Từ "diễn dở nhất lớp" đến ngôi sao ngàn tỷ: hành trình comeback của Steven Nguyễn đỉnh thế này đây!

Dạo này cái tên Steven Nguyễn đang phủ sóng khắp nơi nhờ bom tấn điện ảnh Trại Buôn Người quá xịn xò. Đến 12h ngày 5/10, phim đã cán mốc 293 tỷ đồng doanh thu rồi nha (theo Box Office)

Trong phim, Steven Nguyễn vào vai Ny - một chàng trai miền Tây lên đường đi tìm em gái Út Đẹt sau khi cô bị lừa vào đường dây buôn người. Từ một người bình thường, Ny bị cuốn vào trại lừa đảo, trở thành nạn nhân và phải tìm cách sinh tồn, chống trả rồi tìm đường thoát thân.

Vai diễn này đòi hỏi Steven Nguyễn phải "biến hình" khá nhiều luôn. Anh phơi nắng, ép cân và giảm tận 4kg để có vẻ ngoài gầy gò, lam lũ của một nông dân nghèo. Những cảnh rượt đuổi, đánh đấm trong phim cũng đều do anh tự làm nốt chứ không cần đóng thế đâu!

c2bdcc1fa25c59d003c8.jpg


Nếu tính 2 phim điện ảnh gần đây nhất thôi thì thành tích của Steven Nguyễn đã quá ghê rồi các bạn ơi. Trước Trại Buôn Người, Mưa Đỏ đã cán mốc khủng 714 tỷ đồng. Cộng với doanh thu hiện tại của Trại Buôn Người, tổng cộng đã vượt 1.000 tỷ đồng, đưa Steven Nguyễn vào hội những diễn viên sở hữu cột mốc doanh thu siêu khủng này

Điểm thú vị là, đây không phải thành quả sau hàng chục vai diễn điện ảnh đình đám gì đâu nha. Nó đến từ đúng 2 dự án liên tiếp trong giai đoạn sự nghiệp mà Steven Nguyễn đang "lên như diều gặp gió" đó!

Trong Mưa Đỏ, anh đảm nhận vai Trung úy Nguyễn Phúc Quang - một nhân vật thuộc phe đối lập nhưng không đơn thuần là vai phản diện. Nhân vật có những giằng xé và chuyển biến tâm lý riêng, giúp Steven Nguyễn khoe được một màu sắc khác ngoài thế mạnh hành động vốn đã quen.

05ac4b660d9f9758742f.jpg


Không để lãng phí hiệu ứng từ Mưa Đỏ, Steven Nguyễn liên tục xuất hiện trong các dự án mới. Từ Từ Không Giới Hạn đến Trại Buôn Người, rồi Chị Chị Em Em 3 và nhiều tác phẩm điện ảnh khác đang chờ ra mắt - lịch trình của anh dày đặc lắm luôn. Nhưng nếu chỉ nhìn vào độ hot hiện tại thôi thì dễ quên mất rằng Steven Nguyễn từng có hành trình cực gian nan đó nha!

Steven Nguyễn từng thi trượt Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, sau đó chuyển sang học Công nghệ thông tin nhưng mau chóng nhận ra không hợp. Không muốn bỏ cuộc, anh thi lại và theo đuổi ngành diễn viên một lần nữa.

2298bbdfaae5ddbfe939.jpg


Nhưng vào được trường không có nghĩa là Steven Nguyễn lập tức chứng tỏ được năng lực đâu nha. Ngược lại, thời sinh viên còn là khoảng thời gian khiến anh nhiều lần tự nghi ngờ bản thân mình

Trong một chương trình, Steven Nguyễn kể lại câu nói của thầy khi nhận xét về mình:

"'Con có biết, con là đứa diễn giỏi nhất trong 3 đứa diễn dở nhất lớp không'. Đó là câu nói từ người thầy của em, cố đạo diễn Vũ Minh. Thầy rất thương em, chỉ bảo rất tận tình, nhưng có một hôm thầy nói em như vậy. Không biết thầy cố tình nói để kích thích tinh thần của mình hay như thế nào, và quả thật sau đó em đã suy nghĩ rất nhiều".

Trong lúc đang loay hoay tìm hướng đi, Steven Nguyễn quyết định tạm gác việc học diễn xuất để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bản thân anh cũng thấy đánh giá của thầy là đúng, vì thời điểm đó Steven Nguyễn nhận ra mình được gia đình bao bọc nhiều quá nên chưa có đủ vốn sống để đưa vào vai diễn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Steven Nguyễn quay lại trường và tiếp tục bám trụ với nghề. Anh vừa học vừa diễn ở sân khấu kịch, tìm cơ hội trong các phim ngắn. Và 2025 chính là năm bước ngoặt của Steven Nguyễn khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại - Mưa Đỏ ✨

e2301cbda251b70f3223.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top