Ai bảo học Quản trị kinh doanh thì phải làm sếp? Chàng trai Phạm Tùng Lâm (sinh năm 2001) tốt nghiệp Đại học Công Đoàn đã "phá vỡ khuôn khổ" khi quyết tâm theo đuổi đam mê diễn xuất. Và đoán xem sao? Anh đã góp mặt trong một kênh YouTube với hàng tỷ lượt xem luôn nha!
Tất cả bắt đầu từ... sách! Nghe có vẻ bất ngờ nhỉ? Tùng Lâm tâm sự: "Sở thích của mình có rất nhiều, nhưng điều mình nghĩ tới đầu tiên đó chính là việc đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết. Được đắm chìm vào từng câu chữ, diễn biến nhân vật giúp mình có thêm nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Nghề diễn cũng có những trải nghiệm cảm giác tương tự, vậy nên có lẽ đó là khởi đầu lí do của sở thích thứ hai của mình - diễn xuất".
Chính việc "ngấu nghiến" sách và cảm nhận những cung bậc cảm xúc qua từng trang giấy đã mở ra cho Tùng Lâm con đường dẫn đến diễn xuất. Từ đọc sách đến đóng kịch, journey này xịn sò thật đấy!
Hiện tại, ước mơ lớn nhất của chàng trai này là trở thành một diễn viên kì cựu. Công việc của anh chủ yếu là diễn xuất trong các phim ngắn và làm người mẫu ảnh. Tùng Lâm thẳng thắn thừa nhận: "Biết là bản thân còn một hành trình rất xa, cần nỗ lực rất to lớn, nhưng mình vẫn đang cố gắng từng ngày". Cố lên bạn ơi!
Khi được hỏi về hành trình đến với nghệ thuật, Tùng Lâm gói gọn trong một chữ "duyên". Nghe romantic ghê ha! Anh không pick out trải nghiệm nào là đáng nhớ nhất, mà cho rằng tất cả đều có giá trị riêng của nó.
"Đối với mình tất cả mọi trải nghiệm đều đáng giá. Mỗi lần mình như gục ngã hay mất niềm tin vào bản thân, may mắn là sẽ có cách để vực lại" - Tùng Lâm tâm sự. Vibe tích cực quá đi thôi!
Và đây là câu nói mà ai cũng nên save lại: "Hãy luôn tin vào chính mình. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, vậy nên chúng ta phải thật kiên cường vượt qua, mệt mỏi hãy tạm dừng chân, nhưng vẫn phải bước tiếp đừng bỏ cuộc". Đúng là mindset của người thành công rồi!
Tất nhiên là con đường không phải lúc nào cũng trải hoa hồng rồi. Tùng Lâm chia sẻ: "Có lẽ khó khăn đã khiến mình băn khoăn nhiều nhất, đó chính là hồi mới chập chững vào nghề. Để lựa chọn con đường như hiện tại, bản thân mình đã phải đấu tranh suy nghĩ, vì vốn dĩ đây không phải con đường phổ biến mà mọi người hay lựa chọn để phát triển".
Challenge lớn nhất? Đó là thuyết phục gia đình ủng hộ quyết định theo đuổi nghệ thuật. Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm chứng minh bản thân, Tùng Lâm đã dần nhận được sự tin tưởng từ gia đình. Family support is everything mà!
Và đây là phần ngọt ngào nhất: Dù còn khá trẻ nhưng Tùng Lâm đã có những thành tích đáng tự hào. Anh khiêm tốn nói: "Cũng chưa thể nói là thành tích, nhưng có vài niềm vui nho nhỏ ở thời điểm hiện tại đã giúp mình có niềm tin hơn với nghề, đó là kênh YouTube hiện tại do mình đóng chính đã có 4 tỷ lượt xem và 9 triệu người đăng kí. Qua đây, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người đã xem và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua".
4 TỶ lượt xem và 9 TRIỆU subscribers mà bảo là "niềm vui nho nhỏ"?! Bạn ơi khiêm tốn quá rồi đó! Thành công này không chỉ mang lại động lực cho Tùng Lâm mà còn giúp anh được nhiều nhãn hàng để ý, tạo thêm nhiều cơ hội phát triển trong tương lai nữa!
Nguồn: svvn.tienphong.vn