HuouCandy2508
New member
Sau gần 20 năm cắt đứt liên lạc với vợ con và sống lang bạt, anh Trung Quốc này đã trở về quê nhà nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức thiện nguyện. Drama đời thật mà không phim nào nghĩ ra được đâu các bạn ơi!
Cuối năm 2021, đoạn video ghi lại hình ảnh một ông lớn tuổi đầu tóc rối bù, đang run rẩy vì lạnh khi nhặt rác tại một công viên ở Thâm Quyến, Quảng Đông, đã gây bão MXH Trung Quốc. Video do tổ chức phi lợi nhuận "Let Love Come Home" đăng tải, với mục đích tìm kiếm thân nhân cho ông này.
Sau nhiều lần tiếp cận và trò chuyện, các tình nguyện viên đã xác định được danh tính của người ăn xin này. Ông tên là Khương Nguyên Trần, 75 tuổi, quê ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Plot twist là ông này từng là một doanh nhân giàu có, có tiếng trong ngành may mặc và thực phẩm luôn đó!
Thời hoàng kim: Đại gia 364 tỷ đình đám một thời
Vào thập niên 1990, ông Khương từng mở công ty may mặc tại quê nhà Yên Đài. Khi việc kinh doanh phát đạt, ông mở rộng doanh nghiệp sang đặc khu kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) và thành lập Tập đoàn Shenglong, sau đó tiếp tục mở thêm Công ty thực phẩm Shenglongfa tại Thâm Quyến.
Thời kỳ đỉnh cao, ông Khương sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu NDT (hơn 364 tỷ đồng) và điều hành doanh nghiệp có hàng nghìn nhân viên. Được đà phát triển, doanh nhân này còn dự định mở rộng việc kinh doanh tới thị trường Nội Mông và nhiều địa phương khác.
Nhưng giàu có quá rồi thì... sự nghiệp thăng hoa kéo theo những bóng hồng vây quanh khiến ông Khương đoạn tuyệt quan hệ với gia đình ở quê. Phụ tình kiểu này thì chị em ai chịu nổi!
Từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ trong chớp mắt
Đến năm 2007, loạt công ty của doanh nhân này bị liệt vào danh sách "doanh nghiệp không trung thực". Từ đó, công việc kinh doanh của ông Khương bắt đầu gặp nhiều khó khăn khi một số công ty bị thu hồi giấy phép, sản phẩm cũng bị hạn chế tiêu thụ.
Trước đó, để mở rộng kinh doanh, ông Khương đã vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, do các nhà cung cấp chậm thanh toán khiến dòng tiền bị đứt gãy. Để cứu công ty, ông Khương phải chạy vạy khắp nơi đòi nợ nhưng bất thành. Không có tiền, công ty của ông không có chi phí vận hành, dẫn đến nợ nần và buộc phải phá sản. Karma is real các bạn ơi!
Vì đã cắt đứt quan hệ với người thân từ nhiều năm trước, ông này không còn nơi nào để quay về và trở thành người vô gia cư ở xứ người. Từ đại gia thành người ăn xin, thấm thía câu "trời cao có mắt" quá đi!
20 năm sống như người vô hình
Từ năm 2020, người dân khu vực Thâm Quyến đã quen thuộc với hình ảnh ông này ngày ngày đi nhặt phế liệu trong thùng rác, tối ngủ trên ghế đá công viên. Ông Khương dựng lều tạm từ những vật liệu nhặt được, sống nhờ lòng thương của người qua đường.
Trước tình cảnh đáng thương đó, các tình nguyện viên của "Let Love Come Home" đã quyết định giúp đỡ ông. Sau nhiều nỗ lực, họ đã liên lạc được với người thân của ông Khương. Tuy nhiên lúc này, vợ ông đã từ chối đón ông về vì nỗi đau bị phản bội vẫn chưa hề nguôi ngoai sau bao nhiêu năm.
Người phụ nữ này cho biết: "Hơn 20 năm rồi ông ấy bỏ mặc mẹ con tôi. Ông ấy đáng thương còn tôi thì không đáng thương sao?"
Câu nói này nghe mà thấm quá! Chị hiểu chị quá!
Ngày trở về và câu nói khiến người cha nghẹn ngào
Cuối cùng, sau quá trình động viên gia đình, ngày 21/1/2022, ông Khương được nhóm tình nguyện viên đưa lên tàu trở về quê nhà. Con trai và con rể ra tận ga đón ông. Con trai ông cho biết từng liên lạc được với cha vài năm trước nhưng sau đó mất liên lạc, không ngờ cha mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy.
"Bây giờ mọi thứ đã trôi qua. Chúng tôi không muốn bị chuyện bên ngoài quấy rầy thêm nữa," anh nói.
Nghe câu nói này của con trai, ông Khương không giấu được cảm giác tủi hờn và day dứt. Sau thời gian dài xa cách, cuối cùng người cha từng lầm lỗi, người vợ từng tổn thương, những đứa con từng oán trách, cũng có thể ngồi lại bên nhau.
Bài học đắt giá về gia đình và công danh
Câu chuyện của ông Khương Nguyên Trần là minh chứng rõ ràng cho ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại, giữa đỉnh cao danh vọng và đáy cùng khốn khó. Trong ánh hào quang của tiền tài và quyền lực, nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả mái ấm gia đình.
Ông Khương đã phải trả giá cho những lựa chọn của mình bằng hai thập kỷ cô độc và nghèo đói. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh tăm tối nhất, một cánh cửa nhỏ vẫn được mở ra – nơi những người thân yêu từng bị bỏ lại vẫn dang tay đón ông trở về.
Nguồn: soha.vn
Cuối năm 2021, đoạn video ghi lại hình ảnh một ông lớn tuổi đầu tóc rối bù, đang run rẩy vì lạnh khi nhặt rác tại một công viên ở Thâm Quyến, Quảng Đông, đã gây bão MXH Trung Quốc. Video do tổ chức phi lợi nhuận "Let Love Come Home" đăng tải, với mục đích tìm kiếm thân nhân cho ông này.
Sau nhiều lần tiếp cận và trò chuyện, các tình nguyện viên đã xác định được danh tính của người ăn xin này. Ông tên là Khương Nguyên Trần, 75 tuổi, quê ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Plot twist là ông này từng là một doanh nhân giàu có, có tiếng trong ngành may mặc và thực phẩm luôn đó!
Thời hoàng kim: Đại gia 364 tỷ đình đám một thời
Vào thập niên 1990, ông Khương từng mở công ty may mặc tại quê nhà Yên Đài. Khi việc kinh doanh phát đạt, ông mở rộng doanh nghiệp sang đặc khu kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) và thành lập Tập đoàn Shenglong, sau đó tiếp tục mở thêm Công ty thực phẩm Shenglongfa tại Thâm Quyến.
Thời kỳ đỉnh cao, ông Khương sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu NDT (hơn 364 tỷ đồng) và điều hành doanh nghiệp có hàng nghìn nhân viên. Được đà phát triển, doanh nhân này còn dự định mở rộng việc kinh doanh tới thị trường Nội Mông và nhiều địa phương khác.
Nhưng giàu có quá rồi thì... sự nghiệp thăng hoa kéo theo những bóng hồng vây quanh khiến ông Khương đoạn tuyệt quan hệ với gia đình ở quê. Phụ tình kiểu này thì chị em ai chịu nổi!
Từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ trong chớp mắt
Đến năm 2007, loạt công ty của doanh nhân này bị liệt vào danh sách "doanh nghiệp không trung thực". Từ đó, công việc kinh doanh của ông Khương bắt đầu gặp nhiều khó khăn khi một số công ty bị thu hồi giấy phép, sản phẩm cũng bị hạn chế tiêu thụ.
Trước đó, để mở rộng kinh doanh, ông Khương đã vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, do các nhà cung cấp chậm thanh toán khiến dòng tiền bị đứt gãy. Để cứu công ty, ông Khương phải chạy vạy khắp nơi đòi nợ nhưng bất thành. Không có tiền, công ty của ông không có chi phí vận hành, dẫn đến nợ nần và buộc phải phá sản. Karma is real các bạn ơi!
Vì đã cắt đứt quan hệ với người thân từ nhiều năm trước, ông này không còn nơi nào để quay về và trở thành người vô gia cư ở xứ người. Từ đại gia thành người ăn xin, thấm thía câu "trời cao có mắt" quá đi!
20 năm sống như người vô hình
Từ năm 2020, người dân khu vực Thâm Quyến đã quen thuộc với hình ảnh ông này ngày ngày đi nhặt phế liệu trong thùng rác, tối ngủ trên ghế đá công viên. Ông Khương dựng lều tạm từ những vật liệu nhặt được, sống nhờ lòng thương của người qua đường.
Trước tình cảnh đáng thương đó, các tình nguyện viên của "Let Love Come Home" đã quyết định giúp đỡ ông. Sau nhiều nỗ lực, họ đã liên lạc được với người thân của ông Khương. Tuy nhiên lúc này, vợ ông đã từ chối đón ông về vì nỗi đau bị phản bội vẫn chưa hề nguôi ngoai sau bao nhiêu năm.
Người phụ nữ này cho biết: "Hơn 20 năm rồi ông ấy bỏ mặc mẹ con tôi. Ông ấy đáng thương còn tôi thì không đáng thương sao?"
Câu nói này nghe mà thấm quá! Chị hiểu chị quá!
Ngày trở về và câu nói khiến người cha nghẹn ngào
Cuối cùng, sau quá trình động viên gia đình, ngày 21/1/2022, ông Khương được nhóm tình nguyện viên đưa lên tàu trở về quê nhà. Con trai và con rể ra tận ga đón ông. Con trai ông cho biết từng liên lạc được với cha vài năm trước nhưng sau đó mất liên lạc, không ngờ cha mình lại rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như vậy.
"Bây giờ mọi thứ đã trôi qua. Chúng tôi không muốn bị chuyện bên ngoài quấy rầy thêm nữa," anh nói.
Nghe câu nói này của con trai, ông Khương không giấu được cảm giác tủi hờn và day dứt. Sau thời gian dài xa cách, cuối cùng người cha từng lầm lỗi, người vợ từng tổn thương, những đứa con từng oán trách, cũng có thể ngồi lại bên nhau.
Bài học đắt giá về gia đình và công danh
Câu chuyện của ông Khương Nguyên Trần là minh chứng rõ ràng cho ranh giới mong manh giữa thành công và thất bại, giữa đỉnh cao danh vọng và đáy cùng khốn khó. Trong ánh hào quang của tiền tài và quyền lực, nhiều người sẵn sàng đánh đổi cả mái ấm gia đình.
Ông Khương đã phải trả giá cho những lựa chọn của mình bằng hai thập kỷ cô độc và nghèo đói. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh tăm tối nhất, một cánh cửa nhỏ vẫn được mở ra – nơi những người thân yêu từng bị bỏ lại vẫn dang tay đón ông trở về.
Nguồn: soha.vn