thú vật
Nếu bạn chưa biết thì mình spoil luôn: đồ chơi bị ma ám và thú vật "nổi loạn" là hai topic được làm phim kinh dị nhiều nhất bên Mỹ đó!
Hồi năm ngoái thôi, làng phim kinh dị Mỹ còn "điên đảo" vì Annabelle - con búp bê xuất thân từ The Conjuring với visual ghê rợn và background ma mị khiến ai cũng phải sợ.
Plot twist: Annabelle và Toy Story dùng chung một concept - món đồ chơi biết cử động khi chủ nhân quay lưng đi!
Con người mình weird thật, vừa sợ mấy món đồ chơi biết động, vừa thích làm phim về chúng. Ngay từ thập niên 80-90, văn hóa giải trí Mỹ đã có cả đống phim kinh dị về đồ vật bị quỷ ám như Child's Play (Ma búp bê Chucky). Thực ra thì bọn này khác gì Toy Story đâu, chỉ là makeup đậm hơn và có sở thích giết người thôi! Mà nếu Toy Story được gắn mác NC-17 (dành cho người lớn), chắc cũng sẽ xuất hiện mấy món đồ chơi "sát thủ" psycho lắm đây!
Động vật quá thông minh cũng nguy hiểm á bạn ei
Còn mấy boss thú cưng trong Đẳng Cấp Thú Cưng thì hiền hết sức, chỉ nghĩ đến việc lén ăn vụng, lén nghe metal heavy rock, lén order đồ online. Nhưng nhìn qua các phim kinh dị Hollywood cùng đề tài thì số phận mấy ông chủ không hề dễ dàng vậy đâu.
Fan của "ông hoàng truyện kinh dị" Stephen King chắc biết đến Cujo - phim 1983 chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về con chó đột biến tấn công bất kỳ ai nó gặp. Hoặc Monkey Shines (1988) về cô khỉ ghen tuông cực mạnh, coi bất cứ cô nào tán tỉnh ông chủ đều là "tình địch" và âm thầm... xử đẹp luôn!
Từ đây rút ra được gì? Một nhà làm phim có thể dùng cùng một kịch bản cho nhiều thể loại phim khác nhau, miễn là khéo tay thì vẫn okie. Vậy biết đâu những Toy Story, The Secret Life of Pets, Zootopia... cũng từng được "recycle" từ một kịch bản phim kinh dị thuần túy?
Chúng ta từng xem "phim kinh dị" mà không hay biết
Có vẻ phim hoạt hình có skill "làm mềm" những cảnh lẽ ra rất rùng rợn; ngược lại, các nhà làm phim hoạt hình cũng cố nhét vào phim những tình tiết kinh dị càng nhiều càng tốt, miễn sao hợp lệ. Cũng không ngạc nhiên lắm, khi hãng Walt Disney cũng từng có tiền lệ thêm từ "SEX" vào hầu hết những phim "trong sáng" của mình mà.
Series Toy Story có không ít cảnh đồ chơi đứng dậy và di chuyển, chơi đùa, nhưng gây ám ảnh nhất chắc vẫn là phần một. Đoạn khiến cả trẻ em lẫn người lớn hãi hùng là khi nhóm đồ chơi gồm Woody và Buzz Lightyear cùng team lạc vào phòng của cậu bé ngỗ ngược Sid.
Sid rất thích phá hoại đồ chơi, biến chúng thành những "quái vật" gớm ghiếc như em bé thân nhện, búp bê đầu khủng long... Ending của đoạn này là khi cả đám đồ chơi quyết định hù Sid một pha, chắc vì thế mà cậu bị sang chấn tâm lý suốt đời và chỉ có thể trở thành... nhân viên dọn rác khi lớn lên (Sid có cameo trong phần ba đó).
Nghĩ kỹ thì, có khi mỗi món đồ chơi của chúng ta đều bị ma ám? Giả sử Annabelle có join vào "squad" trong phần bốn của Toy Story, chắc "em ấy" cũng sẽ phải xem Woody và Buzz Lightyear như hai bậc tiền bối. Nhận ra sự rùng rợn trong chính "đứa con tinh thần" của mình, hãng Pixar đã cho ra mắt phim ngắn Toy Story of Terror luôn.
Giờ thử xét cả những phim hoạt hình sử dụng nhân cách hóa khác như Cars hay Zootopia, chúng ta còn phát hiện một theory kinh hoàng hơn nữa. Chẳng phải những phim này đang nói về tương lai nơi con người mất quyền kiểm soát và dần bị tuyệt diệt, Trái đất nhường chỗ cho máy móc và động vật hoang dã tiến hóa lên level cao à?
Nếu bảo The Secret Life of Pets là phần prequel của Zootopia, ai chưa research kỹ cũng tin luôn đó! Bọn thú cưng trong phim đã dần thích nghi với công nghệ hiện đại, đỉnh cao là con thỏ Snowball còn có kế hoạch thành lập quân đội để chiếm thế giới! Vậy thì Zootopia nằm ở timeline mà thú vật đã hoàn toàn đánh bại loài người, chủng loài của chúng ta bị tuyệt chủng, hoặc tệ hơn... bị bắt làm nô lệ. Nói vậy chắc bạn không còn dám nghĩ đến thực đơn hàng ngày của "các cư dân lương thiện" thành phố Zootopia đâu nhỉ!
Một bộ phim hay vẫn luôn là một bộ phim đáng xem
Nhìn chung, chi tiết quan trọng khiến phim hoạt hình và phim kinh dị khác biệt dù dùng chung motif chính là ở giá trị nhân văn. Tính giáo dục trong Toy Story và The Secret Life of Pets được truyền tải rất tốt. Ở Toy Story, chúng ta thấy các món đồ chơi gắn bó bên nhau, rồi cũng dần phải chấp nhận chia tay khi cậu chủ lớn khôn. Cảnh cuối phần ba khiến người xem khóc như mưa, nhưng đồng thời cũng thấm bài học về tình bạn và sự trưởng thành.
Đến The Secret Life of Pets, người xem, nhất là những ai đang nuôi thú cưng có dịp reflect lại cách mình đang đối xử với boss trong nhà. Dù nhỏ xinh hay to đùng, dù nhẵn nhụi hay rậm lông, những boss cũng cần được yêu thương và tôn trọng nha!
Tóm lại, những phim hoạt hình mà ta từng xem dù có phần đáng sợ, nhưng lại có tác động tốt đến trẻ em. Thế cũng ổn rồi! Chỉ mong Hollywood đừng đi vào lối mòn, lôi đầu mọi thứ từ sinh vật đến đồ vật ra nhân hóa. Mà thôi, đến cảm xúc họ còn nhân hóa được cơ mà; chắc chẳng mấy chốc sẽ có phim hoạt hình về mối tình lãng mạn giữa chú cảnh sát và cột đèn giao thông luôn!
Nguồn: kenh14.vn